Lần đầu ăn bên chi nhánh này, quán sạch sẽ nhưng hơi chật chội, chắc do cuối tuần nên đông và nhiều con nít chạy giỡn khắp quán, gạt cần fill nước và tương ớt đổ khắp sàn nhưng ko thấy nhân viên quán nhắc nhở. Được cái có cô tạp vụ lau dọn liên tục rất sạch sẽ. Order và nhận món khá nhanh. Lần sau có ghé chắc sẽ đi ngày thường. Quán nên có quy định về việc quản lý trẻ em khi đi chung với phụ huynh.
Gà luôn ngon , khoai tây ngon cực kì ngon nhất trong tất cả quán fasstfood
Chắc cũng 5 năm mới quay trở lại , dù địa điểm không xa , không gian quán không có gì thay đổi bên trong ( àh có đẹp hơn xíu ) , tối hôm kia mình ghé lại vẫn thấy cách set up bàn ghế y như xưa , nhưng cách phục vụ và chất lượng có tốt hơn.
Phục vụ ra món rất nhanh , mình chọn combo cơm gà sốt chua ngọt ( sốt này vị hơi cay , bé ăn chung nên mình dặn không lấy sốt ) kèm nước ngọt ( refill ) 45k , gà ướp thấm vị bên trong luôn , giòn ngon vừa miệng , hạt cơm mềm , nước ngọt ga mạnh nhưng không còn dùng ống hút nữa.
Chi nhánh này luôn đông khách , nhưng có cô lao công luôn chịu khó lau quét dọn sạch sẽ , nên mình có thiện cảm sự sạch sẽ của chi nhánh này.
- Không gian: khá rộng rãi, thoáng mát
- Cung cách phục vụ: khá ổn nhưng có vẻ hơi đông nên quán không chú ý mà quên mang đủ nĩa dao cho 2 người
- Khẩu vị: gà cay khá cay, những người không ăn cay không nên ăn. Mình không đánh giá cao bánh mật ong ở đây vì bánh hầu như là bánh bông lan, nói là mật ong nhưng chẳng cảm nhận được mùi mật ong nhiều và khá khô. Hộp đựng cũng nhỏ @@.
- Giá cả: 89k/combo như hình.
Càng ngày càng tệ ???? nhìn 2 miếng gà coi không muốn ăn. Đi trưa nắng vào thái độ nhân viên cũng tệ. Ăn ở đây đó giờ mà lần đầu bị vậy thiệt thấy vọng
Vừa ra lấy xe bảo vệ nói: " Cho anh xin tiền uống cafe".
Đứng hình 5s. Xin tiền uống cafe là sao anh? Em đi bao nhiêu cái texas rồi mà có bảo vệ nào xin tiền khách hàng TRẮNG TRỢN như anh không???
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI nếu còn loại bảo vệ "CƯỚP BAN NGÀY" như vậy!
Thức ăn không có gì chê nhưng quầy nước ngọt siêu loãng, giống như pha với nước và thêm đường, uống chả có mùi gì.
Nhân viên không biết có phải bận quá không mà để bàn ghế bẩn kinh, mảnh vụn rớt đầy trên ghế không ai để ý.
Giữ xe mấy địa chỉ khác thì free nhưng ở đây thì lâu lâu***bảo vệ nói bóng gió phải đưa tiền.
Nói chung là thấy thất vọng, không mún quay lại.
Ăn tại quán thì không sao, order về là le que mấy miếng gà như thế này, nhìn buồn lòng
Gà thì mềm, không giòn, miếng gà ăn không đủ no
Khoai tay mềm, nguội, nhiều dầu