Quán này nằm trên chung cư cũ đồng khởi. Không gian nhỏ nhắn xinh xắn. Thiết kế và trang trí khá đẹp, ấm cúng!
Menu trà cũng nhiều loại để lựa chọn, ly tách đẹp. Ngồi trò chuyện uống tra với nhóm bạn khá ổn!
Quán nằm trong một chung cư nhỏ tối trên con đường sầm uất đồng khởi. Thật ra đây là quán của bà chị mình nên có mời tới chơi.
Khá ngạc nhiên vì quán rất có gu. Gọn gàng và nhẹ nhàng đúng kiểu thích hợp với mấy nàng ưa thích tìm đến nơi "nỗi buồn man mác".
Ban ngày có thể tìm đến bên ban công nhìn xuống đường. Những chậu hoa be bé tinh tế nơi ban công và nhâm nhi tách trà, bánh mới tuyệt làm sao.
Còn nếu đi buổi tối thì sẽ tháy hơi buồn nhưng rất yên tĩnh, phù hợp đế thưởng thức một tách trà thơm đúng nghĩa.
Chỗ này cũng hơi khó kiếm, nằm trên lầu 2 có chút bancon nhỏ nhỏ để ngắm cảnh nếu ai ko thích máy lạnh.
View nhỏ hơi cũ cũ nhưng thấy ổn, nhạc nhẹ, ngay lối vào là quầy pha chế và trưng bày các ly tách và các loại trà uống.
Nhạc nhẹ vừa đủ để nc, nếu ai thích tâm sự riêng có thể ra phía ngoài bancon nhỏ nhỏ vừa tâm sự ngắm cảnh.
Ở quán cũng có nhiều loại trà để thưởng thức. Chỗ này tự tập bạn bè cũng ok.
Đi đông nên giá cũng rẻ chứ ko mắc, mỗi người khoảng 45 - 50k gì đó.
Quán nằm trong chung cư, có khá nhiều loại trà lựa chọn, trà trắng có duy nhất 1 loại, trà đen nhiều nhất. Có set trà bánh 2 người, set 1 người, các loại bánh ngọt và 1 vài thức uống. Giá ổn, thích hợp cho bạn nào thích yên tĩnh, thích hẹn hò thì có thể chọn quán này, không gian ấm, không quá lớn.
Mình đi lúc giữa trưa với 2 đứa bạn, mình oder 1 kem trà xanh và 1 bánh lava cake. Kem thì ko ngon lắm nhưng bánh siêu ngon (40k), nhân viên thì siêu dễ thương. chung cư này có nhiều quán cafe như Catina, 1985, mình thấy quán nào cũng đẹp và sang trọng, nên nếu có cơ hội cứ đi hết cho biết :)
Dạo này nhóm có xu hướng ăn bánh uống trà,thích yên tĩnh nên cũng hay ghé ở đây
Không gian:nhỏ,yên ắng,có bancol ngồi ngắm phố phường
Nhân viên : thân thiện,dễ thương
Chất lượng: giá tương đối cao nhưng đc cái xứng đáng Mình kiu set trà chiều cho 2 ng,có 2 phần sandwich,vài miếng bánh nhỏ và bình trà 2ng đc refill hen
Trà thơm,vị đậm Bánh thì cốt mềm mịn,k quá ngọt,ăn khá ngon tuy nhiên chưa đa dạng lắm Nếu nhiều loại nữa sẽ phong phú hơn
Đi quán ở chung cư 151 hơi mệt ở chỗ dắt xe đi bộ từ đầu hẻm vào ngõ :)
Mình ghé quán vào buổi tối, quán nằm trên chung cư khá cũ nên lối đi hơi u ám. Tuy nhiên khi bước vào thấy khá bất ngờ. Trước tiên là mùi trà thơm phức rất dễ chịu. Decor vintage, có cả một ghế sofa dài cho nhóm đông khách nữa:) Về menu thì rất đa dạng về các loại trà, có chia set 1ng đến 4-5ng tuỳ theo nhu cầu . Trà ở đây thơm, ly tách đẹp sạch sẽ ;) mình gọi thêm bánh ăn cũng ổn nhưng không có gì nổi trội. Không gian yên tĩnh ngồi tám với bạn bè khá thoải mái, khách ở đây đa số chuộng tĩnh lặng nên quán này chắc hợp với mấy chị mún tâm sự tỉ tê thôi chứ cười đùa to chút thì hổng có hợp. Sẽ quay lại để thưởng thức các loại trà khác ;)
Mình mới đi lần đầu, do sáng đi côg việc, thấy quán cũng hơi cổ nên ghé vào thử, nhưng thấy hơi thất vọng, nhân viên thì ko vui vẻ, niềm nở gì, cũng ko thấy giới thiệu hay gợi ý món gì; vào quán mình cũng ko thấy mùi thơm của bánh hay gì? Mình gọi nước ép ổi, thì uống xog có cảm giác như uống nước ép cóc??? Còn nữa, bạn nv có nói mình đi 2 ng gọi 1 phần thì phải phụ thu 30k, ko thì phải gọi thêm 1 phần bánh thì mới ko phụ thu. Vấn đề phụ thu thì ok, mình đi nhiều quán thì cũng thấy 1 vài quán nó phụ thu. Vào quán mùi bánh mình ko thấy đâu, toàn nghe mùo mì tôm xúc xích??? Tiệm bánh vs trà gì mà thấy kì kì. Bánh matcha mình gọi cũng ko có vị matcha. Mình sẽ ko quay lại lần nữa. Nhân viên khá ồn ào.