Giá phòng buổi tối là 80k/h nhé. Phòng nhỏ, xinh, đẹp. Âm thanh hay, nhưng cái mic hay bị ré lên, kêu nhân viên đổi thì nói là chút nữa nó hết???? WC thì rất sạch sẽ nhé- cái này cho điểm 10. Giá nước cũng bình dân nhé. Phù hợp cho tụ họp bạn bè và gặp mặt nhé mọi người.
Quán karaoke này khá lớn nên rất dễ tìm. Nhân viên cũng rất thân thiện. Mình đi 4 người nên xếp vào phòng không lớn lắm, trang trí phòng cũng bình thường, không đẹp lắm. Âm thanh lúc đầu rất tệ, nhờ nhân viên chỉnh lại 2 lần mới okie. Menu ở đây cũng khá là nhiều món, mình gọi thử cafe táo đỏ, hình như là cafe bình thường có pha thêm chút rượu rum thì phải. Đĩa trái cây khá lớn nhưng giá mềm lắm, 90k 1 dĩa lớn luôn. Giá cả 2 giờ, tính luôn tiền nước, tiền trái cây mà chỉ 380.000. Giá quá okie
Sinh nhật ACB nên mng đi tăng 2 ra đây quẩy banh phòng luôn mà còn rủ rê mấy anh PFC bên CN khác sang quẩy nữa. Nói chung năm nay sinh nhật ACB phan văn trị zui nhất và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Quán view đẹp, bài toàn update mới nhất, nhân viên phục vụ okie nhanh nhẹn. zui là chịu
Quán này em đi từ 2 tháng trước rồi giờ mới có dịp để review ???? Quán vào cuối tuần đông lắm ✌????️ Do là đi buổi sáng nên quán cũng vắng, giá rẻ. Âm thanh và mic đều ok hết. Mọi thứ đều ổn từ người phục vụ, giữ xe ... Riêng có điều không hài mấy đó là lúc thanh toán tiền hình như là 255.500đ bạn em có trả 500đ thì chị tính tiền hay chị chủ gì đấy bảo là kiểu như giờ vẫn còn đưa 500đ nữa ahhh... Hơi kì kì nhưng ở mọi nơi vẫn còn sử dụng tờ tiền đó mà. Đó chỉ là góp ý nhỏ thôi.
Chị mình đi hát ở quán này được mấy lần rồi và khen quán này hát hay lắm. Mấy chị em nhà mình cũng hay đi hát karaoke nên nói chị dẫn đi hát ở quán này cho bằng được. Vị trí quán cũng dễ tìm. Không gian quán rỗng rãi, sạch sẽ, có nhiều phòng hát. Âm thanh, ánh sáng rất ok. Nhân viên phục vụ tốt. Giá cả thì hơi mắc, hôm đó chủ yếu là hát, ăn 1 đĩa trái cây và uống nước khoáng à. Tuy giá cả mắc hơn các quán khác một tí nhưng được cái âm thanh, ánh sáng và cách phụ vụ rất tốt.
1. Quản lý nói chuyện thiếu lễ độ
2. Nhân viên phục vụ thì quá tệ (khách đang hát bài cuối cùng thì ở ngoài đã tắt CB, mình và bạn mình đã bị 2 lần)
> ko bao giờ muốn quay lại
Quán phục vụ được nhưng rất tệ ở khoản bắt khách uống nước. Ngta vô karaoke để hát chứ không phải để uống nước. Tự động đem 7 chai vô khách uống 2 chai mà ra tính 7 chai 1 chai gần 20k chứ ít đâu. Quá tệ. ĐỀ NGHỊ DÁN CÁI BẢN " BẮT BUỘC MỖI KHÁCH PHẢI UỐNG 1 PHẦN NƯỚC " để ngta biết mà ko vô nữa nha