Lâu ngày không gặp con bạn nên 2 đứa hẹn nhau đi ăn tối. Mình ghé qua cơ sở bên này vì gần chỗ nước dừa bạch đằng, đi ăn rồi ghé nước dừa ngồi tám luôn. Mình có gọi 3 món : tomyum, pad hải sản & cơm chiên.
3 món ngót nghét món nào cũng gần 100k, 2 đứa ăn hơn 300k 1 xí. Lần nào tới thai market mình cũng thích ăn pad thái hết, vì thèm món này mới ghé mà hihi. Bên này chỉ có 1 tầng thôi thì phải, khá là nóng nếu đông khách, nằm đối diện food center á.
Tomyum chua cay, khá vừa vị
Cơm hơi khô 1 tẹo
Phục vụ cũng nhanh
Mình đến quán vào 1 buổi trưa nhưng khách rất đông. Chắc là do món ăn hợp vị và độ phủ thương hiệu cũng lớn. Đây là quán mở đầu tiên của thương hiệu Thai Market, ngày xưa buổi tối đông khách nước ngoài lắm còn giờ thì trưa tối chi cũng toàn người trẻ Việt thôi nè.
tới quán mà không thử khoai sọ lệ phố thì thôi ở nhà trớt. món này tuy mau ngán vì có cốt dừa béo nhưng nếu người ăn 1 cục thì vẫn đủ thèm thuồng lần sau. pad thái lượng nhiều, vị ăn ok.
món ăn trình bày đẹp, đồ uống ngon đặc trưng như trà chanh, trà thái rất nên thử nhé
Nhớ không nhầm hình như đây là cửa hàng đầu tiên mở tại đà nẵng luôn chiếm một lượng khách rất là đông, quán này lúc trước rất là nhỏ, chỗ để xe chật hẹp, nay mới xây dựng lại rộng rãi và thoáng mát hơi nhiều, quán thì giá tâmd 70k phần bao no, mình đi tết nên có phụ thu thêm á, quán có lẩu cũng ngon nữa, kêu lẩu nhỏ cho bốn người ăn là vừa nha, người tầm 150k là các bạn ăn no nê rồi, mình thì quán nào cũng như quán đó nhưng ưng đi nhiều chi nhánh cho biết nè , sẽ ghé ủng hộ quán
Đây là 1 trong những quán thái đời đầu ở đn và là chi nhánh đầu tiên của hệ thống thái market đó nha.
lâu lâu tới ăn lại thì mọi thứ đã đổi thay nhiều, không gian sáng sủa hơn, bát đũa chén muỗng cũng đồng bộ hẳn luôn để hòa nhập với hệ thống.
đồ ăn thì vẫn ổn như những chi nhnhs khác. mình vẫn gọi combo quen thuộc như pad thái (phở xào) rồi gỏi Thái, tomyum đồ rứa. Có điều mình thấy đứng bếp quán này nấu chưa chuẩn lắm, nhiều món hơi chua quá. nhưng tổng thể vẫn rất ổn. giá cao, lượng ít.
Ở Đà Nẵng ăn đồ Thái nên đến Thái market. Quán có nhiều cơ sở nên k lo hết bàn mặc dù khách khá đông. Chất lượng đồ ăn ở đâu cũng ngon như nhau. Mình thường ăn pad thái, cơm chiên, gà và lẩu. Lẩu đây đúng vị thái. Chua chua cay cay. Mỗi phần lẩu có 1 chén tương ớt riêng. Ai muốn ăn cay cỡ nào có thể bỏ vào. Cho hết 1 chén là cay không ăn nổi. Trà sữa ở đây ngon nha. Gần giống với vị ở thái chứ k phải như mấy quán trà sữa bán.
Sau tất cả các chi nhánh thì mình thích nhất chi nhánh lử đây, mỗi lần đi ăn luôn luôn gọi pad thái best seller nha, ngoài ra thì mình có gọi thêm canh tomyum, giá giao động tầm 80 đến 90k một món, à mà nay thái market có giá tính sau thuế nữa nha, cơ bản ở đây thì đồ thái dễ ăn, nhân viên cũng được, không gian thoáng mát, quán ra đồ ăn rất nhanh , giá trung bình nên mình rất hay ghé ăn ở đây, quán có gỏi đu đủ hải sản cũng nên thử nha mọi người, sẽ ủng hộ quán
Mình đi 2 người gọi 3 món: lẩu thái, gỏi đu đủ hải sản với pad thái hải sản, no muốn lăn về luôn. Đồ ăn ở đây thì không phải bàn rồi, đi ăn bao lần vẫn thấy chuẩn vị. Không gian phù hợp đi với gia đình. Đồ ăn ra nhanh, nhân viên cũng dễ thương. Chắc chắn sẽ còn quay lại.