Mình gọi bên quán cũng khá lâu r, sau một hồi nghỉ gọi ở đây một thời gian thì thấy đồ ăn đỡ hơn hẳn. Đồ ăn đúng kiểu cổng trường nên cũng k có gì nhiều :))
Mỳ ý và mỳ đen cũng ổn vs 15k, kimbap lần này mình gọi không bị cháy. Hai món mình thấy đỡ hơn hẳn là gà lắc với tokbokki! Gà rán mềm và không bị khô như ngày xưa. Tok thì hồi trước sốt lỏng và nhạt toẹt, nhiều tok mà ít mấy cái ăn kèm. Bây h thì tok ngon hơn nhiều, có thêm mấy viên ăn kèm nữa nhưng mỗi tội cốc tok bé hơn. Mình gọi thêm bánh mì phô mai thì ăn cũng ngon mà lạ.
Teen food treo đầu dê bán thịt*** lừa đảo làm ăn không có tâm
Mình bức xúc quá mới phải viết , mình dặt 3 món như hình khoai tây thì ít , bánh mì thì cháy xém đen nhân thì ít , còn gà viên thì cực ít , làm ăn có tâm tí đi , còn để phúc đức cho con cháu nữa , mình khuyên các bạn không nên mua quán này kẻo mua hối không kịp , không đáng tiền tẹo nào
M order 2 sữa chua lắc các vị và phải bỏ vô sọt rác vì không hiểu shop pha bằng những gì chỉ thấy ngọt gắt và hồng một màu phẩm. Sp m nhận được không giống hình và qui cách sp shop đăng, mong shop rút kn !
20k/ cốc chứ ko hề rẻ