ThaiExpress - AEON Mall Long Biên
Ở AEON MALL mình thấy hầu như nhà hàng nào cũng ngon ý! Mình đến với ThaiExpress cũng rất tình cờ chưa hề đọc review lần nào về nhà hàng này và cũng không ai giới thiệu, chỉ đơn giản tiện nên ghé vào ăn thế là ngót nghét cũng gần 1 năm rồi mình ăn ở ThaiExpress.
Tất cả các cơ sở mình thấy chất lượng, không gian và thái độ phục vụ đều như nhau. Những món ăn được chau chuốt nên nếm khá chuẩn vị, mà giá cả lại khá là hợp lý nữa!
????Quán nằm ở tầng 3 của trung tâm thương mại AEON Mall, nơi tập trung các nhà hàng lớn. Không gian quán khá rộng và thoáng mát
????Vì hôm đó bọn mình đến để xem phim nên trong lúc chờ phim thì kéo nhau ra đây ăn vì review có vẻ ổn. Bọn mình chỉ gọi các món cơm, miến vì không có nhiều thời gian, kết quả lại không được như mong đợi cho lắm ????????????Cơm gà tiêu ở đây thì cơm hơi nguội và khô, gà tiêu hơi ít sốt, cả miến cũng vậy, nói chung là không có gì đặc biệt. Lúc đầu mình gọi cơm chiên nhưng không hiểu sao lúc ra lại là cơm thường
????Phục vụ hơi lâu, bọn mình chờ gần 30'. Nhân viên thì tạm ổn vì khoản tư vấn khá nhiệt tình
Thai Express luôn là quán tủ của mình mỗi khi nghĩ đến đồ ăn Thái. Mặc dù mình ko ăn được cay nhiều nhưng mỗi khi đến Thai Express thì món nào cay cũng đều ăn được hết, thậm chí ăn xong phải xuýt xoa cũng vẫn hài lòng.
Các món ngon xuất sắc như đậu que xào ruốc tôm cay, chả tôm sandwich chiên giòn, phở xào rau củ, đậu phụ nhồi nhân hải sản và lẩu thái cay.
Ăn xong thì tráng miệng có kem dừa chuối chiên, xôi xoài là sự lựa chọn hoàn hảo để kết thúc bữa ăn. Tuy nhiên, có món chè Thái thì ăn toàn đá ko ngon và khó chấp nhận với tên gọi của món ăn. Giá cả ko quá đắt nhưng luôn tính thêm 15% vat và phí phục vụ nên cảm giác bị tính thêm nhiều tiền.
Bữa này xứng đáng đồng tiền lắm luôn. Chất lượng ở Thaiexpress thì khỏi phải bàn rồi, chỉ trừ giá cả hơi cao thôi. Pad thái ở đây ngon xuất sắc, mình gọi cơm curry thì ăn không hợp lắm, nhưng món tomyum lại rất vừa mồm. Lẩu thịt bò được hơi ít thịt, tuy nhiên thịt mềm, ít mỡ và nước lẩu ngon lại là một điểm cộng. Ngoài ra mình có gọi thêm phở xào bò nữa, thịt bò cũng rất mềm, tẩm ướp vừa vặn luôn ý. Mỗi tội cái fail nhất lại là đồ uống, mình gọi trà chanh thì hóa ra là trà thái đỏ +chanh ạ ???? vị trà đậm kết hợp cùng chanh nó không hợp cho lắm thì phải
Trời hơi lạnh như thế này, đồ ăn nóng là 1 gợi ý không tồi với những cuộc hẹn hò của chúng mình^^ mình chọn Thai Express phần cũng vì thèm đồ ăn Thái, phần cũng vì khá ấn tượng với decor của quán: đơn giản mà bắt mắt.
Đi vào tối thứ 7 nên khá đông, lại nằm trong khu aeon nên phải đợi 1 lúc mới có bàn.
Mình gọi 1 lẩu nhỏ không cay và Massaman( món này lạ nên gõi thử xem sao:)).
Lẩu nhỏ ăn được 1-2 người, gồm 1 đĩa rau cải thảo được cắt miếng vừa ăn, rau muống và nấm kim châm. Kèm chung là 1 đĩa thịt bò Úc, gà được cắt vừa, tôm sú, mực và ngao. Mỗi thứ chỉ có 1 ít thôi nhưng được xếp rất vừa mắt. Mình đặc biệt ấn tượng với nước lẩu, cực đậm vị và hơi ngọt (muốn húp cả nồi ấy). Lẩu có miến ăn kèm nhưng miến có vẻ hơi ít thì phải.
Massaman thực ra là carry gà:)). Món có vị cay nhẹ. Nước dùng sánh vừa và có màu vàng nghệ rất ưa????. Gà mềm và thấm vị. Món gồm khoai tây cắt miếng vừa ăn rất mềm, gà tẩm và còn có cả hạt đỗ nữa. Mình dùng kèm với bánh bột nướng mỏng rất hợp nhé^^. 1 phần như thế được khoảng 3 người ăn ấy.
Giá cả hơi cao, các món cũng tầm trên dưới 100k. Ngoài ra menu còn rất nhiều đồ uống lạ đáng thử ha!
Nhân viên lịch sự, lễ phép và nhiệt tình.
Mình đã ăn tại tất cả các cửa hàng ThaiExpress trên HN, thấy chất lượng món Thái cũng trung bình nhưng giá thì quá đắt so với chất lượng và mặt bằng giá đồ ăn tại Hà Nội.
Món Pad Thai (mỳ xào) là món rất bình dân, chỉ có 1 con tôm hoặc vài lát thịt lườn gà công nghiệp, giá bên Thái chỉ 30-40k/đĩa mà ở ThaiExpress bán 180k/đĩa. Các nhà hàng khác chỉ dưới 100k.
Món cà ri Massaman là món cà ri phổ biến và được ưa chuộng nhất Thái Lan, giá chỉ 50k/phần gồm 1 đùi gà công nghiệp ở hầu hết các quán ăn bên Thái, thế mà tại ThaiExpress bán 225k/suất, được mỗi cái đùi ăn kèm 1 miếng bánh mỳ rán khô khốc (bên Thái ăn với cơm trắng ngon hơn).
Đồ uống, sinh tố cũng quá đắt so với các quán khác.
Nói chung giá cả không tương xứng với chất lượng.
Đây là lần đầu đi ăn Thái Express sau khi xem điểm đánh giá của các fooder. Các món Thái mình thấy thiên về chua :gà pattaya mềm, nước chấm chua; lẩu thái nước khá chua. Gỏi xoài ngon, miến xào hải sản cực ngon, tôm cuộn kiểu thái hơi có vị đắng xíu giống vị thuốc bắc. Lần sau có quay lại mình chỉ muốn ăn tiếp miến xào.
Lần đầu ăn món Thái cực kì ưng ạ. Em chỉ gọi kiểu cơm với rau này nọ thôi cơ mà siêu ưng ạ. Recommend mọi người ăn Cà ri ở đây với gọi Rau muống ạ. Ăn siêu lạ luôn và nó cực kì cay.
Giá cả khá ổn, quán đẹp, nhân viên cũng chu đáo ????????✌????????????
2 vc mình ăn hôm 20.10, nên ko có combo 250k. Gọi lẩu nhỏ và thêm thịt, đồ uống tổng bill là 462k cả vat.
- về chất lương: thịt tươi ngon. Nước lẩu ổn nhưng ko bằng trước m ăn ở đinh tiên hoàng
- số lượng: siêu ít. M thì quen r chứ lúc nv mang đồ ra thấy ck m hơi hụt hẫng :))
- địa điểm. Nằm giữa tầng 3 luôn. Dễ tìm.
- phục vụ: ngon tuy hơi chậm
Nói chung khó có lần 2 hoặc có combo ms đến :))