Tengu Ramen

- - Gia đìnhNhóm hộiCặp đôi
11 Ngõ 133 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội
Đang cập nhật
10:00 - 22:00
35.000đ - 59.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
0%
0
4
120%
6
3
60%
3
2
0%
0
1
20%
1
Tengu Ramen

Bình luận của người dùng
loveless.dolls
Jan 20, 2017
     
Tengu Ramen
Chắc đây là quán bán đồ Nhật rẻ nhất Hà Nội, nhưng không ngon :)) Decor ổn, tạo cảm giác giống trong phim Nhật ???? có bàn hướng ra ngoài và bàn ở quầy chế biến. Mình gọi 2 ramen và đồ uống. Nước dùng mì nhạt nhẽo nên topping có thế nào cũng không cứu lại được. Trà thì cũng được, nhưng trà Thái thì bị nhạt, loãng từ khi mới mang ra.

hanhnhanxanh
Nov 30, 2016
     
Tengu Ramen
Quán nằm trong ngõ to ở Thái Hà nên khá dễ tìm, ngay cạnh toà nhà mà có cửa hàng quần áo Boo. Ko hiểu sao nhìn cái hàng ăn màu đỏ rồi treo đèn lồng cũng màu đỏ ở bên ngoài cứ làm mình liên tưởng đến phim Spirited Away của Nhật. Đồ ăn ở đây giá cả cũng khá rẻ nên ko thể đòi hỏi chất lượng cao như mấy hàng đắt xắt ra miếng. Tuy nhiên cũng ko hẳn đến mức là chán. Mì ramen gà nướng sợi mì hơi dai, nước dùng lạ miệng nhưng hơi ít thịt gà. Có trứng muối ăn kèm nữa. Sò điệp tẩm bột chiên cũng tạm ổn. Salad khoai tây thì vị khá ok nhưng ko hiểu sao lại làm như súp. Trà đào ko có vị trà mà có vị nước ép đào cộng nước ngô.. Các set ăn trưa của quán khá rẻ chắc hôm nào đó sẽ quay lại thử.

haiyen.vu95
Nov 27, 2016
     
Tengu ramen
- Vị trí: từ Thái Hà rẽ vào ngõ một đoạn thì quán ở phía bên trái, mặt tiền kính rộng, màu đỏ nổi bật và có dàn đèn lồng rất dễ thấy - Không gian: có 1 tầng thôi nhưng khá rộng rãi, bàn ghế, decor đậm chất Nhật Bản - Chất lượng: bát mỳ trông khá bắt mắt, có mỳ, 3 miếng thịt, nửa quả trứng, chả cá xoắn, măng muối, hành, giá, rong biển. Sợi mỳ kiểu cứng cứng, trứng chín lòng đào, măng muối giòn giòn, nước dùng đậm đà, càng ăn càng mặn - Giá cả: 59k/bát, giá này quá rẻ đối với 1 bát mỳ Nhật, nhưng thực ra bát này cũng nhỏ nhỏ ít ít thôi ý mà :)) - Phục vụ: có 1 người phục vụ nhiệt tình, lịch sự và 1 người nấu thôi nên chờ hơi lâu ạ

tigontrang.nhung
Dec 05, 2016
     
Tạm ổn
Quán trong ngõ 133, ngõ to, quán dễ tìm, trang trí trình bày giống như những quán Nhật bình dân trong phim ý :D. Quán khá ít khách, yên tĩnh. Giá cả so với mặt bằng chung đồ Nhật là rẻ, tất nhiên kích cỡ đồ ăn thì cũng "rẻ" theo. Một bát mỳ ramen thường (có thể gọi thêm topping và tính tiền thêm), vào bụng tớ chỉ được lưng lửng bụng thôi (chắc tại mình ăn nhiều hic). Sợi mì cứng, nước dùng nhạt, nói chung là chất lượng bậc trung. Cơ mà giá rẻ nên tạm chấp nhận được. Sò điệp chiên ăn ok. Chưa gọi các món ăn kèm khác nên ko biết, chắc sau sẽ quay lại thử, nhất là cơm :D Quán chỉ có một người phục vụ là chủ quán luôn thì phải? Phục vụ khá lâu. Không phù hợp cho những ai đang cần ăn uống vội vàng đâu nhé. Trên bàn ăn có sẵn tờ tick đồ ăn, ăn gì tick vào đó rồi đưa cho cô chủ. Khuyến cáo là dù có tick đôi khi cô ấy cũng sẽ quên nên phải nhắc cho chắc ăn )), giống tớ gọi thêm mấy cái topping trong bát mì mà mì mang ra chẳng thấy gì thế là vừa ăn vừa bổ sung luôn. Topping gọi thêm nhưng mà ít lắm ăn hương ăn hoa thôi ạ. Được cái cô chủ rất rất rất thân thiện vui vẻ nhé. Tất nhiên cũng hay quên. Tỷ như ngày thứ 4 đi ăn mì ramen được giảm giá nhưng ko nhắc là cô ấy ko nhớ đâu ạ.

tranduchanoi
Nov 25, 2016
     
Giá bình dân - Chất lượng tạm ổn
Quán nằm trong ngõ ở Thái hà nên siêu yên tĩnh - Menu chủ yếu là mì và cơm cà ri - Mỳ ramen nước dùng đậm đà ngon nhưng ít quá và sợi mù hơi xượng xượng - Cơm cà ri ngon và cay giá chỉ 35k - Quân decor rất đẹp chuẩn Nhật bổn

kumocloud12
Dec 04, 2016
     
Ramen rẻ~
Quán này ở trong ngõ, nhưng ngõ khá là lớn nên cũng dễ tìm, để xe thoải mái nữa. Không gian quán khá là nhỏ nhưng mà thoáng, trang trí xinh, chỗ ngồi như kiểu bar ý :3 quán ít khách nên yên tĩnh lắm. Mình đến quán này 2 lần rồi, đã ăn thử ramen, mì trộn, cơm cà ri, korokke. Nói chung là chất lượng thì khá là bình thường, nhưng giá thì rẻ )) Mì khá là nhạt và không có gì đặc sắc lắm, khuyên là nên ăn mì nóng vì mì trộn ăn khá là dị. Cỡ bát mì bình thường, đồ ít nên giá rẻ mình thấy cũng hợp lý. Cơm cà ri ngon :3 korokke thì mình không ưng lắm. Đồ uống của quán không ngon cho lắm, mình đã thử matcha sữa với trà lúa mạch rồi, nói chung là không có nhu cầu uống lại )) Trên bàn có tờ giấy để bạn gọi món nào thì tích vào, nhưng viết hẳn ra giấy nhân viên vẫn quên làm đồ )) quán chỉ có 1 cô phục vụ và 1 bạn làm bếp nên hơi bị lâu. Nhưng chung là cô ý nhiệt tình thân thiện. Nếu ngân sách có hạn mà muốn ăn ramen thì đến quán này rất ổn đấy.

ltlinh3690
Jan 03, 2017
     
Chưa từng ăn đồ nhật dở như thế này
Ngày đầu năm mới cũng muốn ăn thử quán mới, nên mình chọn quán này mặc dù đi bộ từ cty ra cũng khá xa. Cách trang trí quán khá đẹp, cũng có không khí Nhật bản. Tuy nhiên chất lượng đồ ăn thì chán không thể chán hơn được. Mình gọi thử happy lunch set có cơm sườn lợn cà ri và sò điệp chiên. Sò điệp thì quá ngọt lại có vị tanh tanh. Cơm cà ri thì đc 3 miếng thịt thăn lợn mỏng dính và bé xíu, rán khô như thể để mấy ngày rán đi rán lại mấy lần rồi. Canh miso đến cuối bữa mình phải hỏi thì mới mang ra, mà cũng vừa nhạt vừa chẳng có vị miso gì. Tưởng là rẻ mà tính ra với số lượng cũng như chất lượng như thế này thì lại là quá đắt. Sẽ không bao giờ quay lại nữa trời ơi

rainyclane
Nov 24, 2016
     
Tengu Ramen
Quán nằm trong ngõ nhỏ, buổi tối đến thấy đèn lồng bên ngoài được bật nên trông xinh lắm :)) như ở nhật ý. Không gian không rộng lắm, nhưng quán cũng ít đông. Buổi tối đi thi thoảng hết cơm. Còn buổi trưa thì đầy đủ nha. Mình đã thử cả cơm cà ri và mì ramen. Giá tầm trung không đắt. Cơm cà ri khá đầy đủ, cơm nóng và thịt chiên ngon/ Mì ramen thì hơi nhạt cả hơi ít. Bạn mình ăn mặn kêu mì ramen không ngon lắm. Menu đa dạng, có nhiều món gọi kèm khác như sủi cảo, salad,..Bác gái chủ quán nhiệt tình và tốt bụng. Mình rất thích quán vì không gian ấm cúng và yên tĩnh, có nhiều đồ decor kiểu nhật rất đáng yêu nữa.

yoo_love_suju_forever
Oct 27, 2016
     
Chất lượng và giá cả đều ok!
Mình biết đến quán này nhờ đứa bạn cuồng Nhật đã đi ăn ở đây~~~~ Quán khá là dễ tìm, đường vào rộng và dàn đèn lồng đỏ ở bên ngoài khá bắt mắt. Đứng ở ngoài quán là có thể cảm giác được không khí Nhật luôn rồi. Phong cách trang trí đơn giản và khá dễ thương, sạch sẽ. Quán hơi nhỏ một chút, có chỗ ngồi nhìn ra ngoài đường, chỗ ngồi ở nơi chế biến và tầm 4 bàn to. Quán có combo nhưng mà không cần nước nên mình và bạn gọi riêng, một cơm thịt heo chiên xù sốt cà ri và mì gà sốt đậu tương (mình không nhớ được tên Nhật T.T). Cơm của bạn mình có thêm canh. Mình khá là hài lòng với mì, nước dùng đậm, các nguyên liệu ngon và đủ ăn. Ăn một bát mì là đủ cho bữa trưa rồi. Mình gọi thêm thanh cua 8k nhưng chỉ được một thanh nên hơi buồn. Còn cơm của bạn mình thì mình thấy nhạt, bạn mình ok. Thịt chiên xù hơi nhỏ so với hình ảnh ))) Tổng quan thì mình hài lòng với chất lượng bữa ăn và số tiền mình đã bỏ ra. Mình hi vọng có thể quay lại thử các món khác trong thực đơn vì nhìn món nào cũng ngon )))

     
Tengu Ramen
So với mặt bằng chung thì đồ quán khá rẻ nên chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình. Ramen gà quay bị mặn quá, cơm tonkatsu thì sốt hơi bị đắng, có vị kiểu thuốc bắc ???? Được mỗi sò điệp chiên ăn còn được, mình cảm giác đây là mấy gói bán sẵn vì ăn vị quen lắm. Điểm cộng là bác chủ quán thân thiện, nhiệt tình với quán dễ tìm vì có mấy cái lồng đèn đỏ treo ngoài.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm