Đã nghía quán này từ lâu nhưng giờ mới có dịp ăn thử. Menu khá đa dạng, hai đứa đang phân vân chọn món nào thì thấy có combo Pa Khao mix (bao gồm cà ri xanh, súp tomyum ăn kèm cơm, chả giò chay, các loại xiên nướng, 4 loại nước chấm để trong cup nhỏ nhỏ chấm với xiên nướng rất thú vị, cuối cùng là một phần xôi xoài). Recommend combo này cho ai muốn thử vị của nhiều món, hợp 2 người ăn. Có cay vừa và cay nhiều, mình chọn cay vừa đã hít hà vì có nhiều gia vị nồng như xả, ớt :))
Mình có gọi thêm heo xiên nướng ăn kèm xôi, phần này 130k thấy hơi đắt, thịt mềm, nước chấm ngon (quán này pha nước chấm nào cùng lạ lạ bắt miệng), nhưng xôi khá khô.
Không gian quán dễ thương, có chỗ trong phòng máy lạnh và ngoài trời, không quá đông đúc ồn ào
Total đã bao gồm vat và món ăn khá chất lượng nên thấy đáng hơn Tuk tuk.
Không gian: rộng rãi, decor dễ thương
Món ăn: mình gọi một phần combo pa khao mix và 1 cà ri xanh, một phần ăn rất nhiều, món ăn đúng vị Thái, mình đi buổi trưa nên được free 2 ly trà (trà giá từ 45 - 55k)
Giá khá rẻ
Phục vụ ok
Mình ăn ở Thai Street trên dưới 6 lần, lần nào cũng hài lòng.
Quán nằm sâu bên trong Snap Café (ngồi ở Snap Café cũng có thể order món của Thai Street). Decor cực thú vị.
Ăn buổi trưa thường đc tặng kèm trà kiểu Thái, trị giá tầm 45k.
Mình mê nhất là Pad See Ew ở đây làm, rất rõ mùi áp chảo bằng wok, hơi smoky, cực ngon.
Khao Soi đậm đà, tô lớn. Pad Thai ngon.
Mình và chồng mình gọi 3 món: Pad Thai, chicken satay và fish cake và uống nước sả.
Chỉ có pad thai là ngon, đúng vị. Fish cake nhiều bột hơn cá, herb ăn kèm chiên ko giòn. Chicken satay thì k có vị gì luôn, có cho nước chấm ăn kèm mà chỉ là nước tương bình thường, k có gì hấp dẫn. Sticky rice ăn kèm thì siêu khô, chả sticky gì cả. 4 xiên gà mỏng dính và miếng xôi mà charge 115k thì quá mắc. Ăn ko vui tí nào. Nước sả thì hong thấy mùi sả. Quán xài ống hút giấy nên để uống hết ly nước phải xin thêm 2 ống hút nữa vì nó bị ẩm hết, k uống đc.
Quán nằm trong hẻm, trang trí và mở nhạc đúng kiểu Thái. Giá gần bằng tuk tuk nhưng service chỉ bằng 1/3. Hong đc happy lăm. Tối về 2 vc còn giành nhau toilet nữa. Huhu.
Nếu bạn muốn ăn đồ ăn đường phố của thái thì đây là một trong những quán đáng để chọn. Đồ ăn ngon, chua cay hấp dẫn. Giá cả ok với chất lượng. Điểm yếu duy nhất của quán là ở trong hẻm.
Mình bị cuốn hút bởi cách bài trí của quán. Bước vào quán cứ ngở như đang ngồi ở một quán ăn trên một con đường nào đó của Thái Lan. Ai đã từng sống ở Thái hay yêu mến Thái Lan thì quán này sẽ giúp bạn ôn lại những kỉ niệm. Từ chiếc xe đẩy bán gà nướng, somtum đến những bức hình 3D của tàu điện ngầm thì y như rằng đây là Thái Lan
Món ăn so với các quán Thái khác ở HCM thì mình thấy cũng ngon, đậm chất Thái. Riêng món xôi xoài hơi béo :3
Giá cả hơi cao tí chắc tại ở khu Thảo Điền nhiều khách Tây
Nếu có cơ hội sẽ quay lại ăn tại quán ở quận 2 hơi xa