Quán này hồi đầu đi thích lắm sau mãi bận mới quay lại được.
Đi 3 người nên gọi set bánh và trà khá lý tưởng, trà có thể chọn hương, bánh gồm ngọt và măn luôn nhưng nhìn nhiều chứ bánh khá lắt nhắt ăn không ngon, bánh mà ngon thì nên gọi riêng red velvet í, ở đây làm red velvet xuất sắc luôn.
Mình khá ngại sàn nhà của chỗ này, sàn gỗ hay sao mà đi giày cao nghe lộp cộp khó chịu lắm với cũng khá làm phiền người khác nữa.
Nhân viên toàn mấy bé nhỏ nhỏ rất dễ thương và thân thiện.
Mình đi lúc chiều tìm 1 nơi yên tĩnh để vẽ tranh, không gian yên tĩnh, rất thích hợp với những người yêu thích yên bình, tĩnh lặng.
Hôm đó may mắn đi vào lúc có 1 bạn nam chơi ghuitar acoustic hát solo rất hay. Buộc miệng hát theo (vì cũng hay đi hát acoustic). Mua 2 bánh macaron, thì được tặng luôn thêm 1 cái.
Mình từng đi rất nhiều tiệm trà bánh nhưng có lẽ Teaspoon ko làm mình thất vọng. Bánh ngon trà thơm.
Sẽ ủng hộ cho Teaspoon, nếu có tuyển chắc cũng xin làm ở đây quá.
???????? Quán nằm trên lầu 1 của chung cư. Trước khi vào quán là đã ngửi thấy mùi sả nồng nồng rồiii ???? để ý thì thấy quán toàn người nước ngoài ghé tới hong ah
???????? Có thể Gửi xe cách đó vài căn nhà 10k/xe hoặc có thể gửi ở vincom rồi đi bộ qua nè.
???????? Không gian quán nhìn kiểu xưa cũ ... quán mở nhạc nghe hay lắm luôn ... cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu ❤️
Nhân viên nhiệt tình...
???????? Tụi e gọi bình trà vanilla & mint. Bình trà 1ng tầm 70-80k, 2ng thì thêm 40k nữa. Trà uống tạm dc. Uống 1 hồi thì lại thấy uống nóng và ko cho bất kì gì vô trà thì lại thấy ngon. Tách ở đây đẹp. Châm thêm trà thì thêm 20k nữa.
Bánh matcha 55k/banh
Quán tuy nhỏ nhưng không gian rất thoải mái
Trà rất ngon và thanh, hết trà được nhân viên rót tiếp
Nhân viên ở đây rất nhiệt tình, dễ thương
Sáng quán khá vắng
Trưa trưa mới bắt đầu có khách.
Giá cũng ok
1 chút yên tĩnh giữa lòng Sài gòn nhộn nhịp.
1 chút vị vị thanh của trà
1 chút âm nhạc cực hay
Tất cả đều tuyệt vời mn ạ, hi vọng mọi người sẽ ghé và ủng hộ chủ quán nhé.
Đến đây vào tầm trưa trưa xế xế với bạn. Hai đứa loay hoay tìm chỗ gửi xe một lát . Bước từ dưới cầu thang là mình đã nghe mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhẹ. Không gian quán đẹp, có nét riêng.
Nhân viên của quán nhiệt tình, dễ thương, chọn cho mình ly khá đẹp. Nhạc hay, dịu nhẹ.
Mình không nhớ tên trà, thơm và dễ chịu, có để sữa và đường viên. còn bánh Red velvet và Matcha khá ngon, mềm, không ngấy.
Chắc chắn sẽ quay lại.
Quán nằm ở lầu 1 của chung cư cũ ngay mặt tiền đường Lý Tự Trọng rất dễ tìm. Không gian nhỏ nhưng bài trí khá Tây và thanh lịch. Thích nhất set trà chiều, có nhiều bánh và được châm nước nóng cho bình trà liên tục. Nhân viên thân thiện và dễ chịu! Nhất định sẽ quay lại quán nhiều lần thêm nữa.
Quán khá dễ tìm, biển tên quán nhìn lên trên là thấy. Ấn tượng là nhạc ở đây chill cực kì :)) Mình đi buổi trưa nên vắng với cả yên tĩnh. Có khá nhiều view dù không gian hơi nhỏ nhưng vẫn có thể sống ảo được :)) chị nhân viên dễ thương, giới thiệu trà này trà này rất tận tình. Có anh nhân viên đeo kính mập mập trong lúc tụi mình đang đợi trà ra thì anh ngồi gần quầy đánh đàn và hát mang lại cảm giác yên bình lắm, nhẹ nhàng mà chỉ muốn đắm chìm theo giai điệu của anh :))) Đi 2 người thì chỉ cần gọi 1 bình là được, còn tụi mình đi 4 người là gọi 2 bình và 2 cái bánh.