Chè ở đây bán lâu năm rồi, mình có ăn mấy lần rồi. Trên phố Hàng Điếu có hai cửa hàng đối diện nhau, một bên chuyên các loại chè và một bên bán các loại bánh ngọt.
Không gian bé nhưng không bị bí, sáng sủa.
Bán hàng nhanh nhẹn, cẩn thận.
Giá cả ổn, các loại chè chỉ tầm 15k. Cốc kia mình được bạn mua cho nên không nhớ giá.
Chè khúc bạch ăn hơi bị ngọt quá so với khẩu vị của mình. Khúc bạch không bị cứng, có cả nhãn và hạnh nhân thái lát ăn cùng.
Hôm nọ mình với dì ra đây ăn chè. Quán cũng không khó tìm lắm. Không gian nhỏ, hơi tối nhưng mình mua về nên không để ý lắm. Giá cả khá phải chăng.
Chè ăn khá ngon, chè miền bắc vị rất xưa nhé. Dạng được nấu theo kiểu truyền thống ý. Bánh chín tầng mây hơi khô, không được dẻo lắm. Thấy có mấy cái bánh sanwich hay hay nên mình mau về ăn.
Vỏ bánh được nướng khá thơm. Nhưng ăn thấy hơi khô và bị cứng. Nhân pate khá ok, ăn không bị bột và thơm mùi hạt tiêu. Ăn 1-2 cái đầu thì thấy ổn, ăn đến cái thứ 3 thấy hơi ngán rồi.
????Thạch chè lộc tài - vân chán như nhiều năm về trước ))
Không gian nhỏ hẹp tối tăm, chả có không khí của 1 quán ăn gì cả. Bàn ghế và chỗ ngồi ít.
????Nhân viên nhanh nhẹn nhưng ít nói không cởi mở, bà chủ thì có vẻ hơi ghê gớm :))
????Menu quán đa dạng các loại chè, nhiều loại nghe tên lạ lạ. Ngoài ra còn có bánh ngọt kiểu bánh bông lan bánh tiêu bánh 9 tầng mây
???? Mình gọi chè thập cẩm lộc tài cốc đây đặn nhiều chè, ăn ngọt thanh chứ kk bị ngọt sắc, mà không thấy ngon ý huhu chẳng có gì đặc biệt hết. Đĩa bánh 9 tâng mây còn nóng hổi, ăn deo dẻo hơi giống bánh phu thê, ngọt nhẹ, cũng tạm được. Nhưng nhìn chung thì chưa có gì đặc sắc hết.
Lần nào đi qua cũng thấy hàng này. Cứ tưởng nó bé, ai ngờ vào mới biết quán chè này là nơi vẫn giữ nguyên nếp quán tân thời ngày trước.
✔️ Vị trí: Quán nằm ngay mặt Hàng Điếu, khá dễ tìm, biển hiệu to và rõ ràng. Đi từ Hàng Bông rẽ vào thì quán nằm bên tay trái. Quán có 2 mặt, 1 mặt nữa thông ra Đường Thành nhé.
✔️ Món ăn: chè khúc bạch và chè thập cẩm ngon nhất mình được ăn. Chè ở đaya ngọt rất vừa, ngọt và mát, vị chè rất thanh chứ k bị ngọt sắc hay nhạt nhẽo chút nào cả. Khúc bạch mềm ngon, hạt sen long nhãn mình k thích lắm mà ở đây cũng ăn được, khoai mộ đậu đỏ, trân châu. Mọi nguyên liệu đều rất ngon. Thích nhất là nước cốt dừa tự làm, nước cốt dừa đặc sánh, ngậy thơm ăn mê lắm. Lâu lắm rồi mới ăn được 1 hàng làm chè Hà Nội ngon như thế này chứ bình thường thích ăn chè Huế hơn cơ. Ở đây ngoài chè còn có nhiều đồ uống khác và thấy có hẳn thuơng hiệu caramel riêng. Còn có nhiều laoki bánh ngọt đóng trong gói bóng để trong thùng sắt giống ngày xưa nữa, kiểu bánh dứ sữa, bánh ngọt nhân cốm í. Thích mắt lắm.
✔️ Giá cả: giá cả tuỳ người thấy thé nào. Mình thì thấy ngon nên thấy khad ưng giá. 2 bát có 40 hay 45k gì í. Tầm 25k 1 người nhé.
✔️ Không gian: Bên ngoài là chỗ làm đồ. Bên trong có cả dãy bàn chạy dọc tường cho khách ngồi. Ngồi k có điều hoà nhưng quán thông 2 mặt đường, có quạt trần nên thấy thoáng và mát mẻ nhé.
✔️ Nhân viên: Cô chủ k phải thân thiện nhưng cũng tận tình. Mà khó tả lắm. Kiểu cô già rồi nhưng cứ nói gì cũng nói ạ í làm mìmh hơi khó xử ????
Thạch chè lộc tài - hàng điếu ????
???? thật sự là mình ăn nhiều quán có chè khúc bạch rồi :)) k bị hứng thú vs cái món này lắm ???? nên cũng k mấy hi vọng :)) đang bận nên mua mang đi cho nhanh :)) đến đúng lúc vắng khách nên cô làm chè khá nhanh ????
???? cảm nhận về cái món chè khúc bạch này là ok hơi ngọt :)) thêm xíu đá nữa thì tuyệt :)) long nhãn ngon, nhiều, nói chung ổn ????
Giá cả thì tầm trên 20k :)) dc mua cho nên k rõ ????
Mình cx chả rõ mình là số rệp hay con lợn nữa mà suốt ngày ăn... Ăn nhiều lại còn toàn ăn nhờ ng khác????????????
❤️ Bạn thân mình đang đi ăn chè vs ny, mình nhắn đòi nó cho ăn.. Thế méo nào 10' sau nó xuất hiện và mang theo chè đến ???? ))
❤️ Mình thấy chè này kiểu mix lẫn lộn gì đấy, mình ăn k thấy ngon (chắc là do khó tính chăng (?) ). Mình thấy cốc (mang về) này cũng lớn đấy chứ, nhiều mà sao mọi ng chê ít nhỉ ? Ăn thấy nhiều và đầy hơn hẳn chè ở các nơi khác ý !
Lần sau có dịp mình sẽ qua đây ăn thử để đánh giá không gian quán các kiểu náaa ????
Ko còn ảnh gốc nên lấy luôn ảnh trên story ở insta hôm qua mình đăng.
Chè nếp nướng
Phải nói là có mấy bạn cứ thần thánh quá món chuối nướng ở đây mà mình ăn thấy chán thực sự. Ko biết do khẩu vị của mình có khác người hay gì ko nữa. Nước cốt thì ngọt dã man làm mình tưởg như lượg đườg trong cơ thể tăng lên đáng kể ý, ăn phát sợ lên đc. Nếp bọc làm vỏ bọc bên ngoài quả chuối thì kiểu cháy cháy cứng cứng gì, ăn giốg kiểu cơm cháy bọc chuối ý, kinh dị dã man. Mình dễ ăn dễ uống chứ ko phải quá khó tính gì đâu nhưng riêng chè chuối ở đây mình ko chấp nhận đc. Ăn xog mà nhìn cái gì cũng sợ ????????
Thấy mọi người chê món Chuối Nếp Nướng ở số 1 Hàng Đường là fake ở đây mà mình thấy ở Hàng Đường còn ngon hơn ở đây gấp mấy lần ☹️ Tuy rằng ở đó nếp với chuối hơi rời rạc nhưg ăn lạ vô cùng. Ko biết vị ở SG ra sao chứ mình thấy ở Hàng Đường ăn ok. Mà ở Hàng Điếu giá nhỉnh hơn ở Hàng Đường 5k (25k/ bát/chuối)
Vị trí quán đối diện với khách sạn lộc tài hình như hai nơi này cũng một chủ sở hữu ))
Không gian quán khá lá hẹp, diện tích nhỏ chỗ ngồi ăn hơi tối.
Mình qua đây có ăn thử chè khúc bạch. Nói chung không thơm lắm, bình thường. Cũng không hẳn là nhiều gelatin, bở nhưng không có vị mấy. Ngoài ra menu khá đa dạng, nhưng mình chưa có cơ hội nếm thử.
Chủ quán cũng khá xởi lởi cái này cho điểm cộng
Giá từ 20k trở lên, khá chát
Dạo này món chuối nướng cốt dừa có vẻ hot nhờ
Ở đây mình ko rõ bán lâu chưa, nhưng thấy cái tên món in trên biển menu cũng mờ mờ rùi
Ở đây chuối nếp đc nướng trên bếp từ chứ k phải bếp than, vì vậy m cảm thấy vỏ bên ngoài ko có độ giòn, cơ mà nướng kiểu bếp này thì sạch sẽ vs đỡ khói hơn nhỉ
Ở đây món đc trình bày ra bát, bát như bát chè ấy, rưới khá nhìu cốt dừa nha
Phần cốt dừa đậm, thơm, có thêm lạc nên kiểu bùi bùi
Mình thấy ăn ở đây ngon nhé!