Đi ngang nhiều lần rồi, lần nào cũng thấy đông đúc hết luôn. Nhân dịp mưa tối muộn ghé làm hai ly tàu hũ ???? 1 ly size vừa xinh xắn 11k, tàu hũ khá được, bánh lọt không có vị gì hết ???? à có cục dai dai trong nước dừa siêu ngon nha mấy ba ???????? ăn nhớ dặn cô cho nhiều cái đó nheee, thấy giá quận 1 vậy là rẻ ấy, mỗi tội đường quá nhiều đường, ăn xong còn đầy dưới đấy ly luôn ấy chứ ???? À không có chỗ ngồi, chỉ đậu xe lên lề và lại mua đứng ăn thui nhaa, nói chung cũng nên thử ăn cho biết ????
Tàu hũ nóng ở đây theo mình là ngon nhất sg nhé ko bị pha thạch cao ,thơm ngon đúg vị đậu ,lần đầu mình ăn tàu hũ 2 chén cùg lúc luôn ấy ,mặc dù trước đó đã đi ăn khá no rồi .Bạn trai mình cũng khá thích bánh lọt và tàu hũ đá ở đây ạ
Cập nhật thêm cho các bạn là cô vẫn bán ở ngoài Quận 1. Cô ngồi ngay góc đối diện chỗ cũ (đối diện với tiệm Massage Ngọc Anh PMH bên đường Lê Thánh Tôn).
Nhưng bị cái ở đây thì không có bàn ghế để ngồi như trước.