Mình với bạn đang đi dạo quanh đây sẵn thấy gà texas nên tấp vô ăn luôn, do 2 đứa thích ăn gà hãng này lắm. Không gian cũng ok, rộng rãi, kê nhiều bàn nên ko sợ hết chỗ ngồi. Về nhân viên thì cũng ok. Về đồ ăn thì mình gọi gà rán ( gà rán ở đây hơi mặn tí sao với chi nhánh Nguyễ.n Thá.i Họ.c mình hay ăn nè, không được ngon cho lắm), khoai tây chiên phô mai ( mình ghiền món này kinh khủng, vì nó béo á, đã lắm, chấm với tương ok, ơn trời có món vớt vát, ko tụt mood rồi), bánh bơ ở đây ăn cũng được. Nước refill thoải mái.
• Nằm ở tầng hầm B1 TTTM Landmark 81, mình đi 1 vòng mới thấy
• Không gian rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa
• Menu không có gì khác so với các chi nhánh khác. Mình gọi combo 2 gà giòn + 1 bánh + 1 salad + 1 nước (82k) và 1 combo cơm cánh gà sốt chua ngọt (45k). Hương vị ngon nhưng không gây ấn tượng. Nước được lấy nhiều lần.
• Các bạn nhân viên lịch sự, thân thiện, nhiệt tình.
• Sẽ quay lại.
Hai vợ chồng mình thích nhất khi ăn texas là nước uống thoải mái. Gà ăn cũng được, khá no. Gà lúc nào ăn cũng nóng, da gà giòn rụm. Gọi đồ ăn có lại nhanh, hai vợ chồng gọi là 10' sau có liền dù quán đông. Khoai tây lúc nào cũng giòn. Chỉ có tương là ăn không cay lắm
Trước giờ chưa bao giờ review quán nào nhưng lần ày thì phải rv vì dở quá:( Mình định od ở cn Ng Gia Trí gần nhà mà ko để ý lộn qua cn Lm81 này. Rất thích texas mà ăn nuốt kh trôi luôn. Gà ko giòn 1 tí nào giống như để lâu rồi ấy, mình ăn dễ nên thôi tạm chấp nhận thấy cũng bình thường, khoai cắt rất to và dài kh hề giòn vừa ỉu vừa bở, salad héo, quá ngọt và nước sốt kiểu như làm sai hay sao cứ bột bột ăn rất ghê!! Nước thì mình od sprite, thường thì lấy sprite bình thường cho khách mà quán giao cho mình sprite 0 sugar. ngoài ra quán làm rất lâu, shipper giao cho mình đợi khoảng 20ph mới có
Mình gọi phần gà dặn ưu tiên cánh, mà cuối cùng không được, mình hỏi lại nhân viên thì nhận được thái độ cộc lốc mắt lườm mình, không bao giờ ăn ở đây nữa
Phải nói là bực bội kinh khủng, không hiểu
là nhân viên được hướng dẫn cái gì ở nơi này.
Bao nhiêu lần ngồi ở đây đều y chang,mà lỡ hẹn nên phải ráng nhịn ngồi.
Tổ chức gì mà như cái tổ chim, nhân viên thì đùa giỡn ầm ngay trong quầy khi khách đang order, hát nhạc chế lời, múa may quay cuồng, chửi rủa, cười cợt nhau rần trời mặc kệ khách hàng đang xếp hàng chờ tới lượt.
Réo gọi nhau như các bà hàng chợ từ đầu lối vào tới quầy thu ngân.
Đang ngồi, nghe ầm ầm bên tai, quay qua mới thấy là bạn nhân viên mang ly thuỷ tinh cá nhân ra lấy đá và nước uống từ máy phục vụ khách. Mà hình như có tiệc tùng thường xuyên trong giờ làm hay sao ấy, thấy các bạn liên tục thay nhau ra...rôm rả như chợ ấy, vui phết!!!
Chắc là nét văn hoá trẻ của nơi này là vậy!!!
Chúc các bạn thành công với văn hoá nhân viên kiểu mới này nhé!
P/S: Không dám cho con xuống ăn luôn rồi đó
Mình đã ăn texas rất nhiều ở nhiều chi nhánh, nhưng ở texas landmark 81 là chi nhánh tệ nhất từ trước đến giờ. Nhân viên nói chuyện với khách nhưng mặt cứ ngước lên trời. Thái độ phục vụ rất tệ. Minh order ở đó lúc 9h30, 2 combo 119k cửa hàng đã hết bánh nhưng nhân viên lại không báo tự ý đổi thành khoai tây chiên, trong khi trong combo đã có sẵn khoai tây chiên rồi. Gà chiên KHÔNG CHÍN, vẫn còn màu đỏ của máu. Lúc order nhân viên bảo chờ 17p vì gần hết giờ nên không có gà sẵn không hề nói gì thêm. Nếu phục vụ không tốt thiết nghĩ TEXAS nên không nhận đơn vào giờ đó nữa. Phân biệt đối xử khách tây khách ta, khách tây thì lịch sự, khách ta thì nói chuyện cộc sốc mặt ngước lên trời!!! Nghĩ mình bán hàng nơi sang chảnh thì cũng sang chảnh ư!!!
QÚA TỆ!!! KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA!!!
Mình sẽ không bao giờ đến đây và báo cho bạn bè, người thân của mình không đến đây nữa!!!
Bỏ ra tiền để đi ăn nhưng đổi lại thái độ phục vụ tệ quá tệ!!
Texas nên thay đổi!!
Vì nếu khách đến đây 1 lần chắn sẽ không đến lần 2!!