Mình vô tình biết quán này, được biết quán này lâu đời lắm, tới quán thì biết hơn 10 năm rồi. Mình ghé lần này lần thứ 2 mới viết bài được vì lần này mới để ý địa chỉ.
Theo khẩu vị của mình thì mình thấy cháo ăn được, vịt ngon nhưng rau ăn gỏi bắp cải mình thấy có vị đắng, nước chấm ăn cùng thì pha kiểu Bắc nó mặn mặn lợ lợ, không hợp khẩu vị mình lắm. Bạn nào không thích ăn đường thì ở đây gia vị phù hợp hen.
Mình ăn ở đây hơn 10 năm, chủ quán rất thân thiện. Vịt luôn ngon, nước chấm và cháo vừa ăn, rau gỏi nếu không muốn ăn chua quá có thể nói chan ít nước trộn gỏi.
Giá cả bình dân, hai người ăn cháo và gỏi no mất khoảng hơn 100k. Trà đá free. Ngoài ra có thể đặt tiệc nấu lẩu vịt nấu chao theo yêu cầu (cô chủ quán nấu món này rất ngon nhưng phải đặt thì mới nấu).