Một bữa tối lãng mạn trên sông.
Đồ ăn Âu tươi ngon. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện✌️
Giá cả phải chăng. Sẽ ghé lại khi có dịp
1.300.000 vnd/ người cho menu 5 món. Hơi kì cục là không cho gọi riêng menu.
Hai bọn mình 2.600.000 vnd
Từ khi bến Bạch Đằng vắng bóng du thuyền, Sài Gòn như mất đi nguồn sáng. Cảng Nhà Rồng cùng với bến Bạch Đằng chìm trong màn đêm tối. Sau mùa dịch Covid nó càng ảm đạm hơn. Hiện chỉ còn một chiếc Tàu Sài Gòn ở Bến Bạch Đằng và một chiếc tàu Sài Gòn Princess 5 sao ở cảng nhà rồng còn hoạt động. Trước đây mỗi đêm tàu cập cảng đèn sáng và có ít nhất 5 chiếc du thuyền bên Bến Bạch Đằng. Chi phí một bữa ăn ở đây khá đắt nên có dịp có người thân từ nước ngoài về hoặc một dịp nào đó quan trọng mới ghé đây vừa thưởng thức món ăn vừa ngắm cảnh du thuyền rời bến chạy một vòng quanh sông sài gòn. Bên cạnh đó còn có thể xem múa bụng, múa quạt hay múa lửa trên chiếc du thuyền mỗi đêm. Sài Gòn hiện không thiếu gì chỉ có thiếu tiền để ăn chơi thôi. Có tiền là có tất xả
Tháng trước bạn mình rủ đi thử cho biết ok thì thử cho biết
Đi 3 ng mua vé buffet 280k/ người chưa tính nước
Gồm 9 món:
1.Gỏi tàu Sài Gòn
2.Đậu hủ tứ xuyên
3.Xíu mại
4.Cá Diêu Hồng hấp gừng
5.Gà kho gừng
6.Mực xào laghim
7.Rau xào tỏi
8. Lẩu thập cẩm – cơm
9.Tráng miệng : trái cây
Nói thật là đồ ăn rất chán, nguội ngắc và không món nào cho ngon lành hết, được mỗi cái là trên tàu mát và có hat live thôi ak.
Không quay lại nữa chắc chắn.
We have been scammed by this restaurant. We had booked seats for 35 people through Tau Saigon's website, 350 000 VND per person include free tea. On Saturday night (February 23rd), we went on the boat, waited for 30 MINUTES for the tea even though we have asked them to bring tea out many times. Not only the tea, but also the food was arrived super late. The food was bad, dry and poor. Waiters/waitresses' attitudes were unacceptable and the smile never appeared on their faces. We wasted 11 million VND for bad food, bad attitudes, is this worthy? We left with anger and hunger. It is sure that we will not return to Tau Saigon anymore. After returning home, we called the receptionist who we booked at, they said that they would phone us later, however, we received no answer since then. Can not believe that there is this kind of business exist in the city's tourism. We advise you not to book any seat at Tau Saigon, or you will waste your money.
Khuyến cáo mọi người đừng ai bị nhà hàng tồi tệ này lừa đảo như gia đình tôi nữa. Cả nhà tôi gồm 35 người đặt ăn qua trang web của tàu SG, với giá 350k/ người gồm trà đá. Tối 23/2/2019 cả nhà tôi lên tàu để ăn như đã đặt, chờ 30’ ko có trà đá uống dù đã gọi rất nhiều lần, sau đó chờ mãi mới có đồ ăn, và rất dở, đồ ăn khô khốc nghèo nàn, rau củ rất dở, thái độ phục vụ quá tệ nhân viên mặt mày nhăn nhó ko 1 nụ cười, tốn cả bữa ăn hơn 11tr mà gần như ko ăn đc gì vì quá dở, ra về vừa bực bội vừa ko no bụng nổi, chúng tôi sẽ ko bao giờ quay lại tàu Sài Gòn này nữa, khi chúng tôi gọi lại cho nhân viên nghe đt đặt bàn lúc đầu thì chỉ nói sẽ phản hồi mà đến giờ ko có liên hệ 1 lời với gia đình tôi. Ko thể tin đc trong ngành du lịch của thành phố lại tồn tại 1 nơi làm ăn chụp giựt ko coi khách hàng ra gì như vậy, khuyến cáo mọi người tránh xa nơi này ra kẻo mất tiền oan !
Mình thề với mọi ngừoi là hai mợ cháu mình đã bỏ 90% số đồ ăn.
600k mỗi ngừoi cộng phụ thu 35k chưa tính tiền nước riêng.
Ai mà nhai đuọc hết cái cục thịt bò làm bằng cao su này thì mìn đúng là bái làm sư phụ (vứt 95% cục bò)
Rau thì cũng làm bằng cao su luôn..
Phile cá thì cũng rất dỡ nhưng vẫn cố nuốt nổi vì không bị dai.
Cuối cùng là ăn đuọc 3 con tôm, 1 muỗng cơm chiên.
Và 2 cái rau câu dừa size mini.
Cái salad nga... vứt luôn ..
Xong.. tổng chi phí quá cao.
Tàu thì chỉ chạy 45 phút trong ván kính 2km. Có nghĩa là chạy thằng quay đầu và quay đầu về lại.
Chưa xong, mình kéo nhẹ bé phục vụ hỏi vì truóc khi đi đã đọc review của bạn bên dưới nói anh cò mồi.
Thì phát hiện ra là web site và số đt trong mạng không phải là trang web của tàu.
Trang www.tausaigon.com.vn là lừa cò nhé
Trang của tàu là www.binhquoiresort.com.vn
Họ nói mấy set mắc nhất thì ngồi trên cùng, còn mấy set rẽ thì ngồi ở dứoi. Mà trả set mắc để trãi nghiệm như thế này thì đúng là uổng tiền lắm.
Nhà hàng phục vụ chậm, thức ăn rất mắc mà chất lượng kém. Không bao giờ quay lại. Cẩn thận khi đặt bàn qua điện thoại. Tôi lên mạng thấy số điên thoại đặt bàn +84 90 8061889 tôi gọi đến đặt bàn thì người thanh niên tên Tấn nói là nhân viên nhà hàng phụ trách đặt bàn. Anh ta đưa ra rất nhiều mức giá trong thực đơn và nói tôi chọn tầng ngồi trên cùng phải đặt thực đơn tối thiểu 350k/ng. Đoàn tôi hôm đó có 17ng, tôi chọn thực đơn giá 625k/ng. A ta đến nhà lấy tiền cọc trước 6trieu. Khi ăn xong a ta mang hoá đơn đến thu tiền mà kg cho tôi đi lại quầy thanh toán. Và đặc biệt người này kg mặc đồng phục nhân viên nhà hàng, tôi cảm giác như kiểu cò mồi bán vé trên tàu vậy. Nên mọi người cần hết sức cảnh giác khi đặt bàn ở đây.
Đó giờ toàn đi tàu Bến Nghé (tàu con cá) không thôi, nay đổi qua tàu này thì thích hơn hẳn. Do có ngồi ngoài trời trên lầu 3 + nhạc du dương thích lắm, nhìn lãng mạn nữa, mặc dù gió cứ phập vô mặt vô người lạnh teo mà thôi kệ. Mỗi lầu ở tàu này có mấy cái activities khác nhau, 2 lầu dưới thì ồn hơn múa lửa với nhảy hiện đại gì đó, còn lầu trên cùng thì chơi nhạc cụ nhẹ nhàng thôi với nhảy Digan.
Nhìn chung các món ở đây cũng bình thường thôi, được cái là ăn trên thuyền có nhạc rồi múa nhảy ngồi ngoài trời thế thôi, hợp với gia đình hay hẹn hò gì đó, ăn là phụ mà ngồi ngắm cảnh nói chuyện là chính.
- Gỏi củ hủ tôm thịt
- Mì xào mềm
- Mực chiên giòn: bột chiên không giòn lắm, hơi cứng. Nhưng được cái nước sốt chấm gỡ gạc lại, chua chua vừa miệng.
- Cơm hải sản: hơi khô.
- Cơm cá mặn: cơm mềm với dễ ăn hơn cơm hải sản nhưng cá nhân mình thích cơm hải sản hơn.
- Canh chua tôm: chắc là món ngon nhất, tính ăn chung với cơm trắng mà đợi lâu quá nên ăn đỡ với bún, mà do canh chua nó ngon sẵn rồi nên với gì cũng ok.
Ai chưa đi thì đi cho biết chứ theo mình nó không có gì đặc biệt. Đồ ăn dở lắm, lại ít nữa. Mình lên tàu rồi phải ngồi chờ rất lâu tàu mới xuất bến nha. Chạy chắc được tầm 20-30p quá. Nói chung được cái mát, chụp hình thành phố đẹp thôi :))). Có ca sĩ hát live nhưng nói thật nhìn mấy cô ca sĩ bận đồ mát mẻ đứng nhảy nhót chẳng ra làm sao cả. Nhân viên phục vụ trên tàu mặc đồ trông lịch sự với đẹp nha, phục vụ cũng ok, có điều món ăn dọn lâu, nguội nữa. Chắc do đông quá :). Nói chung bỏ tiền để đi ngắm cảnh. Thế thôi.