Không hợp khẩu vị mình
Sữa thì có đường ko nên kết hợp vs đường đen vì qá ngọt gây ngán
Trân châu hình như nấu bằng đường bí đao hay sao nên có vị đường chua chua uống kỳ lắm
Tóm lại ko quay lại :((
Giá mềm, chân châu mềm, trà sữa ngon. Nhưng quái lại 7 ko biết ly nào là ly nào luôn (trừ ly tà xoài và sương sáo) ko thấy lớp kem cheese luôn. Còn lại 4 ly y chang nhau luôn quán nên ghi chú để biết do đặt cho nhiều người. Có cái buồn nhờ bỏ đá riêng mà bỏ vô ly hết. Nói chung sẽ ủng hộ shop
Đây không phải lần đầu đặt hàng, lúc nào cũng nhận đủ tiền nhưng lại luôn luôn thiếu món
Mặc dù lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại
Không hiểu nỗi quán làm ăn kiểu gì nữa
Mình mua 5 ly chọn toping không chọn trân châu nhưng cả 5 ly quán đều tự ý bỏ trân châu vào, đâu phải ai cũng thích trân châu mà shop tự ý bỏ vào như vậy!
Matcha ko đắng cũng ko ngọt lắm nhung theo mình nên cho thêm xíu đường nữa mới ngon. Lớp kem hơi mỏng uốn chưa được bai nhiêu đã hết. Không cảm nhận được vị ngọt. Nhưng giá rẻ trà sữa cũng tạm được.
Mình ghé quán lúc 2h trưa, quán vắng ko có ai, mình đẩy cửa bước vào thì có 1 chị nhân viên (hay chủ mình cũng ko rõ). Liền hỏi " E uống gì e ??! " chả nghe câu xin chào gì hết (cảm thấy ko thiện cảm rồi !!)
Mình nói " E mua mang về ", c ấy lại nói " Mua mang về nước gì ?! " . E gọi 1 ly Trà Olong MilkFom thêm trân châu tổng hết 34k.
Thức uống ngon, giá cả hợp lý chỉ là cách phục vụ tệ quá. Mình mua xong trả tiền cũng chả có 1 câu cảm ơn ?!!!
Lần đầu mua uống thử vì gần nhà nên chắc mình sẽ ko quay lại nữa, vẫn ủng hộ Teng Teng nhưng chắc là sẽ chi nhánh khác !!