Chị mình thích ăn ở đây lắm, mỗi lần đi chị ăn tới 2 phần :)). Bữa mới được dắt đi, ăn ở quán món huế bên cạnh nên hông chụp hình :)).
Ở đây dùng hộp giấy nè, mà k trang trí gì hết hiuhiu, có logo đồ là đẹp nha. Chị mua 2 combo, mỗi phần tầm 3x(k) nha. Mỗi ly có tàu hũ, tá lả các loại thạch ăn kèm, nước hạt é. Tàu hũ mềm kiểu singapore, hơi nát xíu, hương gấc ngon và đặc biệt, còn cái màu xanh nghe nói trà xanh mà mình thấy giống lá dứa hơn :)).
Nói chung là ăn ngon, mát, giá thì sinh viên như mình thấy hơi mắc xíu :))
Tàu hũ kiểu mới ăn rất lạ miệng, tàu hũ mềm mịn ăn kèm với rất nhiều loại. Vì mới và lạ do mọi người thường ăn kiểu truyền thống nên khách không được đông cho lắm. Nhân viên đồng phục toàn nam xong còn đồ hồng, mũ hồng rất là dễ thương.
Quán nằm ngay đối diện khu ăn uống. Có 2 nhân viên pha chế mà phục vụ nhanh lắm. Còn nhân viên tính tiền cũng lịch sự.
Tàu hũ ở đây ngon, ăn béo béo, như trà sữa mà thạch cực kì nhiều ấy. Có nhiều combo lắm, thấy khó lựa vậy chứ cũng gần giống nhau.
Chỉ có điều hơi đắt, combo đậu hũ lạnh cũng 31k ít nhất. Với lại trộn nhiều thứ thì hơi lẫn lộn, chụp hình không đẹp lắm, nhưng vị nào vẫn rõ vị nấy chứ không bị mất nhé.
Ngoài tàu hũ quán còn bán sữa đậu nành với đồ chiên, mà mình chỉ thích tàu hũ đá ở đây thôi.