vị trí: trong tttm royal nên rất tiện cho mọi người shopping rồi ghé ăn luôn
nv lịch sự
mình thích ăn lẩu thái nên gọi lẩu, nước lẩu được cái rất ngon, hợp vị, tuy nhiên topping hơi ít
tính ra nồi lẩu 2 người ăn chơi chơi tầm 500k, thôi thì ăn hương hoa thôi chứ no thì k nên vào đây
ThaiExpress - Royal City
Hôm trước được mời đi ăn lẩu ở ThaiExpress. Lẩu bò úc kiểu thái, nghe tên là thấy thit bò chất lượng rồi đúng không, nhìn khay thịt bò to, xịn sò mà tươi lắm, thịt tươi ngon, nhúng nước lẩu thái cay cay, siêu phê, rau nấm tươi ngon, đặc biệt váng đậu nhúng lẩu ngon lắ, 1 mình mình ăn hết 2-3 đĩa luôn
Ở đây có món gỏi đu đru cũng rất ngon nữa, ngọt, cay lẫn lộn ăn rất thích...
Không gian quán không rộng lắm, được cái sạch sẽ gọn gàng và ấm cúng. Nhân viên cũng rất niềm nở và nhanh nhẹn.
Đã ăn ở đây khá nhiều lần, lẩu thái chuẩn vị cay ???? thịt bò mỹ tươi ngon và mềm . Không gian rộng thoải mái nhân viên phục vụ niềm nở và nhanh nhẹn . Cánh gà ướp ngon , thịt mềm
Mình ăn ở ThaiExpress và thấy chất lượng món ăn cứ lên xuống thất thường thế nào ấy... set lẩu ít, được cái nước lẩu ngon chua cay nhưng mình toàn phải gọi thêm đồ nhúng lẩu.
Món cơm bữa nay ăn chán kinh khủng, hạt gạo bị rời khô và cho mấy con tôm vào thôi ấy, như kiểu cơm nguội để lâu.
Về giá cả thì rẻ nhưng so với chất lượng bữa ăn hôm nay thì mình không thấy đáng giá chút nào.
Nhân viên phục vụ thì cũng không thân thiệt mà kiểu làm cho xong việc ấy. Chán!
Được hôm lượn lờ royal city 1 hồi đói quá, mấy đứa kéo nhau vào quán ăn luôn. Không gian quán khá rộng rãi, sạch sẽ, lịch sự. Các bạn nhân viên cũng khá nhiệt tình. Menu ở đây thì phong phú, khá nhiều món ăn đa dạng, trình bày cũng khá đẹp mắt ^^ nhìn là muốn ăn luôn. Về hương vị thì quán chế biến ngon, cay xè lưỡi ^^ hợp khẩu vị mình. Giá cả hơi cao, chia trung bình khoảng 150-200k/ người. Nhưng với chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên thì mình thấy ổn với mức giá này.
Mình ko ăn lẩu nên k biết có lèo tèo như các bạn ấy nói không. Nhưng đại loại mình hay gọi gà cuộn lá nếp, nó như kiểu gà hun khói xong cuộn trong lá ấy, thịt dai mà mềm, vị ngon hơn hẳn các quán Thái khác.
Giá thì mình thấy không đắt, mình ăn quán Thái ở Giảng Võ, Phan Chu Trinh và Lý Thường Kiệt đều na ná.
Dịch vụ thì vẫn chưa đủ tốt với một chuỗi nhà hàng như vậy. Hôm nọ mình gọi cà ri xanh hải sản, mặn gọi là mặn chát luôn.Vì mình gọi món này thường xuyên nên đã gọi ngay nhân viên ra bảo là đổi. Không ngờ nhân viên đi loanh quanh đâu một hồi bê ra vẫn cái của nợ đấy, và giải thích là bên em có công thức, bếp bảo không nhầm được. Bếp em đã giảm mặn cho chị: và bê ra cái bát chả khác gì. Đúng là hoàng đế cởi truồng. Mình và bạn trai đều không động đũa đến món đấy nữa và chắc là lại phải tìm quán khác để ăn cà ri xanh, haizzz.
Ba người gọi 1 lẩu to. Ảnh chụp lúc mình ăn được một lúc nên có thiếu thức ăn so với thực tế nhưng quan trọng ở đây là độn rau kinh khủng. Độn rau như úp cái bát bên dưới. Đồ uống đắt. Ngoài ra được thêm đĩa rau muống, đậu phụ và miến.
Nước lẩu thơm và đồ tươi.
Hàng này mở khá lâu rồi nhưng trước giờ không thích ăn đồ Thái lắm nên toàn né. Hôm rồi có chị bạn về nước chơi thích đồ Thái nên chiều bả đi cùng. Nhìn chung cũng không có gì lắm để mà hào hứng review. Nhưng so với các quán khác trong hệ thống của Golden Gate thì thấy hơn hẳn 1 bậc. Nchung thấy quán của Red Sun đều ok hơn của Golden Gate Đồ ăn k đến mức xuất sắc nhưng dừng lại ở mức ngon miệng. Ăn xong lần sau có thể nhung nhớ để đến tiếp. Có lẽ cũng vì đồ quá ít nữa. Chỗ này là bọn tớ gọi món, lúc sau gọi thêm nước nữa thì gần 600k cho cả 2 người mà ăn xong vẫn rỗng bụng. Đau ví dã man. Đáng ăn nhất là thịt gà chiên tomyum với lẩu thái. Nước lẩu thái rất ngon, vừa miệng và thơm mùi cốt dừa nữa. Sau đi ăn thêm vài lần thì có vẻ phong độ chế biến nước lẩu không được ổn định lắm. Có hôm không thơm ngon bằng. Nhưng nói chung nước lẩu vẫn là điểm sáng khiến tớ thỉnh thoảng phải quay lại. Thịt bò đắt dã man gọi thêm 1 đĩa 2 lạng là 200k. Nchung là cái gì cũng đắt. Ăn xong chỉ thấy đau ví quên hết cả những thứ khác