Nay mát trời lượn mấy vòng đường rồi tạt vô Tào lao uống nước . Công nhận uống ở đây từ khi quán mới mở . Công nhận đồ uống ngon , nguyên liệu chuẩn , giá yêu thương.
Trà sữa ở đây uống như mình đang uống ở mấy hãng có tiếng ấy . Thơm , ngon , ngậy . Trân châu dẻo mềm nhai đã mồm . Cần gì phải quán sang chảnh , mình cứ vỉa hè mà uống.
Trà ở đây mình thấy vị nào uống cũng ngon . Thử cũng gần hết mấy loại trà đều ưng hết . Vị đậm đà , giá hợp lí . View đẹp , địa điểm lý tưởng cho những cuộc chém gió xuyên màn đêm.
Khát làm một hơi ly soda dâu này xong mát tận lão luôn các***ạ . Đồ uống bên này mình thấy ngon , pha chế các vị vừa đủ , đẹp mắt . Giá thành hợp lí . Thanh niên ngồi khá nhiều.
Hay uống bên Tào lao lắm . Thỉnh thoảng lũ bạn lại hẹn hò nhau qua đây ngồi uống nước chém gió . Quán view cực thoáng , đồ uống ngon , giá bình dân . Vote 5* cho quán.
Trà bên này vị nào cũng đậm đà ngon . Uống ly trà mà toàn xin thêm đá . Gọi ly trà cam bưởi nhân viên bưng ra cưng mún xỉu , uống vội quên cả chụp hình.