Hôm nay mình mua nui xào bò lẫn ở Thái Hạnh Huy Mai bên này chứ không mua bên nhà màu xanh. Khá thích ăn nui xào bò lẫn của nhà này, ngon, đầy đặn mà giá 30k 1 suất cũng gọi là hợp lý và nếu đặt qua app thì còn được rẻ hơn và được free ship nữa. Menu phong phú đa dạng. Không gian bên này thì không được sạch sẽ bằng bên kia nhưng mình cũng chỉ mua take away thôi. Chờ hơi lâu, có quá là nhiều shipper luôn ấy toàn grab là chủ yếu. Chờ khoảng 20p mới có đồ của mình.
- Về chất lượng: mình gọi 1 spaghetty sốt bò băm và 1 cơm cuộn thường. Mì spa vẫn ngon như mấy lần ăn lần trước, sốt đậm đà, mì chín vừa tới thêm chút tương ớt cho cay cay nữa là đỉnh luôn á. Cơm cuộn ship về nên nhìn hơi chán xíu, cơm hơi khô, phần nhân bên trong cũng hơi nhạt nhẽo, chấm cùng mayonaise + tương ớt thì tạm được.
- Về không gian: quán có 1 tầng thôi nhưng có 2,3 gian để ngồi, buổi chiều toàn thấy học sinh trường Kim Liên vào ăn thôi ấy :))
Nay không ra quán ăn mà gọi ship về vì có mã giảm giá :)), chất lượng mình thấy vẫn ổn định, ko xuất sắc lắm nhưng ăn được.
Mình vẫn luôn gọi mì spaghetty bò băm để ăn, thấy cái này hợp khẩu vị nhất, dễ ăn sốt bò băm chua ngọt ăn cùng mì spa khá ok, thêm tí tương ớt cho cay cay ăn vào lắm.
Bạn mình thì gọi 1 mì xào bò khô, món này thì ko có gì đặc sắc, ăn tạm được. Tokbokki xào cay thì hơi nhạt, vị cay, tok ko ngon lắm cảm giác hơi cứng cứng quá.
Dịch covid toàn đặt ship , hôm nay thèm quá lại qua quán choén một bữa . Hai người ăn mà vác cái bụng về cũng khó . Đồ nóng ngon , nhìn menu mà hoa hết cả mắt , anh chủ quán nói hơn 400 món ăn thảo nào mình nhìn một hồi không biết chọn gì luôn , vì món gì cũng đánh đúng tâm lý giới trẻ luôn ý . Chỉ muốn gọi cho bằng hết menu luôn. Quán to rộng và thoáng mát nhất khu Đặng Văn Ngữ luôn . Không hổ danh là “”thiên đường ăn vặt “” trời nóng ngồi tầng 1 mà 4 cái điều hoà thổi rét run người luôn , tầng hai rộng và mát lạnh , không gian đẹp vì quán mới sửa lại . Còn quay lại nhiều nhiều ạ.
Ngon không thể cưỡng lại được ý. Ngon bổ và đúng chất hạt rẻ cả nhà ạ
Ăn đi ăn lại hoài không chán cả chục năm nay rồi. Cái tên Thái Hạnh - Huy Mai làm em nghiện . Từ hồi học cấp 3 kim liên ngày nào cũng sáng và chiều hai lần ăn 3 năm học ăn nhiều ở quán anh chị này hơn là ở nhà . Tốt nghiệp xong đi học Đại học vẫn phải quay lại quán vì bị nghiện các món ở đây. Đầu tiên là Nui sau đó quán lên thêm cả vài trăm món . Món nào cũng hấp dẫn . Mình bị ngập nghiện thật rồi , không đến quán ăn thì lại đặt ship , hjk quán kết hợp với rất nhiều bên ship ý ạ, giờ nào là Now, nào là grap , loship, bermin .... đặt bên nào cũng dc ý. Cám ơn quán nhiều nhiều .....