Chè ở đây thấy đa dạng, đủ loại, ly mình ăn là hạt sen thạch dừa 20k. Giá không rẻ, nhưng hạt sen nhiều lắm, tính ra cũng được. Hạt sen nấu không được mềm lắm, cũng được thôi. Trước tiệm có bán xôi cuốn 6k, ăn cũng được, bỏ ít màu
M mua về, chè khúc bạch như hình là 30k, ăn ngon thiệt nhưng hơi mắc. Chỗ này hơi khuất xíu, nhưng có vẻ được lòng khách, thấy mấy người đến toàn mua 1 lúc 5 6 loại chè và bánh nữa. Nếu có lần sau chắc sẽ thử các loại chè khác.
Thạch Chè nằm ở trên đường Nguyễn Trãi rất dễ phát hiện . Sâm Bổ Lượng cũng khá ngon ,giá cả phù hợp với vị trí của quán . Có rất nhiều món vẫn chưa có cơ hội thưởng thức , nên sẽ quay lại . Không gian quán còn nhỏ , và không được bày trí gì nhiều nhưng khá riêng tư mặc dù quán đông khách .:))
Mình thường xuyên mua thạch chè ở đây, cụ thể là thạch bạch quả. Vừa rồi mình ghé mua 2 bọc thạch bạch quả đem về mở ra bỏ vào ly thì chè đã thành nhớt, có vị hơi chua. Mình thử mở bọc còn lại thì y như vậy. Quán chè nổi tiếng, lâu năm nhưng bán như vậy thật thất vọng!!!
Ghé quán vào ngày 15.11.2016
- Mình gọi món "CHÈ THẠCH HẠT SEN - 20K". Các món chè thạch ở đây đều có thạch bào sợi cọng dài và các loại topping khác nhau. Ưng nhất là thạch, ăn vị nhạt nhưng dai dai giòn giòn thích lắm. Chè nước trong, nhưng vị khá ngọt. Không thích hạt sen ở đây, hơi cứng, ngọt ngây luôn, ăn vào k còn cảm nhận được vị bùi bùi của hạt sen nữa ????
- Anh béo gọi món "THẠCH DỪA - 20K". Món này gồm thạch bào sợi và thạch dừa nha. Thạch dừa thì dễ ăn lắm, nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt, không thanh mát ????
> Quá ngọt so với khẩu vị 2 mình, nếu giảm độ ngọt là ngon, rất thích thạch bào sợi ở đây ????
● Giá: 40k/ 2 người
Quán chè ngon . Mà nuôi con chó dữ quá. Di tolet mà xém bị nó cắn. Con bé chủ nhà mặt tĩnh bơ. Minh thì sợ đứng tim mà no đi từ từ. Thái độ ko thích chút nào. Có muốn ăn nữa thì mua mang về thôi
Mình ăn ở đây từ hồi nhỏ xíu tới giờ rồi,chè ở đây ngon lắm: mình đặc biệt thích món chè đậu xanh mà tên gia đình mình vẫn gọi là "đậu xanh đánh". Hôm nay tiện đường đi ngang đây nên rủ bạn vào ăn luôn. Lúc đầu tính ăn bánh flan nhưng rồi bạn mình thử chè khúc bạch vì từ đó tới giờ nó chưa ăn. Chè thơm,ngọt vừa phải , chè đậu xanh đánh thì vẫn ngon như lúc nào-vừa mịn vừa ngọt và thanh mát. Menu hợp lí và các món ngọt đều ngon,kể cả bánh các loại
Menu tầm khoảng 15 món hơn. Giá từ 10k đến 25k. Đúng như tên là thạch-chè. Các món ,chén đều có thạch bào sợi ở dưới,phía trên rải các món khác nhau. Nước thanh thanh không ngọt lắm. Bánh gang ngon, củ năng ăn giòn giòn thú vị