Vì lí do sửa chữa nên hn mình ăn ở tầng 3. Không gian cũng vừa phải. Buổi trưa sẽ có nhiều dân văn phòng xuống nên sẽ hơi đông.
Về giá cả: ai cũng biết ăn ở Thái Express sẽ rất đắt. Mình phải thừa nhận vậy. Bát miến áp chảo kia 92k, cơm kia hơn lít. Nhưng bù lại chất lượng tương xứng. Cốc nc chanh thế kia thôi mà cũng 40k đó. Món nộm ở đây thì quá nổi tiếng rồi.
Có nhiều phục vụ và phục vụ cũng khá nhanh
K hiểu sao rõ ràng quán ở tầng 3 mà trên web vs ở đây lại ghi tầng 6. Mình có đặt trc rồi, đồ chính ra thì nhanh mà đồ phụ như kiểu đĩa bột canh thì gọi 4-5 lần k thấy. Mình nghĩ có đông đến mấy thì các bạn phục vụ nếu lưu tâm vẫn có thể lấy ra cho khách vì cái bát bột canh đâu có phải chế biến đun nấu gì lâu đâu, cho bột canh tiêu và cắt quả ớt thôi mà. Mình ăn gần xong nồi lẩu rồi và đồ vẫn chưa ra. Các đồ khác cơ bản thấy ok vì từ trc mình cũng thấy ổn rồi nhưng mà phục vụ hơi chán
trưa nay nhà mình mới ăn trưa ở ThaiExpress, quán không quá đông, thức ăn ngon và phục vụ tốt. món mình thích nhất chắc là hủ tíu xào và bánh phở rán ăn với cà ri bò. xôi xoài hơi ngọt, m gọi thử vì nghe mấy đứa bạn recommend ghê quá nhưng có vẻ món này ko hạp mình cho lắm. các món xào quá nhiều dầu, dù được nêm nếm khá vừa miệng. bàn bên có 1 bác Tây ăn ngon miệng quá nên nhờ gọi bằng được đầu bếp ra để tip nhưng đầu bếp kiên quyết không nhận. mình tò mò quá hông hiểu bác ăn món gì mà ngon đến vậy :p
ThaiExpress mình ăn lâu rồi nên hôm nay ăn lại, hương vị vẫn ngon như hồi trước mình ăn. Nhà mình gọi cơm cà ri gà, lẩu bò đặc biệt. Cà ri gà thì ngọt vị nc dừa, cay cay the the ớt băm nhỏ, khoau tây và cà rốt nóng hổi (ai ăn cay đc thì hãy ăn thử nhé vì nóng và cay). Lẩu bò đặc biệt thì có 3 khay thịt bò các loại, rau củ, 2 gói mì tôm, váng đậu no nê. Nước lẩu ngon lắm, chua cay ngọt ngọt. Trà đá uống cũng rất mát, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự. Ưng ưng.
$ 1 bát cà ri gà: 99k, lẩu bò đặc biệt: Hơn 500k, trà đá: 5 hay 8k (mình không nhớ rõ).
• Sẽ quay lại
Hôm đó mình và các bạn định đi ăn the pizza company mà nghĩ thế nào lại nhảy sang đây ăn tối. Tụi mình đi 4 người, gọi 2 set lẩu 2 người gồm bò, nộm đu đủ, nộm xoài, rau và nấm, thịt gà, miến,... tính ra là khoảng 105k/người bao gồm thuế VAT, chưa gồm nước. Vị nước lẩu tùy chọn, cá nhân mình thấy nước lẩu ở đây khá ngon và hợp ý mình, không chua quá và cũng không cay quá. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, thân thiện, vị trí quán dễ tìm và không gian rộng rãi, sạch sẽ. Vì ThaiExpress nằm trong chuỗi RedSun nên đến đây ăn thì các bạn nhớ làm thẻ thành viên để có thể tích điểm nhận nhiều ưu đãi hơn!
Trải nghiệm tệ nhất từng có khi đi ăn ở Thai Express. Nhóm 4 người đi vào Thai Express ở Lotte Liễu Giai, ngồi đợi 45’ không có nước lẩu mang ra, gọi phục vụ để hỏi 3 lần nhưng đều mất hút không thấy trả lời.
Khi mình qđ đứng dậy thanh toán luôn chứ k đợi thêm nữa thì báo lại là hết nc lẩu trong khi 45’ không ai ra báo lại, các bàn khác cũng có khách đến và không thấy bàn nào phải chờ ngoài bàn mình???
Trưa nay nhóm mình đến ăn lẩu suất đặc biệt hơn 700k là loại to nhất. 5 người. Các bạn nhìn xem. Đây gọi là một đĩa rau lẩu to nhất cho 5 người mà nhân viên phục vụ cả quản lí ra giải thích: cửa hàng em tính rau theo định lượng chứ ko phải theo số người chị ạ. Bọn mình nói nhìn đĩa rau này chỉ như cho 2 người thôi. Chẳng lẽ suất lẩu gần 800k mà ít rau như vậy hay là bọn chị chia ra làm 2 bàn riêng nhé. Em ấy nói: Dù 5 người nhưng cũng chỉ có từng ấy rau thôi. Bực cả mình. Chẳng lẽ cãi nhau. Gọi 4 cốc coca 100k. 10k mì tôm (3 gói). 38k đĩa rau nữa. Tổng 884k. Thêm vat 10% và trừ 10% sau khi đưa thẻ lotte. Trừ tiếp 10% thanh toán qrpay. Tổng chia nhau mỗi đứa 160k ăn như cho mèo mửa. Đói nguyên chiều. Đến 5h là run rẩy tụt mịa huyết áp rồi.
Hôm nay cả nhà mình vào ThaiExpress gọi 1 nồi lẩu to giá 472k
Nhưng thực sự khi bưng đồ ra thì hơi bị thất vọng vì đồ ăn kèm chỉ có 1 đĩa rau CỰC kì lèo tèo? Và 1 đĩa thịt và hải sản nhưng cực kì độn rau???? Và hết????
Huhu chắc mọi người cũng đoán được là cả nhà mình ăn chưa kịp dính răng thì đã hết veo tất cả đồ hic
Nhà mình gọi thêm 2 đĩa thịt bò ba chỉ mỹ giá 200k/ đĩa
Ôi thôi khi nhân viên bưng ra thì chắc được 5-6 miếng bò thái dài và bên dưới thì lại là một mớ rau độn kinh khủng??? Rau cải và rau cải và rau cải và rau cải...
Hic hic ngoài salad soài cực ngon, thái độ nhân viên cũng rất nhiệt tình và nước lẩu cũng oke nhưng xin lỗi là em sẽ không quay lại lần hai nữa đâu ạ huhu tiếc tiền lắm
Với giá này bây giờ ăn buffet lẩu các quán khác thì cực kì no với 4 người thôi ạ hic...
Hai vợ chồng lượn trong Lotte mua sắm ngắm nghía là chủ yếu rồi đói cái là chỉ nghĩ ngay đến món gì đó cay cay, nóng nóng. Vì vậy mà Thai Express luôn là lựa chọn đầu tiên
Không gian ở đây thoáng, và vẫn nhỏ nhỏ giống các cửa hàng ở trung tâm thương mại khác
Nhân viên: nhanh nhẹn, gọn gàng, dễ chịu
Món ăn: cơm heo cà ri, súp gà cốt dừa, đùi gà chiên - đều ngon hết
Đồ uống: cheg Chendol và trà sữa thái thì không cần bàn nữa
Nói chung là có điều kiện về tiền bạc là chỉ thích được ăn hàng tuần thôi hihi
Đến ăn ở Thai Express nhiều lần do tiện công việc tại Lottle, tuy nhiên tôi thấy chất lượng đồ ăn ở đây không ngon và lượng ít hơn nếu so sánh với các cửa hàng khác cùng chuỗi. Cụ thể so với Thai Express bên Royal City, thì đĩa thức ăn ở Lotte ít hơn, nấu kém hơn, trình bày cũng xấu hơn, cá tôm cũng xử lý kém hơn. Món cơm cá bên Royal cắt thành miếng chiên rất ngon, thịt cá thơm trắng tươi, còn bên Lotte thì để nguyên cả miếng nhưng lượng ít và thịt cá ko ngon... T ko hiểu tại sao cùng chuỗi mà cửa hàng ở Lottle lại kém xa vậy???