Đi dạo mua quần áo mệt quá thấy quán này cũng khá đông nên mình ghé vào. Quán lhas chật, muốn thoáng phải ngồi ngoài hiên.
Ra đồ khá chậm, phải khoảng 15' đồ uống mới được đưa ra.
Mình gọi nước ép lựu, sinh tố mãng cầu và trà lắc hoa quả. Cảm giác khi uống xong là siêu tiếc tiền, trung bình 40k một cốc nhưng với chất lượng mình nghĩ còn không xứng 20k.
Sinh tố nhạt, không lạnh, phần lớn là sữa đường, ăn bột bột không hề có vị mãng cầu. Mình bỏ lại hơn nửa cốc, không uống nổi.
Ép lựu màu đẹp nhưng cũng khá nhạt nhẽo, uống không có vị gì cả.
Khá nhất là trà lắc hoa quả, khá phong phú có đủ bưởi, dứa, đào... Và được vị trà.
Chung quy là siêu bình thường và chán nên chắc chắn sẽ không quay lại.
Mục đích chính là vào đây để xem bài Tarot còn uống nước chỉ là phụ. Rất tiếc vào quán hỏi thì mấy bạn nhân viên nói chị chủ quán đang mang bầu nên thời gian này ko xem đc. Nghe thế nhưng mình có cảm giác quán này ko xem bài tarot nữa thì đúng hơn. Vậy nên bạn nào có ý định đến đây xem tarot thì ngưng lại đi nhé ????????
Bàn ghế bên trong xếp theo chiều dọc 2 bên tường, lưng tựa vào tường, ngồi nói chuyện sẽ ko kiểu mặt đối mặt. Đồ uống thì mình thấy siêu đắt. Cacao nóng 40k. Nước ép bưởi 50k. Ko biết có phải nước ép nguyên chất ko? Mình chạy qua tiệm bánh gần đó mua bánh ngọt ăn cùng. Hì
Đây là cái quán lúc đầu bị nhầm với Hakuna coffee, do mục đích chính là đến xem bài tarot. Đến quán mới biết chị chủ cũng xem nhưng giờ không hay xem nữa. Và ra khỏi quán mới biết bị nhầm nên được hôm đấy 2 đứa ra hẳn 2 quán coffe thưởng thức luôn.
Cơ mà vẫn không thấy tiếc nuối khi vào quán này. Đồ uống pha ngon, nhân viên nhiệt tình, quán lại tiện ngay mặt đường, trang trí khá đẹp.
Quá ổn cho 1 quán coffee. :3
Thấy code giảm giá của #deliverynow nên m ord luôn 4 cốc. Đánh giá chung là ngon, giá hợp lý, cộng với code giảm giá 50% là quá rẻ. Shipper của deli thì luôn luôn tuyệt vời rồi. ????