Hà Nội những ngày vào thu mà nắng vẫn là cháy da cháy thịt thì chạy ngay vào làm que kem cho tỉnh người. TH giờ đây có cả kem luôn rồi các ông ạ.
Thấy giới thiệu trên tv siêu hấp dẫn ấy, từ kem que, ốc quế đến hộp đủ cả. Mình thích nhất que socola phủ hạt vỏ giòn vị đậm đà lắm í. Ốc quế có thêm vị vani, kia mà mình thấy nó béo quá thể ngấy quá thể ???? ăn hết 1 cây cảm giác đường huyết tăng cao huhu.
Kem hộp chỉ mới có loại to vị scl còn nhỏ vani-matcha hóng mãi chưa thấy đâu. Riêng quả bánh kẹp nhân kem thì phải cho vào bảng chê vì sao, vỏ mềm như là hình dung bánh ỉu nhúng nước bỏ tủ lạnh í ???? chiếc nhân chia nửa vani nửa scl thì như nói ở trên vị vani mình không ưa nổi, chung quy lại là chán.
1 loại nữa kem kid hình mặt cười kiểu kiểu như kem gấu nhà wall’ bé bé cho trẻ con, chảy rất nhanh, vị lẫn lộn vani điểm scl ở tai mới mặt.
Nói thêm 1 chút về dòng sữa hạt, có 4 vị là óc chó, hạnh nhân, mắc ca và gấc thì theo mình đều dễ uống, ngọt chà là dịu dịu.
Vị trí nằm ngay khu vực trung tâm nên khá đông khách
kem của TH thì thật sự là quá chất lượng rồi làm trực tiếp từ sữa tươi nên rất an tâm nhé vị ngọt và độ béo cũng rất hài hòa ngoài kem sữa tươi ra thì mình cũng khá thích ăn các loại kem của TH như trong hình là kem mới ra nhưng cảm tưởng vỏ bánh không được giòn cho lắm
mình vẫn thích ăn kem bình thường hơn là kem có vỏ như thế này
giá một cây kem tầm 20k ăn cũng được
Đợt nọ đi chơi lang thang xong chả hiểu tnao lại vào đây ăn kem :)))
- Mình mua 2 loại kem ốc quế scl vs vani mà kem rất ok về đến nhà vẫn k bị chảy :))) Kem vani ăn có vẻ ngọt hơn kem scl, còn kem scl ngon hơn vì dưới đuôi còn có cả miếng scl nữa. Cả 2 loại thì trên đầu kem đều có hạt lạc phủ ấy ????
- Về giá thành thì m thấy giá kem ở đay có vẻ rẻ hơn so vs thị trường (kem ốc quế có 20k, kem que có 11k thôi ấy)
TH True mart - 9 Phố Yên Bái 2
Trời lạnh lạnh lại thèm kem nên bất chấp nắng và gió đi ra TH mua. Kem ở TH thì siêu ngon, vừa chất lượng vừa bổ dưỡng, toàn làm bằng sữa nguyên chất, chất lượng khỏi bàn.
Vị kem Top Kid mặn mặn lớp bên ngoài, thơm mùi sữa và cả socola, ngọt dịu, cả em mình và mình đều rất thích. Kem sandwich 1 nửa là vị socola 1 nửa là vị vani rất ngon, thơm, bùi bùi của bánh, ăn như kiểu 1 chiếc sandwich mát lạnh ấy!
Mình không thích nhất là vị vani, nó quá ngọt.
Kem healthy chất lượng như thế này đương nhiên là giá cũng cao hơn so với nhưng loại kem thông thường nhưng chất lượng tốt thì đáng tiền lắm chứ!