Tình cờ thầy hàng giảm giá thì gọi, ai ngờ ổn hơn mong đợi. Kimbao chiên nhiều dã man luôn mà không bị ngấy, chiên vừa đủ. Tok phô mai nóng hổi, có cả mấy viên cá viên và sốt rất ngon hehe. 1 bữa ăn như thế này có tầm 40k, gọi chỗ khác chắc phải 60 70k ý
Nhà mình gần nên cũng hay ăn ở đây, có hôm săn được mã giảm giá nên đặt hàng liền nhưng tiếc là mua về thì bánh mì không được nhiều nhân như ăn ở quán, khoai lang chiên bị ỉu chứ không giòn rụm như lần mình ra quán ăn. Điểm cộng là trà đào mát lạnh, pha vị ngọt vừa phải, phô mai que béo ngậy, vỏ ngoài vẫn còn giòn, thích nhất là cái cảm giác khi ăn phô mai mà ăn một miếng xong kéo dài phô mai ra để xem có thể dài đến đến được đâu nào. (như con nít vậy ^-^)
Lúc ship về đồ ăn rất nóng. T hí hửng nhưng mà mở cái bánh mì ra hơi bị thất vọng đấy???? t đặt bánh mì pate trứng mà t nói thật cái bánh mì lép hơn cả cái LG của t:)) nma thôi ksao t nghĩ thế. Đến lúc t ăn mấy miếng t phải mở ra xem bên trong vì còn ko ngon bằng t tự làm. Mở ra hơi bị thất vọng. Nhưng thôi vì đói t cố ăn tiếp????. Rồi t mở đến hộp gà lắc phô mai. T đang mong đợi nó sẽ là những viên gà be bé đáng yêu và nhiều 1 chút. Nma không! T đã lầm????. Toàn các em bé bự và nó kiểu không ngon ý:)) nó còn bị cứng do cái bột bọc ngoài chẳng khác gì bột bánh rán cả???? Tóm lại t sẽ không ăn ở đây nữa????
Vừa ăn vừa review, chuyên săn đồ ăn sale và lần đầu đặt đồ của quán. Hi
Tôm vien và xúc xích rán chín tới vừa vặn. Ăn chắc miệng, ko bị nhăn nheo
Đùi gà to tướng luôn ạ. Tẩm bột tròn xoe nom rất yêu ☺️☺️ vỏ giòn rụm, thịt tươi. Nhưng mà ko tẩm ướp nên nhạt nhẽo quá, và bên trong thịt chưa chín hẳn. Hầu như quán gà nào mình đặt cũng bị tình trạng như vậy
Bánh gà nướng bé hơn tưởng tượng nhiều. Bên trong ko phải gà nướng mà kiểu gà popcorn tẩm bột, rau kèm hời hợt mang tính tượng trưng. Và cũng nhạt luôn
Mình thích hộp đựng sốt to như này, chấm rất tiện ko phải đổ ra bát
Tổng kết: chuẩn bị cẩn thận, đẹp mắt. Hương vị không nổi bật, ko tẩm ướp nên nhạt. Sẽ thử vài món khác để đánh giá hương vị thêm ☺️☺️
Thất vọng thật sự, mình có đặt qua Now 1 bánh mỳ nem xúc xích, xiên tôm, trà sữa bạc hà nhưng khi gửi đến thì trong bánh mì thiếu mất phần nem, không biết do shop quên hay như nào nhưng khi nhắn lên page hỏi, góp ý thì nhận được câu trả lời như này. Chán luôn lần đầu cũng là lần cuối nếu còn cứ kiểu như này :))))
Tên quán đúng chuẩn đồ cho teen (dù mình mãn teen nhưng vẫn hợp :))). Đa dạng các món ăn vặt, giá rẻ, mỗi món chỉ nhỏ nhỏ, phù hợp với người ăn ít và ăn chơi bời linh tinh như mình.
Dù giá rẻ nhưng đồ ăn ngon và còn nóng hổi khi được giao. Mỳ pasta phomai mà phomai có tẹo thôi à, sốt ngon với 1 ít ngô và cà rốt. Khoai kén rán hơi quá tay, miếng lớn và đầy đặn. Trà đào thì không có gì bàn. Sẽ gọi thêm nhiều lần để thử hết menu ????
Kimbap ăn khá ngon
Tok cũng thế mỗi tội ăn nhiều hơi ngán
Nhưng khá không thích món mì đen :))) nhìn ảnh ai cũng nghĩ là spaghetti và ăn đúng thế thật dù món mình gọi là mì đen :)