Vị trí ok.Không gian thoải mái,mát mẻ lại còn có wifi còn gì bằng hehe.Chủ quán nhiệt tình,dễ thương.
Giá rẻ - trà sữa ngon,hồi đó uống thì cũng bình thường nhưng bây giờ mình mới uống lại thì trà sữa ngon hơn lúc trước,đậm đà hơn.Trân châu với đá xay là ngon từ trước tới giờ luôn ????????????
Chắc chắn sẽ quay lại quán dài dài,thưởng thức thêm món khác mình sẽ review tiếp nhoeeeee
- Giá cả: Khá (tầm 30k)
- Không gian: Phù hợp nói chuyện "face to face" với nhau.
- Cung cách phục vụ: Ấn tượng ban đầu là khá ok.
- Khẩu vị: Bạn mình bảo trà sữa ở đây dở quá, giống như sữa bột, bột béo mà thôi, trân châu cũng tạm à ]]] Còn mình uống đá xay dưa lưới thì không có muỗng ]]] , cơ mà uống được.
--------
Ps: Bạn ấy còn bảo buổi tối mở máy lạnh, lạnh quá ]]] Mình thì thấy bình thường :v ]]]
Chắc chắn sẽ quay lại rồi, tiện đường, dễ tìm, đơn giản, yên tĩnh, phục vụ thân thiện và nhiệt tình từ pha chế tới giữ xe, ấn tượng nhất là trân châu đen vừa ăn nhai đã miệng lắm.
Thấy được khen nên mình ghé thử! Giá cả cũng ko rẻ ko mắc, nhưng nước ly đá nhiều quá, nước ít, trà thì đắng, uống ko ngon, gọi là bình thường thoi.
Mình uống hồng trà.
Được cái chủ quán nhiệt tình
Quán nước uống không ngon nhưng do gần trường mình và đám bạn thường lui tới. Không gian yên tĩnh, giá cả phải chăng. Nhưng tụi mình nhận được những cái dè chừng, khó chịu của nhân viên lẫn chủ quán. Có thể tụi mình ĐI Ở ĐÂY THƯỜNG XUYÊN ĐỂ GẶP MẶT NHIỀU LẦN nên có thể mấy cô, mấy bác ở đây khó chịu với tụi mình. Chắc chắn đây là lần CUỐI CÙNG mình uống ở đây.
Nước ở đây cũng ổn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện. Quán nằm gần trường mình nên năm lớp 10 hầu như trưa nào mình cũng ghé mua trà sữa trân châu ở đây, riết rồi làm thân với cô chủ luôn ????. Cô dễ thương lắm! Hồi trước quán nằm ngay chỗ Family Mart nhưng sau đó dời sang địa điểm mới cũng gần đó. Quán sửa sang lại nhìn đẹp hơn và sáng hơn so với cách bài trí cũ, không gian nhìn có vẻ hẹp do cách bố trí, nhưng khi vào thì mình phát hiện còn có thêm không gian sau cửa sắt nữa, chỉ mở khi quán đông khách thì phải. Giá cả ở đây không mắc cũng không rẻ.
Lâu rồi mình không ghé nữa do giờ học không tiện nhưng
Giá cả : cũng oke. Không quá mắc nhg cũng ko rẻ
Chất lg : mình uống sữa tươi trân châu đg đen vs ăn khoai tây, cá viên
• về stttdd thì không quá đặc sắc. Khá ôke vs giá
• về khoai tây vs cá viên thì thực sự hơi đắt
Không gian : khá đông, nhỏ và ồn