Vị trí: nằm trong Saigon Center, nằm ngay tầng trệt gần thang cuốn và lối vào bên đường P-a-s-t-e-u-r
Không gian: rộng rãi cực kì, tông chủ đạo màu đen, khá tối cộng thêm ánh sáng vàng, khá riêng tư và lãng mạn phù hợp cho các cặp đôi. Quán decor có nguyên lồng*** cao. Bậc thang đi lên hơi cao, dễ té.
Thức uống: mình order trà táo hạt chia và rau má đậu xanh. Rau má đậu xanh hơi bị đắng phải xin thêm nước đường mới dễ uống hơn còn trà táo thì cũng hơi chua.
Nhân viên: lịch sự
Gía cả hơi cao
Terrace cafe chi nhánh nằm trong takashimaya, nhỏ em có code khuyến mãi nên rủ mình đi, lúc đầu định đi chi nhánh bitexco mà nhớ ra ở taka cũng có lại tiện đi mua đồ nên ghé taka. Nằm ở tầng trệt của taka luôn, gần cổng bên đường***, Không gian rộng rãi và caoooo, ôm nguyên cái trần thông lên tới đâu hok biết luôn, nên có mấy cái view ngồi nhỏ nhỏ trong phòng kính trên cao cũng khá riêng tư và lãng mạn nhẹ. Nhưng không gian hơi bị tối vì đánh đèn vàng và thiếu sáng, được cái toàn không gian mấy góc riêng cũng đủ mát lạnh. Mình và nhỏ em order trà táo hạt chia và rau má đậu xanh. haha vô không gian xịn thì rau má cũng đựng trong cái ly xịn xịn nhìn xinh, uống hơi bị đắng nhé, nên xin thêm nước đường cho vừa. Trà táo nhỏ em uống thì cũng hơi chua. Nhân viên lễ phép và nice lắm, tầm giá thì hơi cao đó nhóe
Quán được thiết kế khá bắt mắt với nhiều không gian xanh, có hai tầng, tầng trên thiết kế kiểu lồng***nhìn rất ấn tượng. Menu đồ uống và thức ăn rất đa dạng, giá cả thì tương đối cao, còn đồ ăn thì cũng bình thường.Nhân viên phục vụ có vẽ hơi lạnh lùng.
Quán nằm ngay vị trí trung tâm tầng trệt Takashimaya sát bên Runam. Bên ngoài nhìn có vẻ tầm thường nhưng bên trong vô cùng hoành tráng. Nhân viên rất thân thiện và chuyên nghiệp. Phục vụ nhanh lẹ
Thức ăn ngon, view đẹp, cần có số điện thoại đặt bàn
Mình dùng bữa ở đây nhiều lần rồi, phần lớn đều đặt bàn trước, nhưng không hiểu sao gần đây mình đặt bàn thông qua fanpage thì***chỉ seen chứ không trả lời tin nhắn là đã đặt thành công hay chưa.
Vị trí nằm ở nằm ở tầng trệt tòa nhà Takashimaya, quán có thiết kế độc lạ nhìn rất sang, menu phong phú có cả thức ăn và đồ uống. Pha chế ở đây không ngon lắm, mình có gọi ly rau má nhưng vừa đắng vừa nhạt, phải xin thêm đường. Thái độ nhân viên phục vụ không tốt lắm không được niềm nở gương mặt vô cùng lạnh tanh. Giá cả thì hơi cao.
Vừa tan tiệc xong thì được mấy người chị bạn rủ đi cà phê tám chuyện, vì lúc đó trưa nắng di chuyển hơi khó khăn xíu nên là mình cũng không suy nghĩ được và thế là mấy bà chị bạn đi vô saigon centre rồi đi vào quán này, mình cũng hơi bất ngờ vì khi mấy bả kêu mấy món mà mình nhìn vào thì mình chỉ muốn nói là mấy bà bán sinh tố lề đường cũng có ???? giá thì mắc mà lại không ngon, thêm 5% thuế pv với 10% VAT nữa, được không gian quán gở gạc lại mà bữa đó đi đông khách quá nên phải ngồi bàn ngoài.
Never comeback ????????♂️
Vì nó đẹp nên mình mới ghé đây
Không gian : đẹp 10/10
Phục vụ : 5/10
Món ăn : 5/10
Giá cả : như hình là hết 554.000 có tính thêm là 5% phí pv 10% vat
:) mọi người hãy tới và tự cảm nhận :)