Quán có kích thước vừa phải, có máy lạnh, thức uống hơi ít (chắc do mới mở), khoảng 40 loại. Sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, mùi vị ngon, nhân viên lịch sự, có chụp hình cho khách. Nói chung rất ổn
Vị trí: gần trường cđ công thương, quán khá là nhỏ, khó nhìn, chỗ gửi xe cực hẹp chắc chỉ để đc 5-6 chiếc xe thôi
Không gian: nhìn bên ngoài quá nhỏ, vào bên trong thì được tầm khoảng 6-7 bàn. Quán trang trí đơn giản nhưng được cái mở nhạc nhẹ nhẹ, yên tĩnh.
Nước uống: mình lại đây là lần thứ 3, và uống các loại nước khác nhau, hồng trà khá nhạt, nhưng được cái trà sữa khá ok, giá cả cũng vừa túi tiền
Phục vụ: chắc là nhân viên làm theo ca, có hôm mình lại thì vui vẻ nhiệt tình lắm, có hôm thì nhân viên khá khó chịu :((((
Quán nhỏ không có chỗ để xe chắc chỉ để đc 2, 3 chiếc . Thái độ nv không vui mà cũng chẳng buồn ( khó hiểu ????????) theo mình nước ở đây nhạt k có gì đặc biệt., quán cũng dễ thương ????
Quán không dễ thấy cho lắm vì nhỏ, nhưng khi bước vào quán thì thấy bên trong cũng không tệ, về thiết kế thì mình thấy bình thường, nhưng được cái tạo cảm giác yên tĩnh. Rất phù hợp cho các bạn tránh nóng để hok bài hay đọc sách, ưu điểm lớn nhất mình thích là yên tĩnh ... hy vọng quán phát huy tốt hơn ..... (nên mở nhạc không lời hoặc nhỏ, sẽ tạo cảm giác yên tĩnh hơn phù hợp với tím mộng mơ).
Quán gần nhà, đi qua hoài mà chưa ghé. Nay ghé thử, view quán khá là đẹp, quán không rộng lắm nhưng cũng đủ làm nơi trốn nắng cho sinh viên Công Thương rồi. Quán hơi nhỏ nên nhìn kỹ mới tìm ra được nha. Trà sữa ở đây uống cũng không tệ. Mà gửi xe không tốt, mình đi chung với thằng bạn, trên đường chạy về mới thấy cái kính xe nó xúc ốc, giống như làm ngã xe nó vậy. Nói vậy thôi chứ quán cũng khá là được.