Ăn Texas nhiều rồi mới review, gà ở đây lúc nào cũng nóng hổi, ngoài giòn trong mềm còn juicy )))) giá cả cũng xem xem những cửa hàng thức ăn nhanh khác nhưng gà có vẻ ngon hơn.
Mình ăn ở đây là lần thứ hai lần đầu là do đi sinh nhật cảm thấy đồ ăn cũng được nên quay lại Mà lần này mình không ăn hết được combo nên mình mua lẻ mà giá mắc hơn combo nên tôi thấy không được hài lòng.
Ủa đặt rõ ràng bắp cải lớn mà giao thiếu mà tiền thì đưa đủ?
RÕ RÀNG order bắp cải lớn. Ngta cần ăn rau nên đã đặt lớn ăn cho đủ rồi. Cuối cùng cái gì cũng có mỗi rau không có? Rồi lấy đủ tiền Bill. Ăn nhiều lần rồi mà lần này quạo thiệt. Service gì kì vậy? Bực mình hết chỗ nói !
Hôm nay mình dự định đi ăn đồ nướng ở aeon nhưng vì thời gian không cho phép nên mình và bạn trai đã ghé texas hậu giang vì nó khá gần nhà mình.
Phần combo của bạn trai mình thì ra đúng order.
Phần combo của mình 2 miếng gà 1 bánh nướng 1 rau trộn (hoặc khoai chiên hoặc khoai nghiền) và nước. Vì mình đi lấy nước còn bạn trai nhận món nên không để ý. Và mình thấy không có bánh nướng trong combo của mình. Khi mình quay lại hỏi bạn nv. Mặc dù nhìn bạn nhỏ hơn mình ít chắc cũng 5t nhưng mình vẫn lịch sự gọi chị. Thì rõ ràng bạn là người không ra món đủ cho khách. Nhưng khuôn mặt khá là thái độ & cách lấy bánh như dằn mặt khách. Mình biết bạn còn nhỏ nên cũng chả chấp gì và nhận bánh. Chỉ mong sau này bạn làm việc va chạm nhiều hơn để nhận thức đc cái sai của mình.
Hổm tui đặt 42 phần, cho học sinh tui nó ăn, nhưng xui cái hôm đó 2 đứa nghỉ nên phải dời lại hôm sau mới cho tụi nó được. Vì vậy nên tui mới gọi cho cửa hàng bảo dời lại hôm sao hẳn giao, thế nhưng quản lý lại nói:” nếu chị muốn dời thì hôm sau tự lấy nha chị, chứ bên em hôm đó không giao”
Tui cũng nhịn, hôm sau kêu chú xe ôm đến lấy, mà các bạn biết, 42 phần nghĩa là 42 ly nước, 1 mình chú đó sao rót hết được ? Với tui mua mang đi thì phải rót giùm tui chứ? Đằng này ko rót giùm mà cũng chẳng nhân viên trong Texas nào tới phụ, để chú đó rót 42 ly. Thử hỏi cửa hàng nào, nhân viên nào lại để khách hàng làm vậy? Tui mua của mấy người, tui cũng trả tiền đàng hoàng chứ bộ. Tui gọi quản lý hỏi sao ko rót giùm hay phụ chú đó, thì quản lý giở cái giọng rất thô lỗ:” bên e là tự phục vụ nên nước phải tự lấy , nếu chị muốn e rót giùm thì chị phải nhờ chứ không được bắt buộc” , cái WTF ? Có quản lý nào lại nói giọng má vậy với khách hàng ko?
Thiết nghĩ cửa hàng nên sa thải quản lý này thì may ra cửa hàng mới tốt lên được