Mình với bạn ngồi học bài thấy hơi đói mà không biết mà không biết chỗ nào order lại cho gần chỗ mình nên nghĩ ra chỗ này. Đặt now 1 lúc tầm 30 phút là có liền. Anh shipper cũng thân thiện lắm. Mình gọi 1 phần combo 8 miếng gà, combo này có thêm khoai tây chiên với bánh quy bơ ngon lắm nha. Gà rán giòn, mới vừa giao tụi mình mở ra là nóng hổi luôn, chấm với tương cũng ngon lắm, gà giòn rụm thấm vị lắm. Khoai tây chiên giòn ngon nữa nè, thích nhất là bánh bơ nè, ăn đúng ngon, kiểu đúng béo béo mình thích nữa, ngọt vừa hehee.
Mình gọi combo ăn cho tiện
Giá cả cũng vừa phải
1 phần như này 2 người ăn đủ no nè.
Gà ngon, bánh cũng ngon
Chất lượng cũng tương tự các chi nhánh khác. Do đi chơi Vạn Hạnh mall đói nên sẵn ghé vào đây ăn luôn cho nhanh.
Được cái nước refill thoải mái. Nhưng mà nước ngọt nên mình cũng ko uống quá nhiều.
QUÁ TỆ.Mình và bạn gái khá thích brand Texas nhưng vụ việc chiều hôm may đã cho mình 1 cái nhìn ngược lại về cách phục vụ khách hàng của nhân viên cũng như cách xử lý tình huống quá tệ. Mình đã đến chi nhánh***vào lúc 4h chiều để mua 5 miếng gà. Khi mình mua xong 5 miếng gà mình cảm thấy phần đùi của mình đã chiên overcooked, mình đã yêu cầu nv đổi cho mình miếng cánh gà nhưng nv đã từ chối vì lí do mình đã mang ra khỏi quầy. Trong khi ở chi nhánh khác khi mình đã mua và đã đem đến tận bàn nhưng khi mình yêu cầu đổi nv vẫn vui vẻ chấp nhận. Có thể thấy nv ở cn này quá tệ trong thái độ với khách hàng. Điều thứ 2 mình muốn nói là mình đến chi nhánh lúc 4h chiều, nhưng khi mình yêu cầu nhân viên mở máy lạnh tầng trên để mình có thể ngồi thì nv đã từ chối vì lí do chưa tới giờ hđ tầng trên ? Khi đó đã là 4h chiều
Phải nói mình đã ăn ở nhiều cn nhưng đây là lần đầu tiên mình đến cn SVH nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng mình nghĩ đến Texas vì những nv như này.
Đi 2 lần lần nào cũng bực mình, lần 1 đi nghĩ do ngày hôm đó ai ăn hết của nên mặt khó chịu nên bỏ qua, lần 2 cũng như vậy. Nhân viên chậm chạp mà khách nhắc lại còn thái độ ra mặt. Tụ 5 tụ 7 nói xấu khách.Ăn uống mà cứ bị nhìn chằm chằm. Chưa bao giờ đi ăn mà khó chịu đến vậy Nhân viên ở NVC dễ thương khác hẳn ở đây. Chi nhánh SVH nên training lại nhân viên
Quán ăn cơ bản nhất là dao muỗng nĩa mà không có cho khách ăn, order phần ăn có xà lách trộn xong bưng ra hỏi nhân viên có nĩa không thì nhận lại câu trả lời:” anh dùng tay ăn đỡ đi, e đưa giấy bù cho a để lau tay”, câu trả lời đầy thú vị, xà lách trộn bắt dùng tay mà mà bóc ăn, khá là tuyệt vời cho quán texas ở***này
Hôm nay noel, đưa gia đình đi ăn Texas, tới quán order nhân viên bảo chờ 25ph có. Chuyện thường, mình cũng vui vẻ chờ. Cho tới khi nhân viên gọi số order qua số của mình 3,4 số mình mới thắc mắc lại hỏi thì 1 nhân viên rất khó chịu nhăn nhó nói " 2,3 người chuẩn bị đơn lận, đơn này ko phải do mình chuẩn bị" . Ok hỏi bạn khác thì lại kêu chờ trong khi đã hơn 30ph . Đem đồ ăn về bàn thì thấy ko có dao, muỗng , nĩa, mình lại hỏi xin thì 1 nhân viên khác nói hết rồi trong sự nạt nộ bực dọc. Trời đất, quán bán dao muỗng nĩa hết khách ăn bằng gì? . Rất bực mất ngon nên ngồi ăn 1 lúc thì xin cái bịch để tự gói mang về , nhân viên vẫn thái độ hãm khó chịu đó. Rồi còn thấy nạt nộ mây chú grabbike nữa. Chất lượng thì ngon mà nhân viên phải chi hãm 1 người, hãm cả quán thì dẹp sớm nếu chủ ko coi lại.
Mình là tín đồ texas ăn tại quán cũng có đặt cũng nhiều. Hôm nay có dịp chạy ngang nên ghé mua đem về. Dạ hoá đơn của em là 201 ạ. Thế mà chả biết a c làm kiểu gì tới 202 rồi 203 rồi tới 205. Ủa em đâu. E sợ xót đơn nên đi lại quầy định hỏi. Vì lúc đó hầu như mọi người đều có phần ăn hết. Khi đến thì dạ thưa không. Chị nhân viên chuẩn bị đồ ăn cho em đang rất nhiệt tình ạ nhiệt tình nói chuyện ạ. Chị cầm cái túi cũng nói mấy câu mới mở ra rồi thì nói tiếp mấy câu mới lấy bịt tương rồi thêm mấy câu lấy cái muỗng. Ủa. Chị ơi em không có thời gian mới phải mua mang đi.
Biết là có thể quản lý không đọc cmt này mà nếu có đọc được thì mong xem lại ạ. E cảm ơn