Tào phớ Yên Hào ko còn xa lạ gì nữa luôn ???
M ăn ở đây mấy năm r. Hôm nào kb đi đâu ăn gì thì cứ ra đây là 2 bát là ok luôn.
❣ Vị trí : 100 Yên Hòa (163 Nguyễn Khang)
❣Không gian: rất rộng rãi, thoáng, có quạt. Đi đông cũng ko sợ thiếu chỗ đâu. Nh nếu đến giờ tan học thì có thể sẽ hết chỗ vì ở đây rất đông. Hs Yên Hòa ngồi nhiều lắm luôn ❤❤❤
❣Giá: 8k/bát đầy đủ (chân trâu, dừa, thạch). Ai ko ăn chân trâu thì 6k/bát thôi (thạch, dừa)
❣Chất lượng: ngon lăm luôn. Ăn liền 2-3 bát luôn. Bát hơi nhỏ, U lại cho đầy nên phải từ từ cho đá vào ko nó tràn ra.
Nhân ngày trời oi xin review tào phớ Yên Hòa
Tào phớ ở đây cực ngọt, mà mình thì không thích cái gì ngọt quá, nhưng lại vẫn mê. Lý do là vì hiếm nơi nào tào phớ mịn như ở đây. Dù hớt dày nhưng ăn vẫn cực mướt, tan nhanh trong miệng. Trân châu nhà làm dẻo dẻo góp 1 phần quan trọng không kém. 1 bát có 8k mà đầy đặn, thạch, trân châu, dừa khô đều nhiều. Bát đầy đến mức không có chỗ cho thêm đá ?
Quán bán trong sân nhà thờ tổ, rộng rãi thoáng đãng mà không lo dẹp vỉa hè nhé
Có lẽ đây là quán tào phớ mà học sinh Yên Hoà nào cũng biết. Quán của U Chiến-một người siêu đáng yêu, bán trong khu từ đường dòng họ.
Mình ghé quán một chiều, trời hanh nóng nhưng vô trong quán mát mẻ thích thú nhiều. Lúc đó đang giờ học nên quán khá vắng, có U với con U bán hàng, bên ngoài là vài bác lớn lớn đang ăn.
Tào phớ U ngon, nước ngọt vừa, trân châu thạch đều U tự làm ngon lành. Mình gọi đầy đủ, được U rất mạnh tay xúc thêm nhiều dừa khô cho ăn nữa!
Xung quanh tuy có nhiều quán tào phớ nhưng duy chỉ có địa chỉ này mới là Tào Phớ Yên Hoà.
Địa chỉ này hơi khó tìm chút, đi theo ngõ 163 thì quán nằm ở bên phải nhé.
Chỗ ngồi khá rộng rãi, thoải mái, mát mẻ vì đây là nhà thờ họ của cô.
Cô làm khá nhanh, bát tào phớ bê ra căng tràn, bê lên tay ko cẩn thận có khi đổ mất. Tào phớ mềm mịn, bát đầy đủ có trân châu, thạch đen, dừa khô và ko thể thiếu phớ rồi.
Thạch đen giòn giòn, trân châu dẻo dai, kết trân châu ở đây dã man vì rõ ngon ý huhu, thêm chút nước đường thơm mùi hoa nhài là "nổ đĩa" luôn
Cô bán hàng dễ thương, thấy học sinh toàn chào cô là U hihi
8k/bát đầy đủ nhé
Mình nghe nói đến quán rất lâu rồi nhưng tới giờ mới có dịp đến thử. Phố Nguyễn Khang này đánh số buồn cười kinh khủng, hết một dãy số chẵn rồi mới đến một dãy số lẻ ấy. Số 100 ở gần cầu Cót, đi vào ngách nhỏ phía sau dãy nhà gần bùng binh chứ không phải ngoài mặt đường đâu. Chỗ này giống như đền thờ chi đó nhưng được nhà cô chú bán tào phớ này thầu hết :)) Có nhiều bàn ghế kê sẵn nhưng mình đến tầm gần trưa nên vắng lắm, có một nhóm bạn khác đang ngồi thôi. Mình gọi một bát tào phớ thập cẩm ăn tại chỗ. So với giá 10k thì bát tào phớ rất đầy đặn, ngoài phần phớ trắng mềm mịn còn có dừa khô, thạch đen và trân châu nhân dừa nạo. Nước đường ăn cùng hơi ngọt, ăn bon mồm cực, mình ăn xong là đã cơn khát bèn quyết định mua thêm một cốc mang về :)) cô chủ cẩn thận để đá ra túi riêng và dừa khô ra túi riêng. Mình chắc chắn sẽ quay lại ăn khi nào cuối tháng rỗng ví, giá cả hợp lý mà quan trọng là ngon!
Mình nghe nói đến quán rất lâu rồi nhưng tới giờ mới có dịp đến thử. Phố Nguyễn Khang này đánh số buồn cười kinh khủng, hết một dãy số chẵn rồi mới đến một dãy số lẻ ấy. Số 100 ở gần cầu Cót, đi vào ngách nhỏ phía sau dãy nhà gần bùng binh chứ không phải ngoài mặt đường đâu. Chỗ này giống như đền thờ chi đó nhưng được nhà cô chú bán tào phớ này thầu hết :)) Có nhiều bàn ghế kê sẵn nhưng mình đến tầm gần trưa nên vắng lắm, có một nhóm bạn khác đang ngồi thôi. Mình gọi một bát tào phớ thập cẩm ăn tại chỗ. So với giá 10k thì bát tào phớ rất đầy đặn, ngoài phần phớ trắng mềm mịn còn có dừa khô, thạch đen và trân châu nhân dừa nạo. Nước đường ăn cùng hơi ngọt, ăn bon mồm cực, mình ăn xong là đã cơn khát bèn quyết định mua thêm một cốc mang về :)) cô chủ cẩn thận để đá ra túi riêng và dừa khô ra túi riêng. Mình chắc chắn sẽ quay lại ăn khi nào cuối tháng rỗng ví, giá cả hợp lý mà quan trọng là ngon!
Thèm lắm mà xa nên mãi vẫn không vác xác qua được, đành để hết nhớ thương cái món này lại đây vậy.
Nghe đồn món này thần thánh lắm, học sinh Yên Hòa ai ai cũng biết và đúng là không phải thất vọng. Ngon gì đâu tào phớ mịn màng, ăn một miếng là như tan trong miệng ấy. Trân châu, thạch đen mềm ngon, chẳng bị cứng cứng như nhiều chỗ, nước đường ngọt vừa vặn, thoang thoảng chút hoa nhài thơm đọng lại nơi cuống họng.
Nơi bán của cô rộng rãi lắm, là sân nhà thờ họ, vừa thoáng vừa mát, chiều đến đông lắm nha
Cô bán 8k/bát
Hnay đi tập về thèm chút phớ của U Chiến, thế là biết mùa hè sắp đến rồi đấy. Mỗi lần đến mà đúng tầm tan của hsinh Yên Hoà là xác định tắc cả cái ngã 3 lun. Đủ biết sức hút của U Chiến nt nào..
Mình và 2 thằng cháu mình hay đóng họ ở đây. Lần nào vào U cũng nhận ra, rồi auto cho thêm bát thêm thìa. Mình thích ngồi vs U nhất, chân U đau vì bệnh khớp nên hay đi khập khiễng mà ko nhanh đc :( hôm nào đau quá thì có con gái ra bán thay..
Tào phớ của U có nước hơi ngọt, lớp phớ mềm mịn. Bát 8k là đủ trân châu, thạch đen, dừa khô và tất nhiên là phớ. Bát đầy ú ụ nên luôn đi kèm bát đá riêng. Ai ko ăn trân châu thì 6k. Nhưng trân châu ngon do chính tay nhà U làm, chất ở cái trân châu chứ đâu. Dừa khô U cho mát tay, ăn bùi bùi ngọt ngọt. Ngoài ra nhà U còn bán thêm bỏng vs bim bim nữa.
Điểm cộng là U sở hữu cả cái nhà thờ to nên thoáng đãng, ko gian rộng và có quạt, wifi căng đét luôn hehe. Ko nhớ tình yêu vs U Chiến có từ bao chừ cơ ????
# Tào Phớ Yên Hòa - 100 Yên Hòa
Giới thiệu với mng 1 món mình cực yêu thích từ bé nhưng ăn nhiều lần rồi chưa thấy ưng. May thay đọc dc bài rv trên hội quyết định lặn lội tới đây. Đính chính với mn địa chỉ đúng là 100 Yên Hoà nha. Theo mk biết thì tào phớ Yên Hoà nổi tiếng lừng danh cực kì trong giới học sinh nơi đây. Nay đi làm rồi thỉnh thoảng vẫn muốn quay lại nơi đây vì k đâu có tào phớ ngon và rẻ như của u bán :(((
Chỉ có 10k 1 bát thập cẩm và 8k 1 bát ko trân châu. Rẻ k để đâu cho hết :) Ngày xưa còn rẻ hơn nữa cơ, u bán chắc cx phải chục năm r. Thấy mở cửa suốt
Tào Phớ ở đây cực kì mịn, kết hợp cùng trân châu là thứ mình thích nhất, dai dai ngọt ngọt nhai rất vui miệng, thêm chút dừa khô giòn giòn ăn đã miệng phết. Nước đường k ngọt gắt như các chỗ khác, ngọt vừa phải mà thoang thoảng vị hoa nhài❤️
Ngày xưa u còn bán ở góc nhỏ nên ngồi chật hẹp chứ bh quán mở rộng ra bên trong nên ngồi thoải mái hơn nhiều, không gian cx khá là thoáng r :3 U cx dễ tính lắm luôn, mình thích ăn gì là cho thêm cái đấy hihi :>
Nếu bạn có cơ hội qua đây thì nhất định phải thử tào phớ Yên Hòa nhé!!!
Hnay đi tập về thèm chút phớ của U Chiến, thế là biết mùa hè sắp đến rồi đấy. Mỗi lần đến mà đúng tầm tan của hsinh Yên Hoà là xác định tắc cả cái ngã 3 lun. Đủ biết sức hút của U Chiến nt nào..
Mình và 2 thằng cháu mình hay đóng họ ở đây. Lần nào vào U cũng nhận ra, rồi auto cho thêm bát thêm thìa. Mình thích ngồi vs U nhất, chân U đau vì bệnh khớp nên hay đi khập khiễng mà ko nhanh đc :( hôm nào đau quá thì có con gái ra bán thay..
Tào phớ của U có nước hơi ngọt, lớp phớ mềm mịn. Bát 8k là đủ trân châu, thạch đen, dừa khô và tất nhiên là phớ. Bát đầy ú ụ nên luôn đi kèm bát đá riêng. Ai ko ăn trân châu thì 6k. Nhưng trân châu ngon do chính tay nhà U làm, chất ở cái trân châu chứ đâu. Dừa khô U cho mát tay, ăn bùi bùi ngọt ngọt. Ngoài ra nhà U còn bán thêm bỏng vs bim bim nữa.
Điểm cộng là U sở hữu cả cái nhà thờ to nên thoáng đãng, ko gian rộng và có quạt, wifi căng đét luôn hehe. Ko nhớ tình yêu vs U Chiến có từ bao chừ cơ ?
# Tào Phớ Yên Hòa - 100 Yên Hòa
Giới thiệu với mng 1 món mình cực yêu thích từ bé nhưng ăn nhiều lần rồi chưa thấy ưng. May thay đọc dc bài rv trên hội quyết định lặn lội tới đây. Đính chính với mn địa chỉ đúng là 100 Yên Hoà nha. Theo mk biết thì tào phớ Yên Hoà nổi tiếng lừng danh cực kì trong giới học sinh nơi đây. Nay đi làm rồi thỉnh thoảng vẫn muốn quay lại nơi đây vì k đâu có tào phớ ngon và rẻ như của u bán :(((
Chỉ có 10k 1 bát thập cẩm và 8k 1 bát ko trân châu. Rẻ k để đâu cho hết :) Ngày xưa còn rẻ hơn nữa cơ, u bán chắc cx phải chục năm r. Thấy mở cửa suốt
Tào Phớ ở đây cực kì mịn, kết hợp cùng trân châu là thứ mình thích nhất, dai dai ngọt ngọt nhai rất vui miệng, thêm chút dừa khô giòn giòn ăn đã miệng phết. Nước đường k ngọt gắt như các chỗ khác, ngọt vừa phải mà thoang thoảng vị hoa nhài❤️
Ngày xưa u còn bán ở góc nhỏ nên ngồi chật hẹp chứ bh quán mở rộng ra bên trong nên ngồi thoải mái hơn nhiều, không gian cx khá là thoáng r :3 U cx dễ tính lắm luôn, mình thích ăn gì là cho thêm cái đấy hihi :>
Nếu bạn có cơ hội qua đây thì nhất định phải thử tào phớ Yên Hòa nhé!!!
Mình nghe mấy đứa em giới thiệu nhiều nhưng hôm rồi mới có dịp qua thử ạ.
Món tào phớ trứ danh gắn liền với bao thế hệ học sinh trường Yên Hòa.
* Vị trí:
- Ở ngõ này có đến cả mấy hàng tào phớ. Nhưng các bạn cứ nhớ số nhà 100, nhìn giống như cái đình ý ạ! Đây là nhà thờ họ của nhà U Chiến - Chủ quán tào phớ Yên Hòa.
* Không gian:
- Không gian bên trong rộng rãi và ngồi thoải mái lắm nhé, kể cả off team hay họp lớp thì mình nghĩ vẫn chứa được bình thường.
* Đồ ăn:
- Tào phớ truyền thống, tào phớ ở đây thì ngon có tiếng rồi. Miếng tào phớ trắng và ngọt lành, nước đường nâu vị ngọt vừa phải, thêm đá vào mát lạnh luôn. Dừa khô giòn ngon dù đã bị mình cố tình dìm xuống dưới lớp nước nhưng cũng không bị ỉu đi nhiều bởi mình dừa rất dày nhé! ^^
Ăn chất lắm!
Thỉnh thoảng sẽ quay lại để ủng hộ U. Mình có hỏi chuyện thì U đang bị ốm (khớp với tim gì đó) nhưng mà U vẫn nhiệt tình với khách lắm ạ :)
Tào phớ yên hòa nguyễn khang thật sự là một địa điểm ngon bổ rẻ trong những ngày hè của các bạn học sinh. Mình thấy tầm chiều tan học quán đông lắm luôn. Quán trông sạch sẽ vệ sinh.
1 bát tào phớ đầy đủ ở đây là 10k mình ăn trước đây có lúc là 8k cơ nhưng thời buổi này thì mình thấy tào phớ ở đây vừa truyền thống lại rẻ nữa ấy. Tào phớ mềm mịn mát lành kết hợp nước đường trân châu dai dai ,thạch đen giòn giòn, dừa sấy khô nữa là hết sẩy.
Bạn có thể ăn tại quán hoặc mua về nhé. Ngoài tào phớ còn có mấy món ăn vặt kiểu snack giòn ấy nữa.
Tào phớ yên hòa nguyễn khang thật sự là một địa điểm ngon bổ rẻ trong những ngày hè của các bạn học sinh. Mình thấy tầm chiều tan học quán đông lắm luôn. Quán trông sạch sẽ vệ sinh.
1 bát tào phớ đầy đủ ở đây là 10k mình ăn trước đây có lúc là 8k cơ nhưng thời buổi này thì mình thấy tào phớ ở đây vừa truyền thống lại rẻ nữa ấy. Tào phớ mềm mịn mát lành kết hợp nước đường trân châu dai dai ,thạch đen giòn giòn, dừa sấy khô nữa là hết sẩy.
Bạn có thể ăn tại quán hoặc mua về nhé. Ngoài tào phớ còn có mấy món ăn vặt kiểu snack giòn ấy nữa.
Lần đầu được ăn bát tào phớ chất như vậy. Mình thấy nhiều người khen quán này nhưng xa nhà nên hnay mới được thưởng thức.
Về giá cả: khá là hạt dẻ, chỉ 10k một bát tào phớ đầy đặn như vậy. Một bát có tào phớ, trân châu, thạch đen và dừa khô rắc ở trên. Bát khá đầy nên đá phải cho bên ngoài. Mình ăn vơi một chút lại cho thêm đá vào cho mát.
Về chất lượng: tào phớ mềm mượt, trân châu dai , nhân đưa bên trong vừa thơm vừa giòn, nước đường thoang thoảng hoa nhài, không bị ngọt gắt mà khá thanh.
Về không gian: quán nhỏ nằm trong một sân đình nên khá thoáng và rộng rãi.
Mình có cảm tình khá tốt với quán một phần cũng vì cô chủ thân thiện và vui tính.
Lần đầu được ăn bát tào phớ chất như vậy. Mình thấy nhiều người khen quán này nhưng xa nhà nên hnay mới được thưởng thức.
Về giá cả: khá là hạt dẻ, chỉ 10k một bát tào phớ đầy đặn như vậy. Một bát có tào phớ, trân châu, thạch đen và dừa khô rắc ở trên. Bát khá đầy nên đá phải cho bên ngoài. Mình ăn vơi một chút lại cho thêm đá vào cho mát.
Về chất lượng: tào phớ mềm mượt, trân châu dai , nhân đưa bên trong vừa thơm vừa giòn, nước đường thoang thoảng hoa nhài, không bị ngọt gắt mà khá thanh.
Về không gian: quán nhỏ nằm trong một sân đình nên khá thoáng và rộng rãi.
Mình có cảm tình khá tốt với quán một phần cũng vì cô chủ thân thiện và vui tính.
Ăn tỉ lần rồi.Thực ra mình thấy tào phớ chỗ nào cũng như nhau thôi vấn đề là đắt hay rẻ ấy.Ở đây được cái không gian thoáng mát sạch sẽ và Wifi căng đét:)) Thế nên là lựa chọn số 1 của các bạn học sinh nhất. Thích nhất là lúc nào bát phớ cũng đầy ụ, có bát riêng đựng đá để cho vào. Trân châu do nhà làm nên khá đảm bảo, ăn rất thích. Bát đầy đủ 8k/bát gồm thạch đen, trân châu, dừa khô. Hình như giờ không còn dừa tươi nữa
Hàng phớ này có từ lâu lắm rồi , từ ngày còn nhỏ xíu mình đã được chị gái dẫn ra đây ăn Lúc đó còn chưa xây được nhà tổ to đẹp như bây giờ đâu , hàng phớ của u Kim chỉ vẻn vẹn có cái tủ kính , thau phớ với thau thạch là hết . Nhiều khi khách đông quá còn phải ngồi cắt thạch cho u luôn :)))
Bây giờ hàng phớ không phải do u Kim bán nữa nhưng vẫn giữ được nguyên cái hương vị ngày xưa . Phớ sánh , mịn thơm mùi óc đậu ; nước đường thoang thoảng mùi hoa nhài ; thạch găng , trân châu đều là tự làm nên ăn cực đảm bảo .
Trời nắng nóng như này lúc nào cũng bị thèm thuồng một món gì đó ngọt ngọt mát mát nên phớ thật sự là một lựa chọn không tồi đâu ??????
Hnay đi tập về thèm chút phớ của U Chiến, thế là biết mùa hè sắp đến rồi đấy. Mỗi lần đến mà đúng tầm tan của hsinh Yên Hoà là xác định tắc cả cái ngã 3 lun. Đủ biết sức hút của U Chiến nt nào..
Mình và 2 thằng cháu mình hay đóng họ ở đây. Lần nào vào U cũng nhận ra, rồi auto cho thêm bát thêm thìa. Mình thích ngồi vs U nhất, chân U đau vì bệnh khớp nên hay đi khập khiễng mà ko nhanh đc :( hôm nào đau quá thì có con gái ra bán thay..
Tào phớ của U có nước hơi ngọt, lớp phớ mềm mịn. Bát 8k là đủ trân châu, thạch đen, dừa khô và tất nhiên là phớ. Bát đầy ú ụ nên luôn đi kèm bát đá riêng. Ai ko ăn trân châu thì 6k. Nhưng trân châu ngon do chính tay nhà U làm, chất ở cái trân châu chứ đâu. Dừa khô U cho mát tay, ăn bùi bùi ngọt ngọt. Ngoài ra nhà U còn bán thêm bỏng vs bim bim nữa.
Điểm cộng là U sở hữu cả cái nhà thờ to nên thoáng đãng, ko gian rộng và có quạt, wifi căng đét luôn hehe. Ko nhớ tình yêu vs U Chiến có từ bao chừ cơ ?
*Vị trí: Nằm ở góc khuất nên bạn nào không biết đường sẽ hơi khó tìm tại cái biển tên bé xíu, nhìn ở ngoài bé nhưng vào trong chỗ ngồi rất rộng ?
*Đồ ăn: 1 bát tào phớ đầy đủ là 8k rẻ mà đầy đủ trân châu trắng, thạch đen, dừa khô luônn. Bát cũng đầy ú nên ăn 1 bát cx khá no rồi. Đặc biệt cái gì cũng nhiều ý nhất là chân trâu trắng ??? Nói chung tổng thể ngon ???
*Phục vụ: Rất nhanh gọi cái có luôn, nhiệt tình ??????
Quán tàu phớ gần nhà nên đã ko biết bao nhiêu lần mình ghé qua đây ăn, ko chỉ mỗi do gần nhà mà ở đây ăn cx rất ngon. Hè hè thì quán khá đông.
Ở đây chỉ có tàu phớ chỉ có 1 loại kiểu truyền thống chứ ko biến tấu nhiều vị như các quán khác. Tàu phớ mềm, có thêm chân châu mà chân châu ở đây còn có nhân dừa ăn rất ngon, với thạch đen. Mỗi tội nhiều nc đường quá.
Ngoài ra quán còn bán thêm nhiều loại bimbim cân nữa.
Giá thì chỉ 10k 1 bát thôi, vừa ngon lại bổ rẻ
Có cô chú chủ quán lúc nào cx niềm nở
Hàng này ngay gần nhà nên mình hay ra đây ăn lắm. Mùa hè mà được bát này mát mát thì quá tuyệt. Quán trong ngõ nhưng dễ tìm, có chỗ để xe rộng, bên trong chỗ ngồi thoáng mát, thoải mái. Mình hay ăn tào phớ đầu đủ thì có cả thêm chân châu, thạch đen, dừa khô. Cơ mà hơi bị nhiều nước đường. Ngoài ra quán bán cả rata nhiều lọa bim bim cân nữa. Giá cả chỉ khoảng 8k đến 10k cho 1 bát tào phớ, giải pháp tuyệt vời cho ngày nóng ạ. Mk sẽ quay lại ủng hộ quán nh ạ
Quán tàu phớ gần nhà nên đã ko biết bao nhiêu lần mình ghé qua đây ăn, ko chỉ mỗi do gần nhà mà ở đây ăn cx rất ngon. Hè hè thì quán khá đông.
Ở đây chỉ có tàu phớ chỉ có 1 loại kiểu truyền thống chứ ko biến tấu nhiều vị như các quán khác. Tàu phớ mềm, có thêm chân châu mà chân châu ở đây còn có nhân dừa ăn rất ngon, với thạch đen. Mỗi tội nhiều nc đường quá.
Ngoài ra quán còn bán thêm nhiều loại bimbim cân nữa.
Giá thì chỉ 10k 1 bát thôi, vừa ngon lại bổ rẻ
Có cô chú chủ quán lúc nào cx niềm nở
Hàng này ngay gần nhà nên mình hay ra đây ăn lắm. Mùa hè mà được bát này mát mát thì quá tuyệt. Quán trong ngõ nhưng dễ tìm, có chỗ để xe rộng, bên trong chỗ ngồi thoáng mát, thoải mái. Mình hay ăn tào phớ đầu đủ thì có cả thêm chân châu, thạch đen, dừa khô. Cơ mà hơi bị nhiều nước đường. Ngoài ra quán bán cả rata nhiều lọa bim bim cân nữa. Giá cả chỉ khoảng 8k đến 10k cho 1 bát tào phớ, giải pháp tuyệt vời cho ngày nóng ạ. Mk sẽ quay lại ủng hộ quán nh ạ
Tào phớ nổi tiếng Yên Hoà luôn
Trưa nóng mà đi về làm bát tài phớ là mát lạnh luôn
Cô bán hàng lâu năm lắm rồi
1 bát có 8k mà đầy tào phớ, topping có thạch đen dừa khô, dừa sợi, trân châu luôn
Quá rẻ cho một cuộc tình đúng không ạ
Chưa thấy chỗ nào cong bán tào phớ đầy đủ mag rẻ như thế này cả
Buổi chiều thì luôn nườm nượ khách luôn
Cô bán ở ngay sân chùa nên các bạn đi vào cái ngách nhỏ nhỏ nhé cũng khá dễ tìm thôi ạ
Tào phớ nổi tiếng Yên Hoà luôn
Trưa nóng mà đi về làm bát tài phớ là mát lạnh luôn
Cô bán hàng lâu năm lắm rồi
1 bát có 8k mà đầy tào phớ, topping có thạch đen dừa khô, dừa sợi, trân châu luôn
Quá rẻ cho một cuộc tình đúng không ạ
Chưa thấy chỗ nào cong bán tào phớ đầy đủ mag rẻ như thế này cả
Buổi chiều thì luôn nườm nượ khách luôn
Cô bán ở ngay sân chùa nên các bạn đi vào cái ngách nhỏ nhỏ nhé cũng khá dễ tìm thôi ạ
Tào phớ vừa mát vừa rẻ. Mình rất hay ăn tào phớ ở Yên Hòa , Nguyễn Khang. Đầu tiên chắc do quán ở ngay gần nhà nên suốt ngày ra ăn.
Địa điểm quán hơi khó tìm xíu. Quán rộng rãi, thoáng mát có chỗ để xe. Chủ yếu là tào phớ ở đây ngon mà giá cả không còn gì hợp lý hơn: 8k/ 1 bát.
Có đầy đủ thạch đen, chân châu, dừa khô rất đầy đặn. Mình là phải ăn 2 bát luôn.
Ngoài ra còn có mấy món quẩy giòn giòn tuổi thơ nữa. Cô chú bán hàng nhiệt tình , đáng yêu. Mỗi tội là quán đóng cửa hơi sớm xúi ạ, nhiều hôm ra mà đã dọn hàng mất rồi.
Nói chung đây là địa điểm hợp lý cho mùa hè. Mình sẽ quay lại đây nhiều.
Bát tào phớ gắn liền với tuổi thơ . Nhớ cái hồi bé xíuu còn học tiểu học Nguyễn Siêu cứ tầm chiều chiều được mẹ đón về là ghé qua đây để ăn tào phớ để ăn . Hồi đó quán mới chỉ là cái gánh hàng rong bé tí nhưng lúc nào cũng trong tình trạng đông khách . Giờ thì quán được chuyển vào nhà thờ tổ rộng rãi thoáng mát .
Tào phớ mịn ko bị bở , trân châu to bự nhai rất đã miệng , thạch đen man mát . Quán còn có thêm cả mấy cái bim bim bán theo lạng . Mua 5k mà được 1 túi rõ nhiềuu như kia
Nhưng theo cảm nhận của mình thì hương vị ngày xưa ngon hơn bây giờ
????:8k/1 bát đầy đủ dừa khô ,thạch ,trân châu
.
Địa chỉ : 100 Yên Hoà ( ngõ 163 Nguyễn Khang )
Bát tào phớ gắn liền với tuổi thơ . Nhớ cái hồi bé xíuu còn học tiểu học Nguyễn Siêu cứ tầm chiều chiều được mẹ đón về là ghé qua đây để ăn tào phớ để ăn . Hồi đó quán mới chỉ là cái gánh hàng rong bé tí nhưng lúc nào cũng trong tình trạng đông khách . Giờ thì quán được chuyển vào nhà thờ tổ rộng rãi thoáng mát .
Tào phớ mịn ko bị bở , trân châu to bự nhai rất đã miệng , thạch đen man mát . Quán còn có thêm cả mấy cái bim bim bán theo lạng . Mua 5k mà được 1 túi rõ nhiềuu như kia
Nhưng theo cảm nhận của mình thì hương vị ngày xưa ngon hơn bây giờ
?:8k/1 bát đầy đủ dừa khô ,thạch ,trân châu
.
Địa chỉ : 100 Yên Hoà ( ngõ 163 Nguyễn Khang )
Đợt trước đọc kênh 14 thấy có nói về quán tào phớ yên hoà cũng ra thử xem sao :) quán hơi khó tìm, mình đi theo bạn nên giờ cũng ko nhớ đường lắm :(( quán nhìn ngoài thì bé nhưng bên trong có khá nhiều chỗ ngồi nha
Mình gọi tào phớ thập cẩm, có tào phớ, trân châu, thạch và dừa khô. Bát này khá đầy đó, nhìn tưởng bé mà ăn nửa bát đã no căng rồi. Về chất lượng thì mình đánh giá ở mức khá, tp hơi ngọt quá và ko có hương nhài. Bù lại thì chủ quán rất đáng yêu hihi
Mình là du khách từ sài gòn vô nên đi rất khó tìm vì đường Nguyễn Khang nó chia thành 2 đường, đường số chẵn và đường số lẻ.
Địa chỉ đúng là 100 nguyễn khang nhé các bạn. Ngay chùa, mặt tiền sát bờ sông.
Miền bắc nấu tào phớ khác miền nam một chút. Người miền nam ăn ko quen sẽ thấy rất lạt chứ ko đậm vị như sài gòn nhé.
Tuy nhiên điểm cộng là lâu lâu ăn khác vị cũng lạ và nên thử 1 lần nhé.
Ý kiến riêng thôi.
Mình là du khách từ sài gòn vô nên đi rất khó tìm vì đường Nguyễn Khang nó chia thành 2 đường, đường số chẵn và đường số lẻ.
Địa chỉ đúng là 100 nguyễn khang nhé các bạn. Ngay chùa, mặt tiền sát bờ sông.
Miền bắc nấu tào phớ khác miền nam một chút. Người miền nam ăn ko quen sẽ thấy rất lạt chứ ko đậm vị như sài gòn nhé.
Tuy nhiên điểm cộng là lâu lâu ăn khác vị cũng lạ và nên thử 1 lần nhé.
Ý kiến riêng thôi.
Được hôm nghỉ học mấy đứa dẫn nhau ra đây ăn. Có đứa bạn ở gần đây quảng cáo nhiều nhưng thật sự phù hợp với giá cả và chất lượng của sinh viên. Tào phớ đầy đủ có dừa khô, trân châu, dừa tươi và thạch đen. Giá 6k/ 1 bát quá ổn. Nước đường vị vừa k quá ngọt, bánh phớ mềm, mịn, thơm. Mỗi tội cô chủ cho đầy quá toàn bị tràn ra ngoài?? ngoài ra quán còn có bán các loại bỏng nữa. Chỗ ngồi thoáng nhưng nếu đông quá thì cũng hơi bất tiện
Tào phớ yên hòa thì nổi tiếng rồi nhỉ hehe. Giá của một bát đầy đủ chỉ có 8k thôi mà ăn chất lượng lắm lắm luôn. Chỗ ăn thì rộng thoải mái, cũng thoáng mát. Mình hay đi vào tầm 4h chiều thứ 4 nên cũng không đông lắm. Ngoài tào phớ còn có một số món vặt khác nhưng mình không thử. Tào phớ ngon, ngọt mát, nhân đầy ứ ự, trân châu trứng dai ngon sật sật ăn thích lắm luôn. Điểm trừ của quán có lẽ là tào phớ không hiểu sao mình thaya không tươi lắm í hicc
Tào phớ Yên Hoà nổi tiếng lừng danh, chai mặt học sinh Yên Hoà đây rùi
8k 1 bát thập cẩm và 6k thì ko có trân châu. Quá ư là rẻ. Nơi tụ tập thường xuyên của học sinh yên hoà.
Phớ mịn mượn, trân châu là thứ mình thích nhất, dai ngọt nói chung là rất ngon. 1 bát 8k đầy ụ, có thêm 1 bát đá riêng vì bát phớ đầy quá rồi
Chỗ để xe ko quá to nhưng để đc tầm 10-15 xe, buổi chiều để xe phải chú ý vì chỗ ngã 3 ý luôn luôn tắc
Cả cô và bác bán hàng đều rất thân thiện trừ ông chú. Mặt cứ như ai thiếu nợ mình ý
Ở KHU CẦU GIẤY THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ TÀO PHỚ YÊN HOÀ!!!
Tào phớ theo kiểu truyền thống. Mềm và thơm mùi đậu nành. 1 bát đầy ú ụ full toping thạch đen , trân châu chỉ 12k. Ngon+ Bổ+ rẻ. Mỗi tội với người lạ thì quán hơi khó tìm một chút. số 100 Nguyễn Khang này là đường nhỏ bên trong chạy song song với phố Nguyễn Khang sát bờ sông.
?Tào phớ Yên Hoà nổi tiếng ngay gần THPT Yên Hoà .
Quán tào phớ 20 năm đợt trước lên báo mà bâyh mới được ăn thử. Tào phớ mịn, mát mát ngon lắm mấy đồ ăn kèm cũng hợp.
Bác bán hàng cho nhiều lắm, một bát đầy đủ có thạch, dừa khô, trân châu chỉ 8k thôi, nhìn tưởng bé nhưng ăn một bát cũng thấy no rồi ấy. Chỗ ngồi bên trong thì rộng thoải mái luôn mà sáng sủa với mát mẻ nữa. Hình như đấy là cái sân chùa hay đình. Đến lúc chiều trưa thì vắng, đến lúc chiều tối khoảng 5g thì khách ra vào liên tục luôn
Quán phớ có từ lâu rồi, gắn với sự trưởng thành của rất nhiều thế hệ học sinh Yên Hòa. Thậm chí còn có câu đùa rằng: "Học sinh Yên Hòa chỉ ăn phớ, không ăn quà vặt nào khác."
Nếu như khoảng 2 năm trước, một bát phớ chỉ đơn thuần là phớ, nước đường và thạch thì bây giờ gồm nhiều thứ hơn như dừa, trân châu... Ngoài ra, ở đây còn có cả nem chua, bỏng... ăn kèm nữa. Chỉ cần bát phớ với túi bỏng là bạn có thể tám đủ thứ từ trên trời xuống dưới biển với đám bạn rồi :)) Thêm nữa là giá cả ở đây rất rẻ, bát phớ đầy đủ cũng chỉ 7k, bỏng 5k/lạng... nên ăn có nhiều thế nào cũng không có sợ cháy túi đâu :)) Mà nữa này, "u phớ" cũng rất thân thiện, mến khách đấy nhé <3