Khu ẩm thực dưới lòng đất thì khỏi phải nói rồi, tối nào cũng đông dã man luôn ấy. Đi vòng vòng chọn món, tính tiền rồi bạn ngồi đâu cũng được người ta tìm ra được hết????
Lẩu thái 2 ngăn này mình gọi của quán Thái Ngon Ngon (2 người) ăn cũng tạm thôi chứ không xuất sắc lắm, nước lẩu hơi cay quá nên ăn cũng không cảm nhận được gì mấy, bò ít nghêu ít :< rau cũng ít. Mà còn đem cái bếp bị hỏng gạt chỉnh lửa nữa nên không giảm lửa nhỏ được thành ra nước lẩu rất nhanh bị sắc lại :( mặn và nhanh hết.
Đây là quán có món Thái ngon mà giá lại rẻ, phù hợp với khẩu vị của người Việt mình luôn.
Về không gian thì mình đi lúc quán còn nằm bên Nguyễn - Cảnh - Chân tuy nhiên search không ra nữa.
Món ăn:
Cà ri xanh gà dùng kèm với cơm trắng hoặc xôi rất hợp vị béo nhẹ. Không nồng mùi cà ri đâu.
Pad thái ăn ngon nha. Món dễ ăn nhất của Thái.
Trà chanh thái ngon hơn trà sữa thái đỏ.
Gỏi đi đủ ba khía trứng muối đây cũng là món đặc trưng Thái nên thử nha.
Gà nướng lá dứa thì gà hơi khô.
Quán khá nhỏ gọn nằm gần cuối đường NCC, mà để địa chỉ làm tưởng trong hẻm nên chạy lần quần vô hẻm kiếm muốn xỉu.
Phần nước không có ý kiến, kêu ít ngọt nhưng nhìn chung vẫn là ngọt hơn so với khẩu vị. Gỏi cá trê ăn mềm tan, nhưng ít vị cá, ăn bột bột chiên giòn nhiều hơn. Tomyum không đặc sắc như mong đợi, như canh chua bình thường sao sao ấy.
Nhìn chung chắc do kì vọng hơi cao nên ăn rồi hơi hụt hẫng xíu.
Mình đã ăn ở quán này hai lần một lần order Delivery now về công ty ăn còn một lần thì ăn ở Asiana food court. Nhìn chung về món ăn thì mình thấy bình thường không đặc sắc lắm order về công ty thì dĩ nhiên là sẽ không ngon bằng ăn tại quán. Gỏi xoài cá trê chiên xù ăn tạm được, còn cơm chiên trái thơm thì theo mình là hơi nhạt. Mình an o asiana food court thì phục vụ hơi lâu nhân viên không để ý gì cả. Về giá thì ổn hơn những nhà hàng Thái khác.
Món ăn giá chát nhưng không ngon, về phần cơm chiên trái thơm và pad thái mình không ăn nên ko chấm dc, còn về tomyum với gỏi thì ko chấp nhận dc, nếu ai từng đi thái sẽ bt dc tomyum bên đó ntn, thiếu mùi sả mùi lá chanh và ớt trái nhỏ đập dập ạ, nói chung món này chỉ như canh chua me bình thường Thôi, còn gỏi thì tạm tạm nhưng cần vị cay và mặn hơn một tí, ???? chưa nói tới giao hàng cực lâu cực chậm, khi hết giờ hẹn giao mình gọi cho ship thì ship vẫn dg ở quán và chờ quán làm, haizz gọi đồ ăn trưa thành đồ ăn chiều
Order Miến xào hải sản kiểu thái giao tới cái hộp nhựa nóng nó teo lại nhìn rất độc hại, đồ ăn thì quá bình thường so với cái giá tiền, thua cả hủ tiếu xào VN (35-40k)
Thức ăn khá ngon và trang trí bắt mắt. Có nhiều món cay đúng chất Thái. Thức uống nên thử là trà sữa Thái và trà đá Thái, khá thơm ngon. Không gian quán ấn tượng, trang trí đẹp, tuy nhiên hơi nhỏ. Giá cả có phần cao nhưng so với mặt bằng chung tại quận 1 thì cũng tạm chấp nhận. Đi 4 người tầm 600 - 800k là thưởng thức cũng kha khá món và đủ no bụng!
Chợt thèm đồ Thái nên nhỏ bạn giới thiệu quán này. Đi 2 người gọi 4 món ăn no kinh. Mình cực thích gỏi nên dùng thử gỏi cá trê chiên, phải nói món này khá ngon, cá trê chiên giòn trộn với xoài và đồ chấm. Món gà cuộn lá dứa chiên thì thơm và thịt gà mềm, cả món thịt heo nướng cũng thế, quán nêm rất vừa ăn. Món cà ri tôm mình thấy tạm ổn nhưng có vẻ hơi ít và bày trí không hấp dẫn cho lắm. Giá cả tầm trung, không gian sạch sẽ và nhân viên phục vụ tốt. Sẽ ghé quán nữa để thử tất cả món gỏi nơi đây,