Xe bánh tráng khá nổi tiếng khu trường Hoàng Hoa Thám :))))
Xe tuy nhìn nhỏ z thôi nhưng hầu như loại bánh tráng nào cũng có :)))) sắp xếp từng loại rõ ràng, gọn gàng dễ xem và lựa chọn. Tiếc là ko có chỗ ngồi lại :( Mình đặc biệt thích ăn bánh tráng cuốn ở đây :)))) đôi lúc có người ngồi cuốn và cắt từng khúc bánh tráng cho mình thấy luôn :)))) giá bình dân 20k/hộp nhiều và ngon ????
Mình mua bánh tráng 15k dặn k ớt, ra tính tiền 20k kèm bonus cay xé lưỡi, mình hỏi tại sao kêu 15 mà cô bán 20. Chị bán nói như nạt mình “không biết, không nghe gì hết, 20k đưa tiền đi”. Thái độ như vậy không ghé lần hai
Thái độ của chị bán bên hàng trà sữa như đấm vào mặt khách. Hỏi chỉ mấy ly soda vị gì thì bảo "nhìn mà không biết hả". Rút kinh nghiệm lần sau không mua bên hàng này lần nào nưaz!