Trước giờ mình chỉ ăn thạch dừa ở Hàng Cót. Sau chuyển vào Sài Gòn, cũng 3 năm rồi chưa ăn lại thạch dừa.
Hôm nay thấy quán chạy 30% và có nhiều review khen nên gọi thử 4 quả dừa nước và 1 thạch quả dừa + 1 thạch dừa cốc.
Quả dừa thì chưa bổ- sẽ review sau.
Thạch trái dừa ngon, không quá ngọt, vị thơm dừa tự nhiên. Có vẻ không bị pha thêm nước lã + đường, hoặc pha ít nên mình không cảm nhận được. Mặt của thạch dừa trắng chứ không bị lợn cợn. Trái dừa nguyên vỏ xanh đỡ sợ bị ngâm tẩy. Cùi dừa bánh tẻ có thể dùng thìa ( thìa inox) cạo ăn được hết cả cùi.
Thạch dừa cốc mình ăn cũng thấy chất lượng không khác thạch quả là mấy.
Nói chụng thạch ngon, 2 bé nhà mình rất thích.
Gọi về nhà nên không đánh giá đc quán.
Hy vọng đảm bảo VSATTP để ăn liên tục. Lần tới mình sẽ đặt tiếp
Là tín đồ của nước dừa, đều đặn mỗi ngày một quả, đã uống thử nhiều nơi nhưng thấy dừa xiêm ở đây dừa rất ngọt, cùi bánh tẻ, nước dừa ngon. Quán phục vụ nhanh, thân thiện. Thạch trái dừa mềm mượt, thơm mùi cốt dừa, ngọt thanh mát. 2 lần trước mua thạch dừa cho gia đình thưởng thức, ai cũng khen ngon.
Thời tiết nóng quá, đi công tác về muộn, gọi Thạch dừa Bảo Anh để uống dừa giải nhiệt. Thật đã đời. Dừa lạnh uống rất ngọt, ngon, nhiều nước, cùi mềm. Thạch trái dừa cũng rất ngon, cùi bánh tẻ. Oánh chén đến tận miếng cùi dừa cuối cùng. Thấy an tâm khi sử dụng vì dừa ở đây vẫn giữ vỏ xanh, không gọt trắng ngâm tẩy như các nơi khác.
Túm lại là rất hài lòng.
Cũng đã lâu không ăn ở đây. Hôm nay trong phòng có sinh nhật em đồng nghiệp, mọi người muốn uống dừa lạnh nên nhớ ra cửa hàng Thạch dừa Bảo Anh và gọi Dừa xiêm Bến Tre, Thạch trái dừa và Chè bưởi để mọi người cùng liên hoan.
Chè bưởi: Ngon, cốt dừa thơm và béo béo, mùi tự nhiên, thơm mùi dừa, không có mùi hắc như cốt dừa lon.
Thạch trái dừa: Yên tâm ăn hơn các cửa hàng khác vì cửa hàng này vẫn để vỏ xanh, không tẩy trắng dừa. Thạch ăn dai, mềm, ngọt vừa, cùi bánh tẻ nên cạo ăn hết cả cùi dừa.
Dừa quả : Uống ngọt, quả to, đã mở sẵn nắp, tiện uống luôn.
Điểm trừ hôm nay là mang thiếu 1 cái thìa nên cả phòng đi kiếm thìa để ăn thạch.
Phòng 8 người ăn các món mà chưa hết đến 200k. Giá cả cũng hợp lý. Nói chung là cả phòng đều hài lòng.
Người có Tâm ,Trời không phụ❤️❤️❤️Shop có tầm, có tín, Khách luôn iu quý và gắn bó????????????
Cả tuổi thanh xuân có lẽ chỉ để dành cái Tâm vào đồ mình làm bán, dù kinh doanh bất cứ mảng nào luôn phải đặt cái Tâm lên hàng đầu, Tâm huyết quá lại thường hay tốn kém, ko có lãi, mất công mất sức nhiều, nhưng lãi lớn hơn cả là dc sự tin tưởng yêu thương của khách hàng dành cho mình, thì lại thấy vui hơn nhiều bằng cái lãi vật chất trc mắt: CHO ĐI ĐỂ NHẬN LẠI!
PS: Về cơ bản các món ăn vặt rao bán tràn lan khắp nơi từ ngõ xóm đến các diễn dàn online, rầm rộ các hình thức quảng cáo và cũng có rất nhiều Shop bị KH bốc "phốt" bởi chính ng chủ quán chưa trọng và hiểu hết đc chữ "tâm".
????????CÓ TÂM ẮT CÓ TẦM????????
❤️ QD 1: Nói " KHÔNG" với "THỰC PHẨM BẨN và các loại hóa chất gây độc hại cho con ng.
THẠCH DỪA BẢO ANH luôn đồng tình cùng quan điểm: Trc là tạo phúc đức cho con Cháu, sau là tạo uy tín để phát triển bền vững.
♥????QD 2: Chất lượng SP và CL phục vụ đến tay người tiêu dùng phải là tốt nhất.
Ai đã có dịp thưởng thức món thạch dừa thơm ngon nhà Em đều hài lòng vì nó thơm, ngon tụt lưỡi. Ăn 1 lần và đã quay trở mua nhiều lần
❤️❤️QD3: Uy tín để...lan tỏa!
Món thạch dừa nhà Em ko cần phải chạy Quảng cáo hay quảng cao quá nhiều, toàn khách ăn rồi, hài lòng và tự giới thiệu cho bạn bè và ngừi thân thui
❤️❤️♥ Một lưu ý nho nhỏ "đừng nhìn, đừng nghe. HÃY DÙNG VÀ CẢM NHẬN!
Nhậu nhiều mệt ko biết ăn gì, Chị Em ở VP mách mua Thạch dừa Bảo Anh ăn cho đỡ mệt. Thấy nhiều người khen, ít người chê lại gần chỗ làm, đặt tạm qua Now. Cảm nhận rất ngon và hợp khẩu vị. Thạch rất mềm, ăn mượt mà, thơm tự nhiên. Chị Em ở VP sành ăn nên mách chuẩn luôn. Không phải nịnh hộ Quán đâu nhưng Thạch rất ngon
Theo khẩu vị của cá nhân Mình thì các món ăn ở Quán Thạch Dừa Bảo Anh rất ngon.
Thạch dừa ngon hơn chỗ khác rất nhiều. Mình thích ăn vặt và ăn nhiều nơi nhưng thạch ở đây phải công nhận là ngon.
Chè bưởi cũng rất ngon, cốt dừa nhiều trộn ăn luôn, rất nghiện ko cần đá.
Hôm nay, thưởng thức món caramen. quá tuyệt và chất hơn chỗ khác.
Tóm lại là hợp khẩu vị và hài lòng.
Không gian hơinhieefu đồ chật trội, hướng nhà hơi bị hắt nắng
Thạch dừa Quán Bảo Anh quá tuyệt. Nước dừa xiêm Bến Tre là chuẩn luôn
Mình hay lên Nhà Bà Chị Chồng ở Đường Nước Phần Lan, Âu Cơ Tây Hồ gần Chợ Tứ Liên chơi. Thấy Bà Chị khen ở đây có Quán Thạch Dừa ngon lắm. Qua mua khao cả nhà thưởng thức. Ai cũng khen ngon: thạch thơm mát, mượt zai, ngọt vừa. Mình khẳng định Ngon hơn các Quán khác mình từng ăn như (Hàng Lược, hàng than) nhiều. Hôm qua nắng quá Mình đặt qua Now 04 cốc nước dừa xiêm đã mát lạnh cốc to uống đã thật. Nước dừa thơm ngọt tự nhiên, bị bị ngọt lịm và hơi chua như Quán khác. Hôm nay rảnh viết vài dòng review chia sẻ cảm nhận của mình với mọi ng. Hy vọng Quán có nhiều món ngon để Trẻ con Mình thay đổi vị. Chắc chắn sẽ ủng hộ Quán Bảo Anh dài dài
Một hôm Tôi dạy học gần ngõ 172 Âu Cơ, trời nóng quá Tôi ghé vào Quán này và gọi một quả dừa lạnh trong tủ và uống một hơi. THẬT ĐÃ! nước dừa thơm mát và ngọt lịm. Uống xong vẫn thèm. Anh chủ quán thấy vậy q.cáo nhà Em có món thạch dừa ngon lắm. Tôi ăn thêm 1 cốc nhỏ. Ấn tượng thật, rất ngon. Anh chủ quán nói thêm nhà em có món Thạch trái dừa ngon hơn nữa vì có cùi dừa. Nên Tôi mua thêm mỗi thứ 3 cỗ về cho Vợ Con. Ăn xong Chúng khen tấm tắc Bố sành ăn thật.
Thế là cứ tuần 3 buổi dạy học đều ghé qua Quán Bảo Anh mua về đãi các Cháu vì chúng rất thích ăn Thạch quán này