Quán này có tiếng lâu rồi nên khi hỏi dân sành ăn Đà Nẵng ai cũng biết điểm này nha. Quán rộng rãi. đông khách đa phần là khách dưới phố lên ăn không hà. Khách du lịch cũng có nữa.
Quán không có menu. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lắm menu thuộc lòng luôn. Khách khay ăn những món như thịt nai, heo rừng,.. Đặc biệt mình thích món Xôi thằng bờm khá ngon.
Quán cũng khá là dễ tìm. đi Bà Nà về có thể đi theo tuyến đường này để ăn thịt rừng cũng oke lắm.
Chắc chắn sẽ ghé lại.
Được papa dắt đến quán này ăn. Ba nói quán này ngon lắm, bán toàn đồ lạ. Lên ba gọi cá liên chiên, lòng của nó thì đem hấp trứng. Thịt heo rừng hấp, chim quất nướng. Cá liên chiên ngon, cái lòng hấp trứng ta nói nó đắng má ơi luôn á, ai mà ăn được cũng nễ. Thịt heo rừng ăn cũng đc, có cái ở đây nước chấm ngon, rau nhiều loại rau rừng lạ.
Đồ ăn ở đây ngon và chất lượng. Phục vụ nhanh nhẹn. Nằm ở xa trung tâm thành phố nhưng rất đông. Chả cá thác lác ngon dai. Heo rừng dĩa 200k mà hơi ít bù lại rau rất ngon có nhiều loại rau đc hái từ trên núi xanh tươi.