- vị trí đắc địa trong tttm bà triệu vincom nên đông khách ghé ăn lắm, quán Nằm trên tầng nhé có view xuống cũng khá đẹp
- ko gian: nho nhỏ có thể ngắm từ trên cao xuống dưới nên lãng mạn lắm. Cửa kính trong suốt.
- chất lượng: mình ăn lẩu. Đầy đủ rau, thịt và bánh đa nhúng ăn kèm
Mình gọi thêm con cua, nên nước khá ngon, tầm 500k/2 người vẫn thấy đói và thòm thèm. Bò ăn cũng hơi ít :(
- nhân viên bt, trog lúc chờ ra món cảm thấy lâu ghê
- vị trí đắc địa trong tttm bà triệu vincom nên đông khách ghé ăn lắm.
- ko gian: nho nhỏ có thể ngắm từ trên cao xuống dưới nên lãng mạn lắm. Cửa kính trong suốt.
- chất lượng: ban đầu nhìn ghi ở ngoài có lẩu gì 100/người nhưng vào thì là nồi lẩu hơn 200 cho 2 người, :( có đc gọi là treo đầu dê bán thịt chó ko nhỉ
Mình gọi thêm con cua, nên nước khá ngon, tầm 500k/2 người vẫn thấy đói và thòm thèm. Bò ăn cũng bt vài miếng lèo tèo
- nhân viên lâu cực lâu
[ Góc review]
Lâu lắm roài mới lại được ăn đồ Thái. Cảm thấy có đồ ăn là auto ấm áp. Tiếc nỗi không kịp đớp Phúc Long nhờ quyền ưu tiên của chị bầu :)))). Ăn nhanh chị đi đẻ chả có ai cùng chơi????????????????.
Sang năm là có thêm Dory đi quẩy cả chú roài????????????????
Không gian quán đẹp, đồ ăn giá hợp lý. So với Kichi có phần rẻ hơn nhiều ý ý
Trọn ngày ăn, xem, chơi ????????????????
Cuộc đời có người dễ tính như mềnh nên lúc nào cũng sẽ vui???????????????? .
Nước lẩu chất thơm ngon đậm đà . Nói chung rất tốt về tất cả
???? Vị trí: quán nằm trên tầng 5 vincom*** đúng khu trung tâm ăn uống nhé nên là cực dễ tìm. Quán đợt vừa rồi sang sửa lại nên trông sáng sủa và thoáng hơn. Tuy nhiên do thông với bên ngoài nên khá là ồn a
???? Giá cả: giá thuộc tầm trung bình cao nhé, nếu đi đông thì giá ok hơn. Nếu tính cả thêm lẩu thì tầm 300-350k 1 người nhé
???? Chất lượng: so với đồ thái thì quán vẫn là 1 lựa chọn ổn so với các quán khác bên ngoài. Menu rất đa dạng các loại món. Mình ấn tượng nhất là salad xoài cực đặc biệt và lẩu thái. Nước lẩu rất ấn tượng và dậy mùi nước cốt dừa nhé
Lẩu thái ở ThaiExpress cử sở Vincom*** mình thấy vị chuẩn mà ngon nhất trong các cở sở mình từng ăn, những chỗ khác thì ngọt nhưng nước lẩu ở đây lại rất vừa, vị chu và cay hoàn hảo, điểm cộng nữa là nhân viên ở đây cũng niềm nở vui vẻ chứ không có cao có khó chịu với khách nè hihi.
Sét lẩu này có bò, ngao, mực... mình thấy tất cả đều tươi ngon ấy, hải sản tươi thả vào nước ra vị ngọt của hải sản làm nước lẩu càng ngon thêm nè.
Sẽ ăn ở cơ sở này thường xuyên hơn hihi
Ở Hà Nội vẫn chưa có hàng đồ Thái nào thực sự đặc sắc nên đến lúc này mình chỉ tạm thời tin tưởng Thai Express thôi ấy. Ngon nhất vẫn là sandwich bọc tôm chiên ăn kèm sốt chua ngọt nhé, chưa ăn ở đâu mà thấy ngon như vậy. Tomyum thì nhìn hơi thất vọng nhỉ ???? nhưng ăn cũng khá vừa miệng. Phở xào bò cũng ngon, thịt bò được thái thớ mỏng, ướp cùng kgas nhiều sốt. Cá nhân thấy món miến trộn xì dầu có mùi hơi khó ăn và nhanh ngấy, còn lại gà rán và gỏi xoài đều ngon nhé.
Mấy bạn nào mà tin đây là lẩu dành cho 2 người thì lầm to r nhé ???? đây chỉ là lẩu 1 người thôi nhé. Lẩu 2 người chỉ có 240k - 700k thôi. Lẩu 2 ng ăn cg ko no nổi trong khi mình với bạn trai ăn rất ít. Lẩu không cay, nước lẩu ngọt sặc mùi cốt dừa, có thể nhiều bạn thấy ngon nhưng mình thì không đâu, khó ăn quá.
Tóm lại đắt + treo dê bán chó.... không bao giờ quay lại ????????????????????????
- Đồ ăn 8,5/10 Hôm nay mình và bạn trai có ghé vincom bà triệu để ăn Thaiexpress. Thực sự mình là người kén ăn nhg phải nói đồ ăn ở Thaiexpress ngon và chất lượng. Mình đọc comment mn chê nc lẩu ngọt cx hơi khó hiểu vì mình ăn suốt chưa baoh thấy nc lẩu ở đây ngọt mà nó còn đúng vị chua của lẩu Thái ( nhiều khi phải bảo nhà hàng cho đường vào vì hơi chua) . Nhiều chỗ khác mình ăn như foodhouse nc lẩu mới quá ngọt, phải claim với nhà hàng điều chỉnh. Đồ ở đây tươi rất tươi ấy , ko kiểu thịt bò đông lạnh, rau với tôm nhìn lần đầu đã thấy thích. Set lẩu ở đây đầy đủ chứ ko phải mua thêm rau như foodhouse. Mình còn gọi thêm gỏi gì đó có miến ăn khá mát và bắt miệng, dessert mình gọi thạch dừa hạt lựu ăn ngon lắm nhg quên mất ko chụp .
- Dịch vụ 8/10 cơ sở bà triệu đông quá nên nvien cứ chạy đi chạy lại nhìn mà ko nỡ gọi vì các bạn trông tất bật bê đồ. À mình thích bếp ở đây vì ko dùng bếp đốt bằng cồn như chỗ khác.
- Giá 8/10 khá cao so với mặt bằng chung nhưng mình thấy xứng đáng với chất lượng!