Vị trí: đầu láng ha, số 6 nhiều nên phải để ý kĩ mới tìm dc 6a.
Không gian: quán có 3 tầng , rộng rãi, hệ thống hút mùi nên cx đỡ
Vì đi cả cty nên đặt bàn trc tầm 12 ng.
Gọi set 269k cả nướng và lẩu: nướng thì có hải sản r thịt ba chỉ các thứ. Lúc đầu sẽ ra khai vị với mấy món chiên: khoai tây, bánh bao, gà rán,.. xong r gọi đồ nướng. Đồ nướng tẩm ướt cx ngon, nước chấm ngon, mỗi tội cho hơi ít
Đến lẩu nước thì no quá nhưng cố ăn vì trong suất r, nước lẩu ngon, ăn rau r ít mỳ thế là xong.
Đồ tráng miệng có dưa hấu r chè ăn dc
Nhân viên: ngoan và nhanh.
Giá cả: combo thì bao gồm nướng vs lẩu nên bt, nhưng tính thêm vat thành hơi đắt. Ăn xong tính ra mỗi ng hơn 300k cả nước nữa.
Hqua 20/10 bọn mình thèm lẩu thái, ăn food house nhiều r nên muốn đổi chỗ.
Chọn Thái Pattaya để ăn. Bọn mình gọi buffet lẩu 199k/ng.
- Đồ ăn 8/10: đồ khai vị nhiều và là các món đường phố ở Thái, có món gỏi thịt cải bắp ăn ngon lạ miệng nà. Nước dùng ngon, ở đây đồ nhứng có cả cá nên ny mình rất thích. Thịt bò thì như những chỗ khác thui
- không gian 8/10: có 3 tầng rộng rãi.
- Nhân viên 9/10: nhanh nhẹn, để ý chủ động thêm nước dùng, lên order nhanh.
- Giá cả 8/10: ở đây +10% VAT nữa. Cả nước lọc nữa tầm 240k/ng. Tạm ổn
Sẽ quay lại để thử nướng ở đây ????
Đồ ăn ngon so với các quán Thái mình đã đi. Đợt này thấy ít nhân viên hơn nên thấy các bạn chạy hơi cực với phục vụ chậm hơn đợt trước. Nhưng vẫn nhiệt tình + tuyệt vời hehe. 10/10 nếu phục vụ tốt hơn chút nữa
- Bước vào phòng là không gian mờ mờ ảo ảo như Tam Đảo, khói mù mịt. Buffet giá cũng không phải rẻ mà hệ thống hút mùi quá tệ.
- Nhân viên: siêu siêu tệ, đúng hơn là bố trí nhân viên tệ. Cả 1 phòng bao nhiêu bàn mà chỉ có đúng 2 nhân viên, 1 người nướng, 1 người gọi đồ, nên chẳng thèm quan tâm khách, khách muốn lấy kẹp nướng, kéo phải tự đi tìm, gọi nhân viên không được vì chạy lung ta lung tung. Đồ ăn gọi mãi không lên, ngồi đợi mốc mồm, nhiều bàn xung quanh cáu gắt lên vẫn không có đồ.
Ngày trước không vậy, giờ tệ đến đáy luôn.
Hôm nay mình đến ăn rồi không chịu nổi nên không đợi lẩu nữa, ăn thấy mệt cả người. Không bao giờ quay lại.
Đi một lần và sẽ k có lần 2 . Mình đi ăn vào dịp tết . Set nướng đăng trên web 690/4ng mà lên thì tăng tận 790k . Đồ chỉ lèo tèo như này mà 4ng ăn . Hai ng ăn may ra nghe còn đc. Thiếu salad khoai .. thực sự tệ ????♀️. Bàn mình đi cùng cũng gọi 1 phần lẩu nc mà bị thay mì thành miến. Miến thì có 1 nhúm ai ăn ai đừng. K hỏi khách mà tự ý thanh . Hết sức luông á .????????????♀️
Mình đi 2 người, gọi set lẩu 590k và nhận dc lèo tèo đồ nhúng
Ko thể tin nổi 1 nồi lẩu gần 600k mà 2 đứa ăn k đủ dính răng luôn.. đồ còn k dc tươi nữa chứ
Nhân viên thì phục vụ chậm chạp
Bê nồi lẩu lên mà 15 phút sau mới có muôi nhúng lẩu
Nước lẩu cũng chẳng phải j xuất sắc
Nói chung là đi ăn thấy phí mồm
Ko bao giờ quay lại nữa dù là bất cứ cơ sở nào
Thái Pattaya là chân ái
Chưa có chỗ nào mà mình ưng từ khai vị đến tráng miệng như ở đây. Cánh gà tomyum, nẻm bò luôn ngon, các món salad rất vừa miệng. Lẩu thơm, nướng thịt không quá khô, sốt đậm đà. Mình rất thích caramen trà xanh ở đây nhưng hình như gần đây caramen làm mỏng hơn nên mỗi lần ăn mình toàn phải gọi 2 bát :(((( Các bạn nhân viên thì hên xui, có bạn nhiệt tình có bạn không, có thể do mình lười nướng nên thích các bạn care nhiệt tình ~~ Hy vọng nhà hàng giữ vững phong độ :))))
Đồ ăn ngon - độc đáo - phục vụ chu đáo - giá phải chăng.
Ăn ở đây không ít lần thì sau hôm qua noel 24/12/2020 bây giờ mới viết được feedback về nhà hàng này cho những bạn chưa thử quán này.
- Nhân viên cười từ đầu đến cuối rất dễ chịu, các bạn cũng rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, các bạn phục vụ nướng thịt tại bàn nướng rất kĩ thuật, một số bạn mới có thể k nắm bắt được nhưng riêng về thái độ rất là oke
- Hqua mình dùng menu 269k cả lẩu và nướng, vì là ngày lễ nên không áp dụng ctkm gì chứ bt nhiều ưu đãi lắm.
- Đồ ăn
Đầu tiên salad, khai vị rất nhiều món, thích nhất món cánh gà và nẻm bỏ, salad hoa quả, và món gỏi heo hay gà gì đó ăn với lá bắp cả rất hay.
Tiếp đến là món nướng, bò, heo gà, hải sản được ướp sốt đậm đà, rất nhiều loại sốt đảm bảo các bạn chưa thử ở đâu luôn, nghe bảo là toàn sốt Thái, nước chấm có hai loại 1 loại chấm thịt một loại chấm hải sản, riêng mình thì chấm hết vì cái nào cũng ngon.
Đến tiết mục lẩu thì nước lẩu Thái không cay và cay thì mình dùng nước cay, đậm đà, thơm ngậy nước cốt dừa, riềng xả... đồ nhúng lẩu cũng rất phong phú tươi ngon. Nhưng mình toàn gọi rau ra nhúng với 1 ít bò mỹ.
Cuối cùng tráng miệng rất lòng vòng vì thật sự là tuyệt vời, mặc dù rất no vẫn ăn tiếp đc 2 bát chè xoài và 1 bát caramen trà xanh. Không ngấy mà ngọt nhẹ. Có cả hoa quả nữa.
Tóm lại. Về ý kiến cái nhân mình thấy quán này good. Bạn nào chưa thử nên ghé qua.
Đồ ăn ngon, nhân viên nhanh nhẹn, không có gì để chê
Thịt ướp vừa, salad sốt ngon
Nước lẩu rất thơm
Vẫn cứ phải nói 1 lần nữa là nhân viên quá nhiệt tình luôn