Lần đầu mua của quán mà thấy như kiểu bị lừa đảo. Thèm ăn tok đi qua quán mình dừng lại, đã cẩn thận đọc review, nhưng ngốc quá chỉ đọc mỗi review đầu mà không đọc thêm review khác. Mua về mà ăn chán hẳn, nước sốt lỏng toẹt chả sánh gì cả. Lèo tèo vài miếng bánh gạo. Mình bỏ nửa , vào đọc review mới thấy, quán lừa đảo, toàn thấy chủ quán vào tự viết review khen ngợi, còn dùng cả tài khoản người nhà viết , up chung 1 hình ảnh mà bên now cũng chấp nhận sự giả dối đó à. Không thể chấp nhận dc
Mình thèm ăn tokbokki nên search vòng vòng thì ra quán này gần nên order thử, thật ra nhìn giá cũng rất rẻ nữa nên cũng thu hút 1 phần nào đấy. Hàng giao nhanh, đầu tiên nhìn cái ly và màu sắc sốt tokbokki thì mình bị hụt hẫng nhẹ òi nè, ly nhựa bình thường nên nhìn món cũng bình thường luôn. vì nhiều chỗ dù là súp cua xe đẩy mà cũng đầu tư ly hay hộp giấy nhìn màu sắc đáng yêu. Và sốt tokbokki màu nhạt nhẽo vậy thì mình đoán ăn ko ổn lắm, đúng thật ăn nhạt nhẽo lắm í, chỉ được cái nóng, sốt ko cảm nhận được mùi vị gì của tokbokki luôn, ko cay, ko ngọn, ko đậm đà, đã vậy mấy món ăn kèm như cá viên là thấy hơi phá bài òi. Ko ngon nha, hi vọng quán nấu đậm đà lại xíu
Mình đặt mỳ cay tokbokki size lớn với ly trà tắc
Về mỳ cay tokbokki thì mình thấy cũng được, mỳ nhiều tokbokki thì được 4-5 cái thì phải hơi ít á :(( trong đó chỉ có 1 cái cheese tokbokki, có cá viên, chả cá, rau cải thảo, nước dùng cũng ngon không cay mấy nên mấy bạn không ăn cay được vẫn ăn được nha :)))
Trà tắc ngon. Ăn xong mỳ cay rồi uống trà tắc là mình no luôn. :))))
Tổng bill của mình có 35k à vì đang giảm giá, nhưng mình thấy với giá này là phù hợp rồi á. :))
Hôm qua mình order 5 phần trong khung giờ vàng khuyên mãi. Vừa rẻ vừa ngon mọi người ạ. Bánh dẻo và dai. Nước sốt cay cay vị vừa phải ngon lắm các bạn ạ. Món ăn trang trí đẹp. Sẽ ủng hộ lâu dài
Hôm nay mình đặt 1 phần Mỳ cay Tokbokki lớn mà lúc nhận chỉ thấy mì . Không thấy Tokbokki và phô mai đâu cả. Có phải vì giảm giá nên không bỏ thêm vào ko? Nếu vậy tại sao không nói ban đầu. Chả cá thì được 2 cục :)). Làm ăn chán thiệt
Hôm qua mình có đặt 1 phần tokbokki lớn, vị khá ổn, tuy nhiên bên quán cho rau hư cho khách ăn luôn, lúc đầu ăn thấy rau bị thâm đen khá nhiều mình chỉ nghĩ do rau héo, nhưng tới miếng này thì thật sự k thể ăn, tok phô mai thì bị cứng, nhân phô mai còn nguyên chưa hề chảy ra luôn.
Mọi người ơi không biết bị gì mà tui mê mấy cái món của cái tiệm này ghê thiệt sự là không ăn tiền quảng cáo luôn đó, bữa nay đến tận nơi mua mới thấy là thật sự ngon. Cái xe sạch ơi là sạch nhìn phát là thèm ăn ngay. Nấu ra phần mì cay Tokbokki ngồi nhìn 1 hồi mới dám ăn sợ ăn hết không đó. À mà tui nghe bảo từ giờ đến cuối tháng 10 được giảm giá 30% trên tổng bill dù là bill nhỏ hay bill lớn luôn đó. Mọi người ăn thử nha chứ tui là tui mê thiệt sự rồi đó ❤
Bữa nay chẳng biết sao mà mới sáng đã thèm bánh gạo kinh khủng search một hồi tìm mãi mới thấy tiệm bánh gạo mình hay ăn hôm nay mở cửa từ #10h sáng mấy bạn ạ, tóm lại là chỉ 1 từ để khen là quá tuyệt vời. Vừa rẻ, vừa đậm vị và rất hợp khẩu vị của mình. Mấy bạn ăn thử để xem quán ngon như thế nào nhé chứ mình thấy là quá ngon luôn đó nhan ????????????
Hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá 30% rồi nên có ai giống tui không? Ngồi chờ đến 10h để đặt 1 lần mấy ly ăn cho đã thèm nè trời. Tui nghe nói qua hôm nay nữa thôi là bên Tbokki không còn khuyến mãi nữa nên tui cũng tranh thủ dữ lắm mà cũng thông cảm bị khuyến mãi nhiều quá người ta cũng không lời nhiều.
Mà thôi kệ miễn ngon là tui quay lại dài dài luôn nha Tbokki ơi. Món ngon không lo về giá nhé! ❤