Mỗi lần thèm pad thái là mình hay ăn ở thai market. Mình gọi phần phở thập cẩm 99k, cũng chát ghê. 1 mình ăn mà gần cả 100k trong mùa dịch kinh tế khó khăn như này thì cũng hơi sang rồi đó. Quán bỏ trong hộp giấy khá chỉn chu, hộp hay bao bì đều có logo thương hiệu hết í. Phần thập cẩm nên khá đầy đủ topping : thịt, hải sản, giá, sợi phở. Mình thích ăn pad thái vì có giá á, ăn giòn giòn khá ngon.
Phần này mình ăn 1 mình khá là no nê luôn
Shipper now giao tới còn nóng đó
Chi nhánh bên này thì rộng hơn những chỗ cũ nhưng xa trung tâm thành phố. Nhìn chung các món ăn đậm đà, giá phù hợp, khách đông nên nhân viên hơi chậm. Ăn nhiều món quá không nhớ, Thích nhất là pad thái, gỏi miến hải sản, canh tomyum bò, cánh gà chiang mai, lẩu tomyum hoặc lẩu hải sản. Chả cá chiên không hợp khẩu vị mình lắm, gỏi đu đủ thì cay tóe nước mắt, cơm chiên ruốc cũng không ổn lắm. nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình. không gian 2 tầng ngồi tầng trên thoáng hơn
Dạo này Đà Nẵng đồ thái siêu nhiều rồi các chuỗi cửa hàng mọc lên tè le luôn. Nhưng cá nhân mình vẫn thích ăn bên chuỗi nhà hàng thái market nhất, chuỗi này có nhiều chi nhánh lắm nè. Nguyễn văn Thoại, thái phiên, hay bên gần cầu rồng cũng có luôn. Đồ ăn bên này khỏi nói rồi, được nấu nướng và trình bày khá chỉnh chu, nhiều vậy mà định lượng cũng khá nhiều cho mỗi phần ăn nhé. Nhân viên nhanh nhẹ, thân thiện và phục vụ nhanh chóng. Tuy nhiên bếp nấu còn hơi chậm có thể do quán khu vực này đông.
Trưa nay lượn lờ không biết ăn gì nên tiếp tục ghé quán lần 3 . Quán gần nhà , chỉ cách 100m . Không gian hơi nhỏ , quán đông khách , nên hơi bí , nghe rõ mùi gia vị . Đồ ăn nhìn chung ngon , ra món nhanh hơn trước , nhân viên thân thiện , lịch sự . Giá có hơi cao so với mặt bằng chung , nhưng chất lượng tốt nên không sao . Mình gọi lẩu size nhỏ 190k nhưng nhiều , ăn 4 người không hết . Cá chiên giòn 160k , pad thái hải sản 90k ăn vừa miệng. Hài lòng về quán , sẽ quay lại
Hầu như các quán Thai Market ở Đn mình đều ăn hết rồi ý. Ưng bụng nhất là NVT, BM5 và TP.
Đồ ăn ngon, vừa miệng, chổ ngồi thoải mái, phục vụ chu đáo, giá cả phải chăng. Các món mình hay gọi: pad thái hải sản, gỏi miến hải sản, cá chiên mắm xoài, lẩu thái hải sản và xôi xoài.
Giá tb: > 120k/người.
Thai Market về gần chỗ nhà mình nên thấy thích thật sự, không gian bên này cũng rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Bàn ghế khá nhiều có tận 2 tầng luôn nhé. Thích nhất vẫn là padthai, gỏi đu đủ và cơm chiên trái thơm nhé. Đừng quên gọi thêm 1 chai trà sữa thái đỏ nha, uống chung cực kì hợp luôn. Nói chung là mình rất thích trà sữa ở đây, thai market còn hay có mấy món ăn kèm như phồng tôm với tóp mỡ í. Mua 1 gói ăn chung với đồ ăn hợp lắm. Giá ở đây cũng ổn nên mình rất hay ghé đây ăn. Cả dessert cũng ổn lắm nhé, xôi xoài ngon, bữa mình ăn xôi hơi nhão tí.
Mình đi trúng mùng 4 Tết nên quán bên Bình Minh full bàn mất tiêu. Mình cũng quên gọi book trước nên chờ gần 15p không thấy chỗ trống mình với con bạn nãy hứng "hay là đi hết Thái Market Đà nẵng xem còn chỗ nào ko" :D ý nghĩ điên rồ này của tụi mình trỗi dậy. Nói là làm liền. Mình đi thẳng đến cầu Trần Thị Lý để ăn Thái market bên này.
May quá quán vẫn còn bàn. Như thường lệ tụi mình gọi pad thái hải sản + cánh gà chiang mai. Mình thấy pad thái ở đây cũng ngon ko thua kém bên Bình Minh. Gà cũng khá ok. Có điều Tết nên chờ đồ ăn hơi lâu xíu. Nhưng chất lượng vẫn tuyệt. Không gian quán cũng rộng rãi, thoáng mát lắm nè
Hôm nọ mình và thằng bạn có ghé qua cơ sở thai market bên Nguyễn văn thoại để ăn. View ở đây không quá rộng nhưng rất thoáng. Bọn mình gọi một pad thái và một lẩu nhỏ. Mình rất thích vị pad thái ở đây, một phần không quá nhiều nhưng cũng đủ hai người, lẩu thì chua cay đúng vị thái, đặc biệt là nước chanh sả, rất thanh và không quá ngọt,uống rất mát
Các bạn nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, phục vụ chu đáo
Có dịp sẽ ghé lại khi hết dịch bệnh