????Tàu hũ Sài Gòn - 44 Nguyễn Đức Cảnh
Mỗi khi thèm tráng miệng không biết đi đâu là lại ra đây , quá quen thuộc ùi. Caramen béo ngậy , tàu hũ thơm mát , trân châu mềm , quá đỉnh .
???? 15k cho một cuộc tình
(15pm-22pm)
Tàu hũ đâu phải cứ mùa hè thanh mát mới ăn được, chỉ cần thích là nhích mê là ăn thôi ????????????
Địa chỉ quán khá dễ tìm, dễ thấy, nhỏ xinh, lượng khách cũng khá đông.
Bát tàu hũ đầy ngập tàu hũ trắng mịn, mềm thơm, thêm miếng caramen béo ngậy thơm lừng, ngọt vừa phải, thạch đen sương sáo, sữa ....tất cả hòa trộn thành một món ăn cực dễ gây nghiện .
Nhìn bát nhỏ xinh vậy thôi mà cũng khá no, mát lạnh .
Với những bạn thích tàu hũ chắc chắn sẽ thích mê ????
Chiều chủ nhật lượn lờ chẳng biết ăn gì, cuối cùng quyết định rẽ vào quán tàu hũ trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Quán vỉa hè thui, nên bỏ qua về không gian, về món ăn thì tàu hũ là món ăn không lạ, cũng không có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt nhất ở đây là có thêm caramen nên vị ngon hơn hẳn. 1 cốc giá 15k là hợp lý, có thể gọi riêng caramen 6k/hũ bé ăn ngoài cũng đc. Ăn tàu hũ buồn mồm có thể gọi gà rán Shin ngay bên cạnh ăn cũng ổn.
Tàu hũ ở đây thì ko bàn gì về chất lượng nữa rồi, ai ăn qua cũng đều thấy rất tuyệt, mình chỉ bổ sung thêm 1 điều là quán có bán bánh bao mà theo mình là bánh bao ngon nhất hải phòng luôn nha, chỉ có 1 loại bánh bao nhân thịt siêu siêu siêu ngon đó à !!!
Hôm thứ 3 vừa rồi nhà mình có cho bé con đi ăn tàu hũ ở đây. Con bé con nhà mình nó chỉ ăn vài miếng thạch đen thôi, còn lại ko ăn gì trong bát hết. Vì đang ở độ tuổi lên 3, cái gì cũng thích tự làm nên bé con đòi tự xúc, ko cho mẹ đút.Bé nhà mình mới nhận dc bát tào phớ, xúc dc vài thìa thì có tầm 7 khách đến.Bà chủ ngồi bán vội vàng nhắc khéo đuổi vội nhà mình nhanh khẩn trương lên,hic
Hè đến được ăn 1 bát tàu hũ caramel thì bao mê luôn . Bánh flan ở đây thì siêu ngon luôn chỉ cần ăn một lần là sẽ không thể nào quên cái hương vị ấy được . Và giá cả ở đây thì chỉ có 15k thôi rất phù hợp với học sinh ,sinh viên chúng mình . Tuy nhiên 1 điểm trừ nho nhỏ là không gian quán hơi chật xíu . Mấy bác chủ quán vui tính với bao dễ thưn luôn ????
Ncl : Sẽ còn ủng hộ dài dài
Mới ăn ở cơ sở 2 17 mê Linh,theo cảm nhận ngon ko khác gì ở NĐC, nhưng ở đây không gian rộng rãi rãi, ko phải chờ đợi lâu, mà chất lượng y nhau. C chủ quán vui tính, vì là còn trẻ. M thấy quán mới mở lên chưa quen khách chủ yếu là ship hàng. Chủ quán hình như có oder cả bánh bò Nguyễn Sơn trong sg nữa, bánh ko có sẵn nên phải đặt hàng c ấy mới lấy. Nói chung mọi thứ rất ok, sẽ qua đó ăn cho thoải mái, ko phải chờ đợi lâu. :)))