chủ quán là người nước ngoài kiêm luôn đầu bếp nhé mọi người. cực thân thiện nhé. đồ ăn ngon mà rẻ nữa. bữa dẫn cả nhà đi 7 người và 2 đứa nhỏ ăn quá trời mà có triệu mấy. điểm trừ duy nhất là đồ ăn lên hơi chậm thôi. không gian ấm cúng như trong gia đình ấy.
❤????????????????????????
Đã đến đây 2 lần,thức ăn ở đây rất ngon,falafel rất đặc biệt,rice with chicken được nấu bằng gạo basmati hat cơm dài và khô không giống gạo của mình,gà thì nấu với sốt cari rất thơm,mình còn được tặng tráng miệng miễn phí là 1 ly pudding sữa gạo rất đặc biệt.
Kepap siêu dở, thịt bò rất dai, ko hề như trong hình, chỉ có miếng bột bọc thịt bò không.
Cơm gà - cơm thì cứng, như cơm nguội bời rời, gà toàn dầu mỡ và mặn chua, ăn không được luôn.
Arabic Salad thì toàn muối và tiêu và mỡ, ăn siêu mặn và ngán.
Meatpie thì chua + mặn.
> tóm lại mình đặt 4 món, miễn cưỡng ăn đc kepap còn lại đều bỏ hết vì quá chua quá mặn. Rất dở.