Hôm nay bọn mình lượn phố tình cờ phát hiện ra quán này .
➡️Địa điểm :Quán ở 22 lương văn can nha, nó là quán ở trước mấy quán bán đồ chơi ý.
➡️Quán mở từ 5h chiều bán đến 9,10 giờ gì đó . Cô bảo khi nào hết thì nghỉ thôi.
➡️ Không gian : quán ngồi trên vỉa hè ý, nhà cô ý ở đó nên có thể vào nhà ngồi nếu đông khách quá ý
➡️Chất lượng : mình lần đầu ăn nên gọi bát đầu đủ luôn, bát đầu đủ không biết bao nhiêu là thạch , thạch găng, thạch trắng gì gì ấy ăn thấy vừa ngon vừa thơm ý . Còn có cả đậu đỏ, hạt sen , nho sấy. Còn bột lọc thì có bột lọc dừa , bột lọc nhân socola với bột lọc nhân nho sấy ý. Tào phớ thì mềm mướt . Nước đường cũng không quá ngọt mà vừa thanh. Lúc mình đến ăn cô cũng làm một bát ăn luôn ý. Nên chất lượng có thể yên tâm nhớ
➡️Giá cả: bát đầy đủ 15k nha