Cuối tuần nên vợ chồng mình rủ qua thai market ăn. mình ghé bên này cho gần, không gian cũng thoải mái, mát mẻ. mình gọi đâu chừng 4 món là 2 đứa ăn no luôn, có khai vị gỏi đu đủ, món chính có pad thái (món lúc nào cũng gọi khi ghé thai market), nghêu hấp thái & cơm ruốc có trứng, lạp xưởng xoài.
phần decor khá đẹp mắt, nhất là món cơm á, khi ăn mình trộn đều tất cả lên ăn mới ngon
pad thái thì quá ổn rồi, lần nào ăn cũng ưng bụng hết
gói đu đủ tạm
nghêu tươi, ngọt nước
giá cả tầm 70k trở lên cho 1 món
Chắc đây là một trong những quán đồ Thái mà mình đã ăn gần như toàn bộ các chi nhánh quá. Đây là chi nhánh cuối cùng mà mình ăn nè hi hi hi hi
Nói sao nhỉ? Quán ăn về đồ Thái thì bên chuỗi các quán Thái Market này là xuất sắc rồi,
1. Giá cả vừa phải, không quá đắt và cũng không phải quán vỉa hè tào lao.
2. Không gian quán khá ổn, bạn có thể ăn trưa. ăn tối, tiếp khách vẫn okie lắm
3. Phục vụ nhiệt tình, nhưng mà nhiều lúc lại đông quá nên khách bị miss dài hi hi
Đến Đ.à Nẵn.g mình không biết đi ăn quán nào nên có search trên Foody thử thì tìm được quán này, thấy cũng được nhiều review và có đặt bàn trên Table.now nên cũng an tâm có bàn. Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình thân thiện tư vấn món cho tụi mình. Mình gọi:
- Phở xào kiểu Thái thập cẩm: món này là pad Thái, mình thích ăn món này lắm, ở đây làm cũng ổn, khá ngon, bạn mình cũng khen.
- Cơm chiên ruốc Thai Market: ăn cũng được, nhưng mình không hảo lắm.
- Gỏi tôm sống: món này càng không ăn được mà không hiểu sao mấy đứa bạn mình thích ăn, chắc tụi nó ăn được đồ sống.
- Ba chỉ heo: quán nướng lên cho mình luôn, ăn cũng ổn, có nấm kim châm ăn sựt sựt đã.
mình hay đi ăn đuòng ni vì gần chỗ làm . làm xong tạt qua ăn cho tiện . mình hay ăn pad thái hải sản : có trứng , tôm , giá ,... ăn chung với đậu phộng , ớt khô và vắt lên xí chanh . siêu ngon luôn sợi pad thái mềm , dai dai . cơm ruốc thì mình thấy bình thường à không có gì đặc biệt . Khoai sọ lệ phố giá hơi cao mà nên ăn cuối bữa ăn vì nó khá ngọt . kiểu như ăn tráng miệng thì được . lẩu nấm ngon , mình đi ăn 2 người gọi một cái lẩu nhỏ là đủ no rồi . nhân viên nhanh nhẹn , dễ thương
Thai market - 17***Cứ thèm đồ thái là mình nhớ đến ngay Thai Market, nhất là chi nhánh*** Đầu tiên là vì gần nhà, tiếp theo là chất lượng đồ ăn khá ổn định, chỉ có điều nhân viên chưa nhiệt tình bằng các chi nhánh khác ! Mình vẫn gọi những món quen thuộc như pad thái, miến trộn hải sản, khoai tây chiên (vì có bé nhỏ đi theo) , lẩu nhỏ,... phần ăn như vậy cho 3-4 người cứ gọi là no luôn ấy :)) Đồ ăn ngon, thấm tháp,... cơ mà khi nhà mình gọi thêm đồ ăn (dĩa hải sản, thêm bún, ớt...) thì nhân viên không tập trung nên chưa care bàn mình lắm phải gọi nhiều lần...
Đi qua đi lại mà cứ đi ăn đồ ăn của thái thì chắc chắn không thể nào mà không ghé mấu quán này hết hà. Mình ghé ăn lần này mà chọn mina cơm chiên ruốc để ăn kèm với lẩu và vài món gỏi thái khác. Dĩ nhiên đồ ăn thái thì không cay coi như không phải ăn đồ thái rồi đúng không mọi người nhỉ.
Mình khá ấn tượng với món cơm chiên ruốc bên nhà hàng này nè. Nên thấy ngon và dễ ăn kiểu mới lạ lắm luôn ớ. Mọi người nếu thích nếu thử nha
Nghỉ trưa cả nhóm thèm đồ Thái thế là dắt nhau lên Thai Market.
Quán nằm cuối đường dễ tìm.
Phục vụ ổn, nhanh nhẹn.
Cứ đến đây thì nhất đinh phải gọi phở xào kiểu Thái, khoai sọ lệ phố và lẩu.
Phở xào tơi, ko bị bết nhũn, gia vị vừa ăn.
Lẩu bò nấm lớn 255k nhưng hơi ít topping, được cái nước lẩu ngon.
Khoai ngon, béo béo nhưng ko ngấy.
Mải ăn chỉ kịp chụp hình cái lẩu ))