Trở lại sau một thời gian dài không đến, cửa hàng rất đông vì hôm mình đi là lễ.
Bọn mình 4 người gọi 1 combo 82k và 1 combo 195k. Nói chung gà, khoai tây, bánh vẫn ngon như vậy, không chê vào đâu được. Bạn mình lần đầu đi ăn đều khen gà ngon, giòn ngoài, ẩm trong, và đặc biệt còn nóng hôi hổi, thấy khói còn bốc ra luôn. Khoai tây chiên cũng giòn và rất ngon.
Điểm trừ duy nhất hôm đó là hình như ngày lễ khách đông mà nhân viên lại ít, nên chẳng có ai dọn bàn cả. Lúc tụi mình tới phải tự dọn bàn.
Bị nghiện gà ở đây rồi nên tiếp tục đi và tiếp tục cho review nha. Hôm nay đi thử món mới. Gà Chipotle. Gà này có 3 combo nha. Combo mình order là combo cho 2 người, gồm 2 nước, 2 gà, 2 bánh mật ong, 2 món phụ. Món phụ được chọn 1 trong 3 loại: khoai tây chiên, bắp cải trộn hoặc khoai tây nghiền. 2 đứa mình chọn 2 phần khoai tây chiên.
Miếng gà rất rất to nha, bạn mình lần đầu ăn gà ở đây mà cũng phải nói là phần ăn quá rẻ, quá nghiều, ăn mệt nghỉ.
Miếng gà không chỉ to, ăn no mà còn rất ngon. Da bên ngoài thấm gia vị, giòn (nhưng phải giòn da lớp bột nha, gà này không có vỉ bột). Bên trong mềm, ẩm, ngon miệng.
Lần thứ 2 ăn bánh mật ong cảm giác có chút khác biệt, thấy ngon hơn lần đầu thử.
Các bạn nên thử loại gà mới này nha, rất đáng để thử đó, giá cả lại hợp lý, nước thì uống thả ga.
Trở lại đây sau gần tháng rưỡi, cảm thấy không hề thất vọng. Gà rất ngon, giòn ở vỏ ngoài, cay cay nữa, bên trong thịt còn ẩm, không bị khô và mềm, dễ ăn.
Lần đầu thử cái bánh biscuit, nói chung ăn cũng tạm, không hợp khẩu vị mình lắm. Bắp cải trộn thì đúng là bắp cải trộn, chỉ toàn bắp cải, ăn không ngon. Salad này không ngon như salad bên Lotte.
Phần gà này mà ăn 1 người là đắm đuối luôn á. 2 miếng gà phải gọi là to vật vã, lại rất ngon, ăn ráng mãi mới hết.
Cửa hàng vẫn sạch sẽ và nhân viên vẫn thân thiện như vậy. Ngày thứ 2 mà cũng đông ghê luôn, chứng tỏ sức hút không bị giảm. Hy vọng cửa hàng có thể duy trì như vầy mãi.
Gia đình người yêu tới đây ăn, mình ra trễ )) ny mua cho mấy cái bánh gì đó có mật ong á @@ kiểu này nước ngoài họ hợp chớ mình thấy ngấy với béo quá ???? mình ăn đúng 1 cái là ngán ???? em gái của ny ăn hết sạch bách @@ gà thì mềm, ngon, nhưng nếu chọn thì mình chọn gà ở KFC hoặc lotte hơn ))) quán ngay trần phú, gần biển, tất nhiên sẽ có chỗ hơn "người" mát lắm lắm luôn, gió thiên nhiên, siu đã )) cả bàn và ghế ngoài trời trông cũng hợp mắt....
Đây là lần đầu mình ghé quán , gọi 2 suất gà 82k gồm 2 miếng gà 1 cái bánh và khoai tây . Gà rán ngon giòn rụm , cái bánh hơn chán không hợp ăn cùng gà xíu nào , khoai tây thì mặn . Free nước uống nên cực thích so với mấy hãng gà khác ????????
Đang ở gà texas, ăn xong combo 82k. Giá , cung cách phục vụ ok.
Gà rất mềm nước bên trong, vỏ giòn, vừa miệng.
Nước và đá tự lấy, ngoài côca, nước lọc, còn có sprite, fanta.
Bánh ngọt kèm theo rất ngon, mùi bơ sữa đậm đặc như hương bánh danisa.
Chắc chắn lần sau sẽ quay lại thử các món khác, nhưng k gọi khoai tây nghiền nữa, hic, ngán. Phải tìm lại vị gà như trong sài gòn, hồi xưa k nhớ gọi loại nào mà miếng gà chiên chút xíu, màu nâu , rất đậm đà...
Mình gọi combo này tầm 300k mà 3 người ăn không hết phải gói về ấy, nhiều thật sự. Miếng gà bên ngoài giòn rụm bên trong thịt rất mềm và mọng nước. Ăn nhiều chuỗi cửa hàng gà rồi nhưng gà Texas vẫn làm mình ưng ý nhất. À điểm cộng nữa là nước ngọt được lấy thả ga :))
Mình đi ăn cùng bạn, ở ngay nha trang center, nằm kế bên KFC nên rất dễ tìm thấy.
* kêu phần combo 2 :169k gồm 2 miếng đùi gà nướng sốt bự, 2 ly nc cỡ lớn, 2 bánh pie mật ong, và 2 phần ăn kèm tự chọn (khoai tây nghiền, khoai tây chiên hoặc salad trộn)
*không gian quán không khác các quán gà khác mấy, tầng 2 do trần nhà hơi thấp nên nhìn hơi rối và nóng, đợi đồ ăn ko có lấy số nên các bạn nv khi đem đồ ăn lên nếu ít ngườ còn biết của ai mà đưa, đông người thì nhầm lẫn phải đi hỏi từng bàn rất tội, mong quán sẽ để khách lấy số khắc phụ tình trạng này.
* nước ở đây khác các quán gà rán khác mình tự đi lấy, tự bỏ đá uống bao nhiêu cũng được nhưng khuyến khích các bạn nên uống vừa phải đừng lấy nhiều kẻo bỏ phí rất uổng.
* phần gà nhân viên thông báo mình phải chờ 13p, nên đưa trước phần ăn kèm và bánh.
* bánh cũng không có gì đặc biệt nhưng ăn kèm thì vừa miệng, trong xốp ngoài giòn với lớp mật ong, bánh không có nhân đâu nhé.
* mình chọn phần ăn kèm là khoai tây chiên và salad trộn, salad có trộn sốt và sữa chưa nên ăn không dễ ngán nhưng nếu có bắp nhiều hơn thì tốt hơn, khoai tây chiên được chiên kĩ lưỡng, giòn không mềm èo như các chỗ khác.
* hai phần gà đưa lên, ấn tượng đầu tiên là to bự, vàng ươm, lớp da khá giòn nhưng hơi mặn chút ( do mình ăn khá nhạt) nhưng thịt bên trong nóng hổi xẻ ra khói bay ngào ngạt, thịt mềm mọng nước, nêm nếm vừa đủ. Sốt ko cay thiên về vị mặn ngọt. Do nhiều quá nên ăn dễ ngán.
> đánh giá chung là ăn đc, so phần combo này rẻ hơn các chỗ khác, gà tươi. Sẽ còn ghé thử các món khác nữa.