Gọi ship trên Now được gói hộp hiếc khá cẩn thận , đũa thìa giấy đầy đủ cả ớt sốt nữa.
Set này 80k một mình mình chỉ ăn hết được một nửa . Thấy giá cả thế là hợp lý.
Kim chi chua quá. Gà cũng khá đẫm sốt nhưng vừa cứng vừa khô dù còn nóng ấm. Cơm rang thì đúng là 1 thảm hoạ khi như chỉ rang với bơ không ( + ít ngô, cà rốt) rất hăng và ngấy còn nhạt nhẽo , cứng nữa. Khá khẩm nhất chắc là kimbab
Lần thứ 2 mua đồ của quán. Tại quán gần chỗ mình nên ko mất tiền ship. Cơm trộn hàn quốc 45k. Có dưa chuột, giá, trứng, xúc xích, kim chi, thịt lợn vs mấy sợi rong biển. Ăn xong no quá hix. Hơi cay so vs mình. Nói chung là cx ko có j đặc biệt. Lần sau sẽ ăn thử món khác
Suất này mình đặt là 80k ( đã ăn 2-3 miếng kimbap ) . Đồ ăn ổn. Gà hơi ngọt. Bt 80k chắc chả ăn đâu tại có mã giảm giá nên đỡ . Nếu quán làm suất bé hơn 1 tí rẻ hơn 1 tí thì ok. Suất này nhiều đồ nên ăn xong no quá. Cứ tưởng 5 là điểm cao nhất huhu xin lỗi quán nhé mình định đánh 10 điểm ấy (((. Ko biết sửa ở đâu
Đợt này foody có nhiều mã khuyến mãi nên tranh thủ ăn hết cả thế giới ???????? Em ăn một mình nên chỉ thử được có hai món. Ship nhanh, đồ ăn đến tay vẫn bốc khói, vừa ăn vừa thổi ???????? Tok ngon, chín vừa tới, mới đầu tưởng ít mà ăn không hết. Có lẽ vì em thích ăn cay nên em muốn gà cay hơn chút nhưng ai mà thích ăn vừa phải sẽ hợp đấy ạ. Sẽ còn quay lại thử món khác ????????
Phần cơm giá 45k đã sale mà có chút cơm k bằng bát con ăn cơm hàng ngày topping 1 quả chứng, 1 tý thịt, thanh cua, và ít dưa chuột bào vs ngô à thêm chút lá rong biển k đáng tiền cơm trộn hàn quốc mà kim chi còn k có thất vọng thật sự
Vào 1 ngày cuối tuần hơi đẹp trời, 4 chị em rủ nhau order đồ ăn tại đây. 2 suất tok, 1 cơm trộn HQ và 1 mỳ tương đen bò.
1. TOK: chỉ thấy mỗi vị cay là nổi bật nhất, còn lại chẳng có vị gì, bánh gạo còn cứng nữa chứ ????
2. MỲ TƯƠNG ĐEN BÒ: chắc chủ quán khẩu vị mặn nên cho bát mỳ của mình mặn chát ???? ngoài vị mặn thì không có vị nào khác, ăn thì chán. Ăn xong mà muốn khóc ra nước mắt. Cuộc đời gần 21 tuổi chưa baoh ăn phải bát mỳ dở như vậy.
3. CƠM TRỘN HQ: ĐỈNH ĐIỂM CỦA SỰ "DỞ" luôn ???? em mình ăn được 3 thìa xong phải vứt vì không thể nuốt nổi.
Lần đầu tiên gọi đồ HQ qua foody luôn vì tự nhiên thèm đồ Hàn. Mọi lần toàn chén ở ngoài hàng. Thấy khác biệt khá rõ. Thật đáng tiếc vì không như mình mong đợi. Tok bị khô, cứng ở phía bên trong chứ ko được mềm mượt và ngấm vị. Giống kiểu tok đóng hộp. Nhưng một tiệm online như vậy có lẽ cũng là đã cố gắng rồi. Có lẽ do trc m quen ăn ngoài hàng nên lần này kỳ vọng hơi nhiều. Nhưng tất nhiên giá ngoài hàng thì đắt hơn thế này nhiều nên so sánh vậy là khập khiễng. Do không hợp khẩu vị lắm nên nhà m cũng không ăn đc mấy.