???? Tảu hủ cóc - 42 hoa sứ
Địa chỉ: 32 Hoa Sứ P7 Q Phú nhuận
Thời gian: 15.30-22.00
Giá tiền: 20k chén đầy đủ thập cẩm có bánh plan
• Ăn lề đường chưa bao giờ hết hot với một chén tàu hủ trong đó có bánh pla, bánh lọt, tàu hủ, thạch và thêm nước cốt dừa sền sệt. Thêm tí đá nửa thì vừa ngon vừa mát.
• Bánh plan ở đây ngon cực kỳ bánh béo béo, thơm mùi trứng và không tanh. Tàu hủ cũng thơm mà ngọt nước. Bánh lọt thì không cần bàn nói chung đánh giá 5 sao luôn chứ đùa
Mình có ghé quán cùng nhỏ bạn, hai đứa ăn 2 phần thập cẩm.
Cảm nhận ban đầu là rẻ, nhưng vị nhàn nhạt, đặc biệt phần thập cẩm hơi tả pí lù một xíu: plan, bánh lọt, tàu hũ, sương sáo, nước cốt dừa khá sệt, rồi có cả hạt é -_- ăn vào khá lợn cợn. Bạn nào sợ béo mà theo trend ăn tàu hũ ở đây thì bảo quán bỏ nước cốt dừa ra nhé :( bù lại quán phục vụ khá nhanh.
Kiểu thập cẩm mình thích là các loại đậu hũ thanh thanh, chứ không phải thập cẩm kiểu đa sắc tộc như thế. Không biết có phải mình đánh giá quá cảm quan khi chưa dò hết menu không nhưng mình biết một quán tàu hũ rất ngon gần đó nên mình sẽ không ghé quán này nữa.
Cám ơn.
Bị lạc giữa 1 rừng các con đường Hoa Lan, Hoa Đào, Hoa Sứ, Hoa Hồng,... ở Phú Nhuận giữa cái trời nắng nóng nên vừa thấy quán tàu hủ là em tấp vào ăn liền )))
.
Em gọi 2 phần TÀU HỦ THẬP CẨM CÓ FLAN 20k ăn tại chỗ (mua về 18k/phần) Một phần vầy có tàu hủ, hột é, bột lọc, bánh lọt, sương sáo, nước đường, nước dừa & flan kèm ly đá riêng & bình nước đá.
.
Nước đường ở đây làm không quá ngọt nên ăn vừa miệng lắm, đá mọi người nên cho từ từ hoặc cho ít thôi không nhạt nha. Bánh lọt, bột lọc ở đây đều ngon, nước dừa beo béo ăn thích lắm. Flan ở đây lớn lắm, béo mịn ngon nè, thích nhất là flan luôn ^^
.
Ở đây bán ngon mà cũng rẻ nữa ai có đến khu này nhớ tạt qua làm chén nha ^^ Tối tối kéo bè kéo bạn tới vừa ăn vừa tám cũng okela lắm ))) À mà thèm quá hổng đi được thì lên @now order cũng được nha, quán có trên @now á.
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Mình từng ăn ở đâu tầm 2 năm trước rồi và không có gì ấn tượng nên cũng chẳng quay lại, nay lướt thấy giảm giá nên đặt thử. Trên hình là tàu hũ sương sáo nước dừa + tàu hũ bánh lọt nước dừa giá 19k (đang giảm trên Now). Đóng gói sạch sẽ, để riêng 2 bịch nước đường, đá cho cũng nhiều nữa. Vị ăn thì vẫn không khác gì 2 năm trước )))))) không có ấn tượng gì cả (chắc tại mình không hạp vị) lúc trước mình ăn thập cẩm thấy tùm lum hết giờ ăn thử ít ít lại thấy cũng không ngon mấy mà được cái mọi thứ nó vừa đủ, không nhiều quá, không ngọt quá kiểu thanh mát á. Lâu lâu ăn chơi cũng oke, mình thấy quán có chỗ ngồi vỉa hè cũng vui lắm, đi cùng bạn bè tới ăn vui vui cũng được ????????
Quán có chỗ ngồi phía trước trên lề, mưa nhỏ thì ngồi được còn mưa lớn thì không nha
Menu đa dạng từ thập cẩm flan, rau câu, đặc biệt, sương sa hột lựu,..
Minh gọi 2 phần thập cẩm flan va thâp cẩm rau câu. Nhìn chung la hơi ít so với mong đợi, nước cốt dừa béo, ngoai tau hu thi topping có bánh lọt, rau câu, bột lọc, flan, sương sáo. Giá 20k/ phần thập cẩm.
Đồ ăn ra nhanh, quán sạch sẽ, trưng bày bắt mắt.
Mình thấy lâu lâu ăn đổi vị ok chứ vẫn thích tàu hủ truyền thống chén nóng hổi hơn.
Mình thích bánh flan ở đây nhất luôn, béo và ngọt vừa phải. Lúc nào đi ăn gọi phần thập cẩm xong cũng phải gọi thêm phần flan riêng ăn kèm vì quá ngon.