Mình có order 2 somtam bên quán cả 2 món đều làm mình rất hài lòng mình thích ăn thật cay nên ghi chú cay nhiều vị cay ăn cùng với gỏi thì khá là ok.sẽ đặt lại và ủng hộ quán nhiều hơn
Mình order 2 phần tôm sốt thái.
Nhà hàng làm ảo thuật mình mất 125k nhận 3 bịch nilong, không cho nổi cái hộp. Đổ ra được 8 con.
Ta nói nó chán. 1 sao rating from me.
Đừng ai đặt nữa nhé.
Ăn xong mà tức cái mình ghê, đang đói đặt đồ ăn về mà phải đổ đi hết vì quá dở
Mấy review khen ở dưới có lẽ seeding đó mn, chứ ai ăn xong cũng kêu dở :)) quán ko nấu đc thì thuê ng biết nấu, chứ làm ăn vậy ngta mua 1 lần rồi thôi
Đồ ăn dở tệ, không hiểu sao nấu ra dở như vậy luôn
Mình đặt pad thái và tamsum . Pad thái đầy dầu mỡ, mặn như bỏ cả kí muối. Gỏi đu đủ thì vừa mặn vừa chát chát kiểu gì ấy. Chưa bao h ăn đồ thái mà dở tệ như vậy.
Tệ không còn gì để nói. Mình order trên Baemin 1 somtum, 1 padthai, 1 sườn chua cay & 1 cơm chiên.
Tài xế phải chờ 1 tiếng và 2 tx huỷ đơn vì không chờ được.
Đồ ăn đem về sườn bốc mùi hôi, đen kịt như để lâu ngày.
Cơm chiên thì không khác gì cơm thừa ở nhà chiên tạm, chỉ có trứng với thịt ba chỉ, ko có mùi gì là đồ Thái. Padthai cũng tương tự, khô, nhạt.
Sontum thì mặn chát.
Nhà hàng nên xem lại chứ như vậy không khác gì đi lừa khách!
Đồ ăn dở kinh khủng. Đây là lần đầu tiên mình ăn 1 chỗ bán Padthai mà như hủ tiếu thường mà trộn khô, k có tí mùi vị xào. Còn canh tomyum thì toàn mùi nước cốt dừa và vị tanh của tôm. Tôm thì trong cả 2 món đều k tươi hết.