Hương vị thạch đậu nành như kiểu sữa đậu nành hộp bán ngoài siêu thị rồi bỏ thêm gelatin vào, thạch hạnh nhân vị còn chấp nhận được, điểm cộng là ko bị ngọt quá. Nói chung ko ngon như mong đợi.
Mình có đặt 5 phần ở quán . Cảm quan là quán có dùng chai lọ thuỷ tinh để đựng đồ , rất bảo vệ môi trường nên mình rất thíchhh . Vị sữa hình như có bỏ thêm đường vì mình thấy hơi ngọt , nhưng ko phải ngọt quá . Giá hợp lý so với giá tiền . ????????????
Tiệm soya ngay đầu hẻm nhà luôn, thấy từ lúc mới khai trương mà giờ mới có dịp tạt nhẹ vô xài mã khuyến mãi. vị trí cũng như địa chỉ tương đối dễ tìm, quán nhỏ xíu à, buổi sáng có kéo 1 xe ra bán cafe trước cửa luôn, có bàn ngoài trời nhỏ nhỏ ngồi lại, chủ yếu là take away. Bên trong quán có 1 tầng nhỏ tầm 3 4 bàn. Dù quán nhỏ nhưng decor cũng chăm chút, mọi thứ nhỏ nhỏ xinh xinh cũng đáng yêu. Mình ghé take away nên không lên tầng trên xem thế nào. Mã khuyến mãi áp dụng khi mua beancurd truyền thống mà hôm đó lại hết nên nhân viên linh động đổi cho mình qua beancurd hạnh nhân luôn, giá nhỉnh hơn xíu mà cũng không bị bắt bù thêm tiền. Vị hạnh nhân thì mình không thích trước giờ nhưng beancurd này ăn cũng được, vị hạnh nhân không quá nồng, mát lạnh, dễ ăn. có dịp sẽ ghé ủng hộ quán cute
Mình biết đến Tee Soya nhờ 1 lần tình cờ đi ngang. Tuy nhỏ nhưng quán được trang trí đẹp, hài hoà. Menu quán khá đa dạng, chủ yếu là về đậu nành và món nào cũng healthy hết ^^ Đối với mình thạch đậu nành là 1 món khá lạ nên quyết định order 1 thạch đậu nành trà xanh cộng thêm 1 sữa đậu nành matcha để uống cho đã khát :D Theo cảm nhận của mình thì:
• Thạch mềm mịn, thanh mát, hơi nhạt. Nói chung là ngon, duyệt!
• Sữa thơm mùi matcha, rất nhạt, mình vốn không phải kiểu uống ngọt đậm nên ok. 1 chai khá nhiều nên giá 24k là hợp lý, với lại đây là bình thủy tinh chứ không phải bình nhựa.
• Thấy ngon nên mình mua thêm 1 hũ matcha về cho chị và 1 hũ hạnh nhân để thử . Từng thấy có bạn review là thạch hạnh nhân mùi kì nhưng mà lúc đó quán còn có 2 loại à, mình cũng tò mò nữa, thôi thì ăn cho biết. Đúng là mùi thì ngộ ngộ thiệt nhưng không đến nỗi đâu nha! ( Loại này từ 19k. -> 20k rồi á)
• Một điểm mình thích nữa: các chị nhân viên rất thân thiện, dễ thương vả nhiệt tình.
Các bạn hãy đến thử và cảm nhận nhé!
- Đầu tiên là ở Tee Soya xài bình thuỷ tinh cho thức uống và xài hộp giấy cho beancurd, rất đẹp.
- Thức uống thì mình mới uống 2 loại là SĐN nguyên chất với lại SĐN Houjicha thì mình thấy Houjicha ngọt, khá ngon, cả 2 loại đều ổn.
- Về beancurd thì mình ăn loại mè đen, thấy hơi nhạt một chút nhưng vẫn ngon.
- Mình order mang về nên chưa vào quán lần nào, nhưng nhìn từ bên ngoài thì thấy không gian nhỏ nhưng nhìn khá gọn gàng và dễ thương.
Mình order 3 vị beancurd là hạnh nhân, houjicha và matcha
Đối với mình hạnh nhân là vị ngọt nhất (nhưng không ngọt gắt) trong cả 3 và houjicha nhạt nhất.
Houjicha mình thấy khá thơm, thấy rõ cả cặn trà, tuy nhiên vị không rõ. Hạnh nhân có vị thơm nhất nhưng ai ăn không quen mùi dầu hạnh nhân có thể không thích. Mình thấy món này khá healthy và giá cả cũng phù hợp, tầm 20k một hộp. Mình vẫn chưa uống sữa đậu nành, có lẽ sẽ thử sau.
Hôm nay mình có đi thử quán này,
????Vị trí: khá dễ tìm, tuy nhiên quán hơi nhỏ và chỉ có 1 trệt 1 lầu
????Khẩu vị: vừa uống, mình uống trà sữa đậu nành và đậu nành matcha, thấy khá vừa miệng, ko bị ngọt (mình uống nhạt), vị đậu nành khá thanh, hợp cho các bạn thích uống nhạt giống mình.
????Giá cả: khá rẻ.
????Phục vụ: nhân viên lễ phép và hiền.
Dễ thương, được mà vắng. Tại cái biển cửa hàng khó nhìn ghê. Mình có việc gần đó search foody mới biết quán, mà vòng mấy lần mới tìm thấy nha. Lúc mình đến thì mình bao trọn quán, tự lên mở rèm bật đèn bật điều hoà. Hi vọng lần sau đến quán chưa bị dẹp
Vẫn là chốn thân quen của mình. Ghé quán nhiều nên mình hay gọi vui với bạn mình "TRẠM DỪNG CHÂN" của tụi mình.
Hôm nay mình gọi sữa với thạch vị HOYJICHA. Review xíu xiu về vị này nha, bạn nào chưa biết nên gọi vị gì khi order thì đây là vị mà thuyết phục mình nhất luôn.
+ SỮA ????:
1. Mùi vị: sữa ngọt thanh, không có gắt như sữa công nghiệp nha và uống rất ngon. Vị HOYJICHA lạ miệng và ngọt hơn, đậm vị hơn của MATCHA nữa. Bạn nào không biết nên uống vị gì thì mình khuyên các bạn nên order vị này, thiệt sự nó hơn hơn cả MATCHA nữa đó (mình là 1 tín đồ nghiện matcha mà uống vị này còn khen ngon hơn matcha thì các bạn cũng biết nó ngon như thế nào rồi).
2. Giá????: giá của 1 chai sữa Hoyjicha là 24k nha.
+ THẠCH PUDDING HOYJICHA????:
1. VỊ: vẫn ngon hơn pudding matcha các bạn ợ, matcha mình ăn thì cảm thấy không được đậm đà vì mình thấy vị matcha nó khá giống với vị nguyên chất. Chỉ có điều matcha có vị ngọt hơn nguyên chất thôi chứ mình cảm nhận thì không thấy mùi vị matcha mấy. Còn Hoyjicha thì chuẩn hơn, ăn đậm vị hơn và siêu ngon nữa.
2. Giá????: giá 1 hũ thạch pudding Hoyjicha là 20k nha cả nhà
BEST RECOMMENT WHEN YOU HAVEN'T ENOUGH MONEY????
Hôm nay mị hứng lên order thử 2 ly này uống đổi gió shem shao.
* Trà sữa đậu nành:
1. Vị: uống hơi nhạt so với trà sữa truyền thống, có vị béo béo của đậu nành và mùi thơm nhẹ chứ không dính mùi hóa chất như mấy brand trà sữa khác. Tuy nhiên, hôm nay quán lại hết trân châu cho nên trà sữa có vị nhạt hơn mọi ngày.
2. Giá????: giá 35k 1 ly trà sữa đậu nành kèm trân châu nha.
* Cà phê sữa tươi:
1. Vị: uống có vị béo của đậu nành, không đắng như cà phê thường, vị rất lạ miệng, có mùi thơm nhẹ của đậu nành luôn.
2. Giá????: ly nhỏ 19k, ly lớn 29k.
-------------------------------
Theo bản thân mình thì mình chưa thấy 2 món này thuyết phục lắm. Tuy nhiên, 2 món này cũng khá hợp khẩu vị với những bạn gái muốn uống trà sữa biến tấu với mùi vị lạ miệng và uống cà phê mà ghét vị đắng dí hại cho da mụn. Giá cả khá là chuẩn, phù hợp túi tiền của cả nhà nha.