Ngày thường đóng cửa hơi sớm, chắc do bán hết nhanh, tầm 9h30 mình ghé hết bán rồi. Hqua đi sthi tiện ghé mua về, may là quán vẫn mở. Mấy anh shipper khá đông. Mình thấy recommend món đậu hũ flan nhiều nên mua 1 phần mang về, 25k. Có dừa non nướng ăn cũng ngon lắm. Nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn. Cho đá nhiều nên tiện mua về nếu nhà ở xa. Đậu hũ ngon, flan thì béo ngon hơn nhưng hơi ngọt. Lúc về mình có đổ từ ly ra chén nên hơi bể đậu hũ một chút. Dừa ăn oke, giống trong kem dừa Thái. Ăn vặt ổn! Quán nhỏ decor cũng xinh nhưng tạm không phục vụ ăn tại quán nhé.
Biết đến quán Tàu Hủ Xe Lam nhờ xem kênh của nghệ sỹ Việt Hương.
Quán dễ tìm nhờ chiếc xe lam đặc trưng ngay đầu quán.
Tàu hủ là món ăn tuổi thơ, ngày xưa đơn giản, bây giờ được biến tấu nhờ thêm nhiều topping khác nhau.
Ăn rất thanh mát, ngọt dịu không gắt, thích hợp cho những ngày hè nóng nực.
Đây là món ăn phù hợp cho bạn bè lâu năm và gia đình truyền thống ôn lại kỷ niệm xưa.
Thưởng thức vào buổi tối sau một hồi dạo quanh thành phố và cần món tráng miệng sau bữa tối no nê thì tuyệt vời.
Tàu hũ là món khoái khẩu của mình nhưng mình nghĩ món này chỉ nên ăn kiểu đơn giản thôi đừng nên mix quá nhiều. Mình kêu tô Tàu hũ flan - 22k có thêm cả dừa sấy ở trên nữa. Bánh flan ở đây làm ngon á, hơi ngọt xíu. Tô kia là ngũ sắc mít - 22k có mít xé sợi, thạch vị này vị nọ mà mình thấy ko ngon bằng. Tô nào cũng có nước cốt dừa nghen.
Chi nhánh này nhỏ lắm. Mình ngồi ngoài trời cho mát. Mà tầm giờ cao điểm là xe chạy đường tắt vô đây cũng đông.
Hình như đây là tiệm đầu tiên của chuỗi Tàu hủ xe lam thì phải ????
Nằm ngay con đường Phùng Văn Cung, tuy ngắn nhưng là cả 1 thiên đường ẩm thực.
Đầu từ Phan Xích Long quẹo vô là phá lấu và xôi chiên đỉnh cao ????
Tiệm nổi bật hẳn trên con đường với tone màu vàng và decor bởi chiếc xe lam. Tổng thể nhìn rất là xinh iu nè.
Này là tàu hủ truyền thống ăn với các lọai topping, à, ăn lạnh nha. Trừ lọai tàu hủ truyền thống ra thì giá trên 22 xiền cho 1 món. Menu cũng đa dạng, quán mới có thêm món chè dưỡng nhan ( món này dạo này hot rần rần)
Tàu hủ ở đây sợ thực sự. Tàu hủ nhạt nhẽo không mùi vị, nước đường dở tệ còn dừa bào thì cứng lắm luôn. Mình mua tàu hủ phô mai đào có phô mai đào là ngon còn món chính tàu hủ lại dở khủng khiếp? Ly thì nhỏ, giá 27k mà bán vậy thì mong quán tự coi lại đi, chứ bán vậy tự làm tự ăn chứ ai chơi lại.
Nhóm mình đi 7 người, 3 người vào trước order 2 phần. 4 người còn lại thì nhân viên quán nói hết tàu hủ. Nhưng một nhân viên khác lại bảo còn món khác kêu nhóm mình vào. Lúc mình gửi xe xong quay lại thì nhân viên quán nói quán không muốn phục vụ nữa nên đuổi nhóm mình ra về để quán đóng cửa mặc dù lúc đó vẫn còn khách tới.
Thái độ phục vụ của nhân viên quá tệ. Biết là có đơn hàng online đông nhưng khách vô ăn tại chỗ cũg phải phục vụ chứ. Vô ngồi cả buổi trời trước những người giao hàng vậy mà nhân viên ko nói năng gì hết . Đợi 15p lại hỏi thì bảo oder tính tiền rồi đợi lát nữa mới bán??? trong khi quán có 1 mình mình là khách ăn tại chỗ. Mình oder thì Nhân viên trả lời khó chịu bảo ngồi đợi nữa.. ??? Đành về ko còn hứng ăn..
Gọi phần tả pí lù vì k biết ăn gì, cũng ngon, k quá ngọt dù quên k dặn ít đường. Không gian hơi nhỏ nhưng xinh, quán này thì k ngồi lâu để 8 chuyện đc. Do mình ngồi cũng cỡ 45' thôi nên k ảnh hưởng gì. Bạn nhân viên thân thiện đẹp trai )))