Được giảm gía nên khá rẻ. Quán này gần mình mà mình không biết nó ngon vậy luôn á. Sữa tươi trân châu đường đen ly bự chảng, trân châu khá nhiều. Vị đường đen đắng đắng ngọt ngọt đúng chất. Trân châu dai dai nói chung ngon. Tuy nhiên khi nào giảm giá thì em mới mua nhé hihi :>.
Quán này đi ngang thấy ít người vô chắc ở địa thế không hợp.
Từ lúc biết tới quán thì mình uống thường xuyên luôn. Trân châu lúc nào cũng dai ngon. Nv quán nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự. Ly nước nhiều, đá ít nên uống rất đáng tiền. Góp ý là quán có thể cập nhật thêm menu để có thể dễ chọn % đá & đường mà không cần phải note lại. Size ly cần to hơn chút để có thể bỏ thêm đá đc . Bình thường mình toàn đổ ra ly ở nhà rồi thêm đá.
Cái quán này gần nhà tui ngày nào tui cũng uống trơn, quán vừa đẹp, nước ngon, sạch sẽ mà nhân viên cũng nhiệt tình nữa nói chung là sẽ ủng hộ dài dàiii :3
Đây là lần thứ 2 mình mua qua loship. Lần đầu mua mình rất ưng ý vì vị trà sữa đúng kiểu mình thích. Ko quá ngọt nhưng vẫn có vị béo chứ ko như nước lã. Vậy nên nay mới đặt mua lại. Tuy nhiên cả 2 lần mình đều mua size L nhưng lần đầu mua thì đúng ly size L, còn hôm nay mua thì ly lại bé tí mà lại để nhãn là size L. Như hình mình chụp thì chỉ bằng bàn tay của mình thôi. Vậy ko biết size bt thì ly nó sẽ thế nào. Mình nghĩ nếu quán đã chấp nhận chạy khuyến mãi 50% để thu hút khách thì nên làm đúng chất lượng, chứ khuyến mãi mà như ko thế này thì ko nên để khuyến mãi làm gì. Nhận ly trà sữa tụt mood thật sự dù vị trà sữa mình vẫn thích. Hỏi shipper thì shipper bảo ko biết, quán đưa sao nhận vậy. Hơi thất vọng nên chắc sẽ ko quay lại mua nữa. Vì mình ko thích cách làm việc như vậy
Bữa trên đường đi làm về mình chợt thèm matcha quá, nên tắp vào đại một cái quán trà sữa để biết đâu phát hiện matcha ngon. Thuận đường nên mình tắp đại vào đây, nhìn menu hông thấy matcha là thấy buồn rồi, mà lỡ vào rồi hông order đi ra cũng kì nên order 1 lục trà matchiato. Vị lục trà thơm, mát, đắng đắng rất ngon, kem machiato thì bình thường thiên về vị ngọt. Nói chung hai cái này uống chung không hợp lắm, nhưng mình thấy riêng vị lục trà ở đây khá ổn luôn. Có dịp mình sẽ lại ghé uống trà.
Không gian khá rộng rãi nhưng lại vắng quá trời, mình mua lúc tầm 8h tối mà vắng tanh luôn, quán nằm ngay góc ngã tư Âu Cơ - LLQ, hơi khuất xíu.