Đi qua bao nhiêu lần ở Vạn Bảo thấy bên ngoài đẹp quá nay mới có dịp vào thử hôm mùng 6 tết vì xung quanh chẳng đâu bán bánh gato cả :(
Vào bên trong hơi thất vọng vì không gian tù túng , chật hẹp và có phần bừa bộn
Nhân viên cũng không chuyên nghiệp khi giới thiệu hay khi chuẩn bị đồ cho khách mang về mình phải chờ đến nửa tiếng vì không có nến, thìa, đĩa ...
Giá bánh ở đây khá rẻ, 250k hay 280k bánh matcha trong hình nhưng đối với mình thì bánh nhạt và hơi ngấy nên cắn đúng 1 miếng rồi chịu thôi không ăn nổi ????
✔Bánh ở Teekiu rất đa dạng lại trang trí khá đẹp mắt nên lúc vào mình thấy khá thích thú.
Mình gọi 3 loại là bánh táo, opera với caramel trà xanh
???? Opera trang trí khá đẹp mắt nhưng kiểu gói bánh xấu không thể chấp nhận được, làm méo cả bánh ???? ăn miếng bánh kem đầu tiên thường sẽ là cảm giác ngọt kem và mềm xốp nhưng không, opera ở đây khô và không hề có độ xốp tí nào. Lúc xắn bánh cảm giác như xúc cơm vậy ý ???? Vị bánh thì quá bình thường đối với một bánh opera, mình còn chẳng nhớ vị nó thế nào nữa rồi ???? còn kem ăn cũng ko đủ bùi, đặc biệt và cũng không được xốp.
????Bánh táo thì ăn điểm với mình. Anh bán hàng giới thiệu là món tủ của cửa hàng nên mua thử xem. Vị táo rõ ràng, lớp kem mỏng nên ngọt vừa đủ khi ăn với táo. Điểm trừ là lớp bánh bị dời ra dễ quá. Lúc ăn bánh khá bừa bộn :(
???? Caramel trà xanh ăn như mouse vậy )) nhưng dễ ăn nhất trong 3 món mình gọi. Vị trà xanh thanh nhẹ kết hợp với lớp caramel ngọt ở phía dưới nên vừa đủ, không bị quá ngọt hay lợ nên mình khá là mê ????????????
✔Giá bánh ở đây phải nói là rất rẻ.
Bánh mình gọi chỉ giao động từ 10k -20k mà tổng 3 món mất 50k.
Tuy nhiên thì chất lượng cũng tốt như giá thì vui hơn ????
✔Không gian rất thư giãn. Bên ngoài thì được xây như nhà Tây ý, bên trong tuy không rộng rãi nhưng thoáng mát. Mình thích nhất cửa sổ hướng ra ngoài đường. Yên lặng thoải mái phù hợp làm việc hay nói chuyện với bạn bè.
✔Nhân viên ở đây chăm sóc khách hàng khá tốt. Khó chọn món thì nhân viên ra gợi ý món tủ món ngon luôn.
Hàng bánh nhỏ xinh trên cái phố bé tí teo, xe để bên siêu thị rộng thoải mái, nhìn ngoài tây tây, bên trong cũng đơn giản nhưng dễ chịu vì mùi bánh thoang thoảng thích lắm ý, bàn ghế kê hơi sát vì quán bé. Bánh có nhiều loại, trang trí cũng dễ thương nữa, bánh ngọt thì miếng cắt to chứ ko phải bé xíu đâu ạ mà giá thì dễ thở vô cùng, có mấy loại trà nữa nhưng chỉ có trà nhúng thôi, ăn với bánh kiểu thanh cảnh vô cùng:)) nhân viên nhẹ nhàng, dễ thương.